Cơn sốt săn ngọc lục bảo ở Afghanistan: Liều mạng vì miếng cơm manh áo

SocMoon3760

New member
d13f36ca48c56937a066.jpg


Giữa cái rét thấu xương của vùng núi Afghanistan, cơn sốt đào ngọc lục bảo đang bùng lên dữ dội tại Panjshir khi ngày càng nhiều người dân rơi vào cảnh túng quẫn, đói nghèo đến tột cùng.

Thung lũng Panjshir, phía bắc thủ đô Kabul của Afghanistan, nổi tiếng là mỏ ngọc lục bảo với trữ lượng hàng đầu thế giới, ước tính trị giá lên đến hàng chục tỷ USD luôn. Nghe thì giàu lắm đúng không? Nhưng reality check: để đào được mấy viên ngọc đó thì nhiều người phải liều cả mạng sống của mình

Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng núi, những người đàn ông đang cặm cụi tìm ngọc dưới lớp tuyết trắng xóa. Mohammad Israr Muradi ngày ngày đào đất thô ngay bên miệng mỏ ngọc lục bảo. Công việc cứ lặp đi lặp lại: đào xong lại đãi, đãi xong lại đào, cho đến khi tìm được những viên ngọc xanh nhỏ tí tẹo chỉ cỡ hạt ngô thôi. Viên ngọc bé xíu mà hàng chục người đều muốn chia phần, vì chúng chính là hy vọng để xóa tan cái đói nghèo đang hoành hành ở Afghanistan

c0b706e18c98964fc985.jpg


Ông Burhanuddin Kamali - Chủ khai thác ngọc lục bảo kể lại: "Một tai nạn nổ gây sập hầm mỏ đã xảy ra, chú và anh họ tôi - một người thì chết, người thì bị thương nặng, hai người khác cũng bị thương ở lưng và giờ không làm được việc nặng. Công việc này rất vất vả, nặng nhọc và nguy hiểm vì thường xuyên phải tiếp xúc với thuốc nổ".

Plot twist đau lòng: những công nhân khai mỏ ở đây từng có công việc ổn định nha mọi người. Người từng làm cảnh sát, người là cựu sĩ quan quân đội, người lại từng là giáo viên. Nhưng tình trạng thất nghiệp ngày càng tăng từ giữa tháng 8 năm ngoái đã đẩy họ phải làm công việc nguy hiểm đến tính mạng này

b418a08180294f7bc492.jpg


Anh Gulabuddin Mohammadi - Công nhân khai thác ngọc chia sẻ: "Chúng tôi không có nơi ở hẳn hoi, mọi người phải dựng lều. Khi trời mưa hay tuyết rơi thì rất khổ, việc mang đất cát trong mỏ ra cũng khó khăn. Vào mùa đông, chúng tôi không có nước, lửa, nhà ở hay bệnh xá đàng hoàng. Ốm đau, cảm lạnh thì phải đi khám và có thuốc, nhưng ở đây chẳng có gì".

Điều đau lòng nhất là: cứ mỗi viên ngọc lục bảo mà họ tìm thấy thì chỉ bán được với giá từ 50 xu đến 1,5 USD thôi - mức giá cực kỳ ít ỏi để trang trải cuộc sống cho cả gia đình. Số tiền kiếm được ít ỏi là thế, lại có thể mất mạng bất cứ lúc nào, nhưng vẫn còn hơn là phải chứng kiến vợ con chịu cái đói giữa mùa đông lạnh thấu xương

45325f5cb4caf0f6152c.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top