Tàu MV Alta đã trôi dạt một mình trên biển không có ai từ tháng 9/2018 đến giờ, nghe mà thấy đáng sợ luôn á!
Một "con tàu ma" siêu bí ẩn vừa dạt vào bờ biển phía tây nam Ireland khiến ai cũng phải shock. Đây là một con tàu chở hàng được phát hiện ở làng chài gần Cork, nhưng mà không có một bóng người nào trên đó cả! Con tàu này được Barry McDonald từ Viện Thuyền cứu sinh Quốc gia Hoàng gia Anh tìm thấy đầu tiên.
"Tôi chỉ đơn giản là không thể tin được, tôi đã rất kinh ngạc", McDonald kể lại. "Tôi không thể hiểu làm thế nào một con tàu lớn như vậy lại nằm dạt trên bờ đá mà không ai biết gì về nó."
Hành trình của con tàu ma từ năm 2018
Con tàu được xác định tên là MV Alta, và nó đã trôi dạt trên Đại Tây Dương suốt hơn một năm trời luôn nha!
Theo thông tin thì MV Alta dài 77 mét, tổng trọng tải 2.295 tấn, được đóng năm 1976 và hoạt động dưới quốc kỳ Tanzania. Vào tháng 9/2018, nó thực hiện chuyến đi từ Hy Lạp đến Haiti.
Nhưng mà plot twist đây rồi! Nó gặp trục trặc kỹ thuật nghiêm trọng, mất điện luôn và bắt đầu trôi dạt trên biển. Sau 20 ngày, nó rơi vào vùng nguy hiểm cách khoảng 2.100km phía đông nam của "tam giác quỷ" Bermuda nổi tiếng kia kìa!
Chiến hạm USCGC Confidence của Mỹ lúc đó đang thực hiện "một cuộc tuần tra thực thi pháp luật gần Puerto Rico" đã được điều đến hỗ trợ MV Alta. Họ đã thả hàng tiếp tế cho thủy thủ đoàn, trong lúc chờ tàu kéo đến cứu hộ.
Tuy nhiên, cơn bão nhiệt đới Leslie ập đến khiến kế hoạch kéo tàu bị huỷ ngay lập tức. Một quyết định gấp rút được đưa ra cho 10 thành viên thủy thủ đoàn (bao gồm cả người Hy Lạp) phải bỏ tàu và lên bờ đến Puerto Rico cho an toàn.
Phía lực lượng cảnh sát biển cũng cố liên lạc với chủ tàu để thuê tàu kéo thương mại đến, nhưng thương thảo thất bại. Do động cơ chính hỏng nặng, lại không còn thủy thủ đoàn, MV Alta bị bỏ lại để trôi dạt trên Đại Tây Dương thôi. Buồn vãi!
Gần một năm sau, nó được tàu tuần tra HMS Protector của Hải quân Hoàng gia Anh phát hiện. Trên Twitter của HMS Protector, họ đã mô tả cuộc gặp gỡ kỳ lạ với một "tàu buôn bị bỏ rơi". Sau đó xác nhận chính là MV Alta luôn!
Tiếp theo đó, con tàu được cho là đã trôi dạt dọc theo Vịnh Stream, qua châu Phi và Tây Ban Nha trước khi cập bến địa điểm mới nhất ở Ireland hôm Chủ nhật 16/2.
Chính quyền địa phương sẽ xử lý con tàu ma này như nào?
Hôm 17/2, một ngày sau khi con tàu được phát hiện, các nhân viên của Hội đồng hạt Cork ở Ireland đã đến thăm khu vực và khá hài lòng khi thấy con tàu không gây rủi ro môi trường gì. Một cuộc họp khẩn cấp đã được triển khai ngay!
"Kết quả của một cuộc khảo sát đơn giản được thực hiện bởi các nhà khoa học môi trường cho thấy không có bằng chứng gì về chất ô nhiễm chảy ra khu vực biển xung quanh", đại diện Hội đồng cho biết.
Tuy nhiên, chính quyền sẽ phối hợp với Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Ireland để điều tra và đánh giá thêm các rủi ro ô nhiễm có thể có, trước khi quyết định bước đi tiếp theo. Họ cũng kêu gọi người dân tránh xa khu vực này vì các mối nguy hiểm tiềm ẩn nhé! Trong khi đó, xác con tàu vẫn được coi là ở trong "tình trạng không ổn định".
