TổngTàiMầmNon
New member
Lần đầu cho con trai catwalk, NTK Đỗ Mạnh Cường đã chứng minh mình dạy con khéo cỡ nào rồi nè!
Mới đây thôi, tại show thời trang mới nhất của mình, NTK Đỗ Mạnh Cường đã làm netizen "rần rần" khi cho con trai nuôi Đỗ Phạm Hoàng Phúc (hay còn gọi thân mật là bé Nhím) lên sàn catwalk hẳn hoi. Xuất hiện trong set đồ thể thao cực chất cùng thần thái tự tin ngời ngời, cậu bé 12 tuổi này nhanh chóng trở thành tâm điểm của show luôn!
Không giấu được niềm tự hào về "cục cưng" nhà mình, Đỗ Mạnh Cường đã có những chia sẻ đầy xúc động dành cho con trai. Nam NTK cho biết Nhím có tố chất nghệ sĩ từ bé xíu luôn, vì sự tự tin và bản năng trình diễn của con quá đỉnh. "Chàng trai của bố sinh ra là để trở thành nghệ sĩ vì bản năng và sự tự tin của con quá mạnh", Đỗ Mạnh Cường viết.
Nhưng mà điều khiến nhà thiết kế hạnh phúc hơn cả không phải khả năng catwalk mà chính là tính cách của cậu con trai nha. Theo Đỗ Mạnh Cường, bé Nhím là một cậu bé ngoan ngoãn, tình cảm, hoạt bát và luôn biết nói lời cảm ơn, xin lỗi với mọi người xung quanh (huhu quá đỗi dễ thương ). Nam NTK tiết lộ con thường xuyên theo bố đến các show thời trang nhưng lúc nào cũng được ekip hậu trường yêu thích vì sự lễ phép, năng động và khả năng giao tiếp tự nhiên. Những điều đó khiến Đỗ Mạnh Cường cảm thấy tự hào về hành trình lớn lên của con cực kỳ!
Đặc biệt nè, dòng chia sẻ về tình cảm cha con của Đỗ Mạnh Cường khiến nhiều người xúc động lắm á. Nhà thiết kế nhớ lại ngày đầu tiên đón Hoàng Phúc về nhà khi cậu bé mới hơn 4 tuổi. Đến giờ, sau gần 8 năm bên nhau, tình cảm giữa hai cha con ngày càng gắn bó hơn. "Con là niềm tự hào và tình yêu đặc biệt của bố. Từ lúc con được về nhà lúc hơn 4 tuổi cho đến bây giờ đã 12 tuổi rồi, nhưng chưa từng một ngày nào con không nói lời yêu bố. Cảm ơn con đã đến trong cuộc đời của bố", anh bày tỏ (ai đọc mà không xúc động được đây ).
Dàn sao khen nức nở con nuôi của Đỗ Mạnh Cường có thần thái như sao hạng A
Đỗ Mạnh Cường là một trong những nghệ sĩ Việt công khai nhận con nuôi và thường xuyên flex cuộc sống gia đình trên mạng xã hội. Hiện tại, anh đang là bố của nhiều em nhỏ được nhận nuôi từ các mái ấm khác nhau, mỗi em có hoàn cảnh khác nhau. Dù bận rộn với công việc, nhà thiết kế vẫn dành phần lớn thời gian để chăm sóc, đồng hành cùng các con trong học tập và cuộc sống thường ngày.
Đỗ Mạnh Cường không ngại chi tiền "khủng" để nuôi dạy các con, những nhóc tỳ này được học tập trong môi trường quốc tế, thường xuyên đi du lịch check-in khắp nơi. Đỗ Mạnh Cường từng chia sẻ: "Tôi luôn muốn các con được hưởng những điều tốt nhất, từ môi trường sống đến dịch vụ, điều kiện phát triển. Nhưng tôi tuyệt đối không chấp nhận những đòi hỏi vô lý. Tôi không chiều theo ý muốn của con nhưng sẽ làm tất cả những gì tôi mong muốn cho con tốt nhất. Tôi luôn mong con được hưởng dịch vụ tốt nhất, đặc biệt nhất. Vì vậy, các con của tôi không có những hành vi như khóc lóc, quậy phá ở trung tâm thương mại hay nơi công cộng. Tôi cảm thấy tự hào vì các con hiểu chuyện và có ý thức. Với tôi, việc nuôi dạy 10 đứa trẻ là một hành trình không hề dễ dàng, và nếu không nghiêm khắc ngay từ đầu thì sẽ rất áp lực về sau".
Trong những người con của mình, Đỗ Mạnh Cường đặc biệt ấn tượng với Nhím, bởi đây là em bé đầu tiên được anh nhận nuôi. Nam nhà thiết kế nói: "Đến bây giờ, tôi không còn nghĩ các con là những đứa trẻ mồ côi như trước nữa, mà tất cả đều là con của tôi. Dù vậy, mỗi câu chuyện của các con khi đến với tôi đều khiến tôi xúc động theo những cách khác nhau, rất khó để so sánh hay đặt tình cảm nhiều hơn cho ai.
Riêng với bé Nhím - đứa trẻ đầu tiên tôi nhận vẫn là một ký ức rất đặc biệt. Tôi nhận con khi mới 2 tháng tuổi, nhưng phải đến khi 4 tuổi rưỡi, con mới thực sự về sống cùng tôi. Quãng thời gian đó vô cùng khó khăn, tôi phải liên tục di chuyển lên xuống Long An, có lúc cảm thấy bất lực vì không thể đưa con về ngay bên mình. Với một người luôn muốn làm gì cũng phải làm cho bằng được như tôi, cảm giác đó thực sự rất áp lực và ám ảnh. Chính hành trình đó khiến tình cảm của tôi dành cho Nhím trở nên vô cùng sâu sắc".
