NhimVN7884
New member
Chill ở nhà với xác mẹ hơn 1 năm vì... không biết phải làm gì, câu chuyện nghe như phim kinh dị nhưng lại là sự thật đau lòng về một căn bệnh xã hội đang hoành hành tại Nhật Bản.
Theo Japan Today đưa tin, thi thể cụ bà Satoe Tanaka (83 tuổi) vừa được phát hiện tại nhà riêng. Plot twist là cụ đã mất từ tháng 7 năm ngoái rồi, tức là đã hơn một năm trời
Người sống cùng cụ là con trai tên Hisataka, 46 tuổi. Anh này đang sống theo kiểu hikikomori - aka những người "đóng băng" cả đời trong phòng, không ra ngoài giao tiếp với ai. Đây là hiện tượng siêu phổ biến ở xứ sở hoa anh đào đấy.
Mặc dù khó có số liệu chính xác nhưng ước tính có ít nhất 1 triệu hikikomori ở Nhật. Và đây thực sự là một căn bệnh đáng sợ trong xã hội Nhật Bản luôn
Những người này được ba mẹ chăm sóc, bao bọc cả đời, không bước chân ra khỏi phòng. Nhưng vấn đề là: khi ba mẹ mất thì sao?
Câu hỏi này nghiêm trọng đến nỗi mấy năm trước, chính quyền Nagoya phải ra luôn hướng dẫn cho hikikomori về những việc cần làm khi ba mẹ qua đời.
Tuy nhiên, không phải ai cũng được brief kỹ càng. Case của anh Hisataka là minh chứng rõ ràng nhất. Khi được hỏi tại sao để xác mẹ trong nhà hơn 1 năm, anh trả lời: "Tôi đã phát hiện bà ấy chết trong nhà nhưng tôi không biết phải xử lý tình huống ấy như thế nào. Vì vậy, tôi đã để xác mẹ mình ở trong nhà"
Cảnh sát chỉ phát hiện sự việc khi chính quyền địa phương cố liên lạc với cụ bà Satoe suốt gần 2 năm mà không có phản hồi nào. Giống như đa số hikikomori khác, Hisataka thất nghiệp, sống nhờ tiền trợ cấp của ba mẹ. Khi nguồn tiền đó mất đi, anh không còn cách nào để tiếp tục cuộc sống trong "vỏ ốc" của mình. Và khi phải đối mặt với thế giới bên ngoài, anh hoàn toàn... lost luôn.
Nhiều netizen đã bày tỏ sự lo lắng cho những người hikikomori khi cuộc sống của họ phụ thuộc hoàn toàn vào ba mẹ. Đến khi ba mẹ qua đời, người chịu thiệt thòi hơn cả chính là những ông bố bà mẹ đã cong lưng nuôi con, khi mất đi cũng chẳng ai quan tâm
Nguồn: Japan Today
Nguồn: kenh14.vn