Nguồn: soha.vn
Một "con tàu ma" siêu bí ẩn vừa dạt vào bờ biển phía tây nam Ireland khiến ai cũng phải shock. Đây là một con tàu chở hàng được phát hiện ở làng chài gần Cork, nhưng mà không có một bóng người nào trên đó cả! Con tàu này được Barry McDonald từ Viện Thuyền cứu sinh Quốc gia Hoàng gia Anh tìm thấy đầu tiên.
"Tôi chỉ đơn giản là không thể tin được, tôi đã rất kinh ngạc", McDonald kể lại. "Tôi không thể hiểu làm thế nào một con tàu lớn như vậy lại nằm dạt trên bờ đá mà không ai biết gì về nó."
Hành trình của con tàu ma từ năm 2018
Con tàu được xác định tên là MV Alta, và nó đã trôi dạt trên Đại Tây Dương suốt hơn một năm trời luôn nha!
Theo thông tin thì MV Alta dài 77 mét, tổng trọng tải 2.295 tấn, được đóng năm 1976 và hoạt động dưới quốc kỳ Tanzania. Vào tháng 9/2018, nó thực hiện chuyến đi từ Hy Lạp đến Haiti.
Nhưng mà plot twist đây rồi! Nó gặp trục trặc kỹ thuật nghiêm trọng, mất điện luôn và bắt đầu trôi dạt trên biển. Sau 20 ngày, nó rơi vào vùng nguy hiểm cách khoảng 2.100km phía đông nam của "tam giác quỷ" Bermuda nổi tiếng kia kìa!
Chiến hạm USCGC Confidence của Mỹ lúc đó đang thực hiện "một cuộc tuần tra thực thi pháp luật gần Puerto Rico" đã được điều đến hỗ trợ MV Alta. Họ đã thả hàng tiếp tế cho thủy thủ đoàn, trong lúc chờ tàu kéo đến cứu hộ.
Tuy nhiên, cơn bão nhiệt đới Leslie ập đến khiến kế hoạch kéo tàu bị huỷ ngay lập tức. Một quyết định gấp rút được đưa ra cho 10 thành viên thủy thủ đoàn (bao gồm cả người Hy Lạp) phải bỏ tàu và lên bờ đến Puerto Rico cho an toàn.
Phía lực lượng cảnh sát biển cũng cố liên lạc với chủ tàu để thuê tàu kéo thương mại đến, nhưng thương thảo thất bại. Do động cơ chính hỏng nặng, lại không còn thủy thủ đoàn, MV Alta bị bỏ lại để trôi dạt trên Đại Tây Dương thôi. Buồn vãi!
Gần một năm sau, nó được tàu tuần tra HMS Protector của Hải quân Hoàng gia Anh phát hiện. Trên Twitter của HMS Protector, họ đã mô tả cuộc gặp gỡ kỳ lạ với một "tàu buôn bị bỏ rơi". Sau đó xác nhận chính là MV Alta luôn!
Tiếp theo đó, con tàu được cho là đã trôi dạt dọc theo Vịnh Stream, qua châu Phi và Tây Ban Nha trước khi cập bến địa điểm mới nhất ở Ireland hôm Chủ nhật 16/2.
Chính quyền địa phương sẽ xử lý con tàu ma này như nào?
Hôm 17/2, một ngày sau khi con tàu được phát hiện, các nhân viên của Hội đồng hạt Cork ở Ireland đã đến thăm khu vực và khá hài lòng khi thấy con tàu không gây rủi ro môi trường gì. Một cuộc họp khẩn cấp đã được triển khai ngay!
"Kết quả của một cuộc khảo sát đơn giản được thực hiện bởi các nhà khoa học môi trường cho thấy không có bằng chứng gì về chất ô nhiễm chảy ra khu vực biển xung quanh", đại diện Hội đồng cho biết.
Tuy nhiên, chính quyền sẽ phối hợp với Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Ireland để điều tra và đánh giá thêm các rủi ro ô nhiễm có thể có, trước khi quyết định bước đi tiếp theo. Họ cũng kêu gọi người dân tránh xa khu vực này vì các mối nguy hiểm tiềm ẩn nhé! Trong khi đó, xác con tàu vẫn được coi là ở trong "tình trạng không ổn định".
Nguồn: soha.vn