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây thôi, tại show thời trang mới nhất của mình, NTK Đỗ Mạnh Cường đã làm netizen "rần rần" khi cho con trai nuôi Đỗ Phạm Hoàng Phúc (hay còn gọi thân mật là bé Nhím) lên sàn catwalk hẳn hoi. Xuất hiện trong set đồ thể thao cực chất cùng thần thái tự tin ngời ngời, cậu bé 12 tuổi này nhanh chóng trở thành tâm điểm của show luôn!
Không giấu được niềm tự hào về "cục cưng" nhà mình, Đỗ Mạnh Cường đã có những chia sẻ đầy xúc động dành cho con trai. Nam NTK cho biết Nhím có tố chất nghệ sĩ từ bé xíu luôn, vì sự tự tin và bản năng trình diễn của con quá đỉnh. "Chàng trai của bố sinh ra là để trở thành nghệ sĩ vì bản năng và sự tự tin của con quá mạnh", Đỗ Mạnh Cường viết.
Nhưng mà điều khiến nhà thiết kế hạnh phúc hơn cả không phải khả năng catwalk mà chính là tính cách của cậu con trai nha. Theo Đỗ Mạnh Cường, bé Nhím là một cậu bé ngoan ngoãn, tình cảm, hoạt bát và luôn biết nói lời cảm ơn, xin lỗi với mọi người xung quanh (huhu quá đỗi dễ thương ). Nam NTK tiết lộ con thường xuyên theo bố đến các show thời trang nhưng lúc nào cũng được ekip hậu trường yêu thích vì sự lễ phép, năng động và khả năng giao tiếp tự nhiên. Những điều đó khiến Đỗ Mạnh Cường cảm thấy tự hào về hành trình lớn lên của con cực kỳ!
Đặc biệt nè, dòng chia sẻ về tình cảm cha con của Đỗ Mạnh Cường khiến nhiều người xúc động lắm á. Nhà thiết kế nhớ lại ngày đầu tiên đón Hoàng Phúc về nhà khi cậu bé mới hơn 4 tuổi. Đến giờ, sau gần 8 năm bên nhau, tình cảm giữa hai cha con ngày càng gắn bó hơn. "Con là niềm tự hào và tình yêu đặc biệt của bố. Từ lúc con được về nhà lúc hơn 4 tuổi cho đến bây giờ đã 12 tuổi rồi, nhưng chưa từng một ngày nào con không nói lời yêu bố. Cảm ơn con đã đến trong cuộc đời của bố", anh bày tỏ (ai đọc mà không xúc động được đây ).
Dàn sao khen nức nở con nuôi của Đỗ Mạnh Cường có thần thái như sao hạng A
Đỗ Mạnh Cường là một trong những nghệ sĩ Việt công khai nhận con nuôi và thường xuyên flex cuộc sống gia đình trên mạng xã hội. Hiện tại, anh đang là bố của nhiều em nhỏ được nhận nuôi từ các mái ấm khác nhau, mỗi em có hoàn cảnh khác nhau. Dù bận rộn với công việc, nhà thiết kế vẫn dành phần lớn thời gian để chăm sóc, đồng hành cùng các con trong học tập và cuộc sống thường ngày.
Đỗ Mạnh Cường không ngại chi tiền "khủng" để nuôi dạy các con, những nhóc tỳ này được học tập trong môi trường quốc tế, thường xuyên đi du lịch check-in khắp nơi. Đỗ Mạnh Cường từng chia sẻ: "Tôi luôn muốn các con được hưởng những điều tốt nhất, từ môi trường sống đến dịch vụ, điều kiện phát triển. Nhưng tôi tuyệt đối không chấp nhận những đòi hỏi vô lý. Tôi không chiều theo ý muốn của con nhưng sẽ làm tất cả những gì tôi mong muốn cho con tốt nhất. Tôi luôn mong con được hưởng dịch vụ tốt nhất, đặc biệt nhất. Vì vậy, các con của tôi không có những hành vi như khóc lóc, quậy phá ở trung tâm thương mại hay nơi công cộng. Tôi cảm thấy tự hào vì các con hiểu chuyện và có ý thức. Với tôi, việc nuôi dạy 10 đứa trẻ là một hành trình không hề dễ dàng, và nếu không nghiêm khắc ngay từ đầu thì sẽ rất áp lực về sau".
Trong những người con của mình, Đỗ Mạnh Cường đặc biệt ấn tượng với Nhím, bởi đây là em bé đầu tiên được anh nhận nuôi. Nam nhà thiết kế nói: "Đến bây giờ, tôi không còn nghĩ các con là những đứa trẻ mồ côi như trước nữa, mà tất cả đều là con của tôi. Dù vậy, mỗi câu chuyện của các con khi đến với tôi đều khiến tôi xúc động theo những cách khác nhau, rất khó để so sánh hay đặt tình cảm nhiều hơn cho ai.
Riêng với bé Nhím - đứa trẻ đầu tiên tôi nhận vẫn là một ký ức rất đặc biệt. Tôi nhận con khi mới 2 tháng tuổi, nhưng phải đến khi 4 tuổi rưỡi, con mới thực sự về sống cùng tôi. Quãng thời gian đó vô cùng khó khăn, tôi phải liên tục di chuyển lên xuống Long An, có lúc cảm thấy bất lực vì không thể đưa con về ngay bên mình. Với một người luôn muốn làm gì cũng phải làm cho bằng được như tôi, cảm giác đó thực sự rất áp lực và ám ảnh. Chính hành trình đó khiến tình cảm của tôi dành cho Nhím trở nên vô cùng sâu sắc".
Nguồn: kenh14.vn