GaBibi9547
New member
Sau 8 năm chữa hiếm muộn, vợ chồng chị Hà cuối cùng cũng có con nhờ thụ tinh ống nghiệm, nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì bé đã ra đi vì sinh non và nhiễm khuẩn
Bé Nguyễn Hà Vi chào đời ngày 16/11/2017 khi mới 35 tuần tuổi. Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh phải mổ cấp cứu vì thai suy, mẹ bị tiền sản giật và huyết áp cao nguy hiểm.
Bé Vi sinh ra chỉ nặng 1,6 kg, bị suy hô hấp sơ sinh, phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt luôn. Đến 3h sáng ngày 20/11, tình trạng bé xấu đi trầm trọng, suy hô hấp tăng nặng, được chẩn đoán nhiễm khuẩn. Bé Vi là một trong 4 em bé tử vong trong buổi sáng hôm đó tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh.
Cuộc gọi từ bệnh viện lúc 3h sáng hôm ấy khiến chú của bé - ông Nguyễn Thạc Hợi - không thể nào quên được. Cả gia đình vội vã lao đến viện. Đến 9h sáng, gia đình nhận thi thể bé, lúc này cân nặng đã tăng lên 1,8 kg, khuôn mặt tròn trịa.
Hai vợ chồng chị Hà và anh Hoàn kết hôn từ năm 2009. Trải qua 8 năm dài, họ dành dụm từng đồng để chữa hiếm muộn, chỉ mong có tiếng khóc của con trong căn nhà nhỏ. Họ vắt kiệt từ đồng lương công nhân và vay mượn anh chị em để đủ hơn 100 triệu đồng chi phí thụ tinh ống nghiệm.
Đầu năm 2017, hai vợ chồng làm thụ tinh ống nghiệm ở Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội). Thai nhi lớn lên trong niềm vui tràn ngập của cả nhà, bà con họ hàng. Anh Hoàn đang làm công nhân cơ khí đã chuyển về làm phụ hồ gần nhà để tiện đưa đón vợ đi làm và thăm khám thai.
Đến tuần thai thứ 32, anh nghỉ hẳn ở nhà chăm vợ. Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu...
Chiều 20/11, anh Hoàn đứng tần ngần trước khu nhà xác chờ đón con. Nước mắt cứ chực trào nhưng phải gượng lại vì còn quá nhiều việc phải lo. Lo an ủi vợ, lo xe cộ đưa con về, lo hậu sự...
Giữa cái lạnh se sắt của đầu đông, hai bàn tay người cha cứ như thừa thãi, hết gãi đầu rồi lại đan vào nhau thật chặt. Anh chưa kịp tận hưởng niềm vui làm cha vài hôm trước, nay đã phải đón tin dữ
Kết luận ban đầu của Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự dựa trên giám định pháp y cho thấy 4 bé tử vong đều do "sốc nhiễm khuẩn". Cả 4 em đều sinh non, yếu, nhẹ cân và có bệnh bẩm sinh, đã tử vong sau khi được chăm sóc trong lồng ấp và thở máy.
Vụ việc nghiêm trọng đến mức Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phải về Bắc Ninh thị sát và làm việc với lãnh đạo Y tế tỉnh trong ngày 21/11. Một Hội đồng Chuyên môn gồm các bác sĩ Nhi và Sản khoa hàng đầu cùng Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh đã được thành lập để điều tra sự việc.
Ngoài 4 bé đã mất, 7 bé khác ở Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh cũng bị xác định nhiễm trùng huyết và đã được chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội ngay tối 20/11, cùng với 4 bé khác đang điều trị tại đây.
Nguồn: soha.vn