Mới đây, câu chuyện của một bà mẹ Hà Nội đã khiến cộng đồng mạng xót xa và đồng cảm vô cùng. Chị chia sẻ nỗi buồn khi con không đỗ vào trường công lập như kỳ vọng, dù con học khá giỏi, tiếp thu nhanh và có lực học tốt. Kết quả thi khiến cả gia đình choáng váng khi con xếp sau cả những bạn từng bị coi là "cá biệt" trong lớp
"Hỏi có buồn không? Có thất vọng không? Có giận con không? – Tất nhiên là có, rất buồn, rất giận và rất thất vọng. Nhưng tôi không dám thể hiện trước mặt con, vẫn động viên, vẫn an ủi vì tôi biết con cũng rất sốc với kết quả này…", người mẹ tâm sự.
Chia sẻ này đã chạm đến nỗi lòng của vô số gia đình có con thi vào lớp 10 tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM - nơi tỉ lệ chọi cao căng não không kém gì thi đại học. Khi con không đỗ trường công, nỗi buồn không chỉ đến từ việc trượt một nguyện vọng mà còn từ câu hỏi "chưa có lời giải": "Giờ con sẽ học ở đâu?"
Chị cũng thổ lộ rằng gia đình không đủ điều kiện tài chính để cho con học trường dân lập chất lượng cao, với mức học phí hàng chục triệu mỗi tháng (nghe mà xỉu nha mọi người ). Tuy nhiên, nếu chọn các trường dân lập bình thường hơn thì lại lo lắng: Môi trường học có ổn không, bạn bè thế nào, liệu con có phát triển được không?
Những băn khoăn này không phải riêng ai, mà là nỗi lo chung của nhiều phụ huynh đang đứng trước ngã rẽ này. Thực tế, nhiều cha mẹ vẫn còn e ngại với hệ thống trường tư, nhất là khi chưa có nhiều thông tin rõ ràng về chất lượng giảng dạy và môi trường học tập.
Tuy nhiên, plot twist là có không ít trường dân lập, tư thục tại Hà Nội và các thành phố lớn đã và đang khẳng định được chất lượng đào tạo xịn sò, môi trường học tập nghiêm túc và có mức học phí "dễ thở" hơn các trường quốc tế hay liên cấp cao cấp. Nhiều trường trong số đó chú trọng phát triển kỹ năng mềm, tiếng Anh, và hỗ trợ học sinh định hướng nghề nghiệp từ sớm - điều mà không phải trường công lập nào cũng làm được đâu nha!
"Con tôi học trường tư, học phí khoảng 4-5 triệu/tháng, nhưng được thầy cô sát sao, bạn bè tử tế, lớp ít sĩ số. Từ chỗ là đứa lười học, con giờ tự giác và có định hướng rõ ràng hơn rất nhiều", một phụ huynh khác chia sẻ trong phần bình luận.
Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận, khuyên người mẹ không nên quá lo lắng mà giờ là lúc phải tỉnh táo, tập trung tìm môi trường học phù hợp với con thôi.
Trong bối cảnh áp lực thi cử ngày càng khủng khiếp, không ít chuyên gia giáo dục cũng khuyến nghị cha mẹ nên thay đổi góc nhìn: trường học là nơi phù hợp với con, chứ không phải nơi làm đẹp bảng thành tích của cha mẹ. Học công hay tư không quan trọng bằng việc con được học trong một môi trường phù hợp với năng lực, cá tính và hoàn cảnh gia đình
Thay vì chỉ chăm chăm nhìn vào kết quả điểm số, các bậc phụ huynh cần đặt câu hỏi: Sau cú sốc này, làm sao để con lấy lại sự tự tin, làm sao để con tiếp tục vững bước trên con đường học tập và trưởng thành?
Nguồn: soha.vn
"Hỏi có buồn không? Có thất vọng không? Có giận con không? – Tất nhiên là có, rất buồn, rất giận và rất thất vọng. Nhưng tôi không dám thể hiện trước mặt con, vẫn động viên, vẫn an ủi vì tôi biết con cũng rất sốc với kết quả này…", người mẹ tâm sự.
Chia sẻ này đã chạm đến nỗi lòng của vô số gia đình có con thi vào lớp 10 tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM - nơi tỉ lệ chọi cao căng não không kém gì thi đại học. Khi con không đỗ trường công, nỗi buồn không chỉ đến từ việc trượt một nguyện vọng mà còn từ câu hỏi "chưa có lời giải": "Giờ con sẽ học ở đâu?"
Chị cũng thổ lộ rằng gia đình không đủ điều kiện tài chính để cho con học trường dân lập chất lượng cao, với mức học phí hàng chục triệu mỗi tháng (nghe mà xỉu nha mọi người ). Tuy nhiên, nếu chọn các trường dân lập bình thường hơn thì lại lo lắng: Môi trường học có ổn không, bạn bè thế nào, liệu con có phát triển được không?
Những băn khoăn này không phải riêng ai, mà là nỗi lo chung của nhiều phụ huynh đang đứng trước ngã rẽ này. Thực tế, nhiều cha mẹ vẫn còn e ngại với hệ thống trường tư, nhất là khi chưa có nhiều thông tin rõ ràng về chất lượng giảng dạy và môi trường học tập.
Tuy nhiên, plot twist là có không ít trường dân lập, tư thục tại Hà Nội và các thành phố lớn đã và đang khẳng định được chất lượng đào tạo xịn sò, môi trường học tập nghiêm túc và có mức học phí "dễ thở" hơn các trường quốc tế hay liên cấp cao cấp. Nhiều trường trong số đó chú trọng phát triển kỹ năng mềm, tiếng Anh, và hỗ trợ học sinh định hướng nghề nghiệp từ sớm - điều mà không phải trường công lập nào cũng làm được đâu nha!
"Con tôi học trường tư, học phí khoảng 4-5 triệu/tháng, nhưng được thầy cô sát sao, bạn bè tử tế, lớp ít sĩ số. Từ chỗ là đứa lười học, con giờ tự giác và có định hướng rõ ràng hơn rất nhiều", một phụ huynh khác chia sẻ trong phần bình luận.
Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận, khuyên người mẹ không nên quá lo lắng mà giờ là lúc phải tỉnh táo, tập trung tìm môi trường học phù hợp với con thôi.
Trong bối cảnh áp lực thi cử ngày càng khủng khiếp, không ít chuyên gia giáo dục cũng khuyến nghị cha mẹ nên thay đổi góc nhìn: trường học là nơi phù hợp với con, chứ không phải nơi làm đẹp bảng thành tích của cha mẹ. Học công hay tư không quan trọng bằng việc con được học trong một môi trường phù hợp với năng lực, cá tính và hoàn cảnh gia đình
Thay vì chỉ chăm chăm nhìn vào kết quả điểm số, các bậc phụ huynh cần đặt câu hỏi: Sau cú sốc này, làm sao để con lấy lại sự tự tin, làm sao để con tiếp tục vững bước trên con đường học tập và trưởng thành?
Nguồn: soha.vn