BossDaoUwu
New member
Nếu World Cup 2026 có một "thánh địa" của Lionel Messi thì chắc chắn phải kể đến Kansas City rồi!
Tại nơi đóng quân của tuyển Argentina ở thành phố thuộc bang Missouri (Mỹ) này, mọi thứ đều xoay quanh ông chú 38 tuổi này luôn. Từ các fan bay nửa vòng Trái Đất, cho đến những người đạp xe xuyên 17 quốc gia suốt 9 tháng trời, cùng với cả bảo vệ, quan chức địa phương hay dân bản địa - tất cả đều đang sống trong "Messi-mania" (tạm dịch: cơn sốt Messi)
Trong buổi tập gần đây nhất của Argentina tại trung tâm huấn luyện Compass thuộc CLB Sporting Kansas City, Messi tham gia bài đá ma quen thuộc cùng đồng đội. Anh cười đùa với Rodrigo De Paul, ngước lên trời đầy bất lực khi bị đưa vào vị trí "người ở giữa"
Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía anh. Máy ảnh liên tục chớp loáng cả lên. Điện thoại giơ kín mịt hàng rào bảo vệ. Thậm chí một thành viên ban huấn luyện Argentina, mặc đồ đội tuyển từ đầu đến chân, còn bị nhân viên an ninh chặn lại ngay cửa vì... không nhận ra danh tính
"Không cho anh vào được đâu, tôi không biết anh là ai", bảo vệ nói thẳng. Phải đến khi xác minh xong, người này mới được đi tiếp. Đó là bằng chứng rõ nhất cho độ cuồng nhiệt mà Messi đang tạo ra tại Kansas City nè!
Theo số liệu địa phương, lượng đặt vé máy bay đến Kansas City trong thời gian Argentina đóng quân tăng tới... 2.143% luôn! Trong số những fan đặc biệt nhất có Vicente Conculini cùng hai người bạn Miguel và Yamandu. Bộ ba này đã thực hiện hành trình kéo dài 9 tháng, đạp xe qua 17 quốc gia từ Nam Mỹ tới Mỹ chỉ để theo chân Argentina tại World Cup. Huyền thoại thật sự!
Câu chuyện của họ thậm chí còn gây ấn tượng với chính các cầu thủ. Enzo Fernandez và Lisandro Martinez đã liên hệ để chúc mừng hành trình phi thường này. Thị trưởng địa phương cũng tặng họ vé xem trận Argentina thắng Algeria 3-0, nơi Messi lập hat-trick ở tuổi 38.
"HLV Lionel Scaloni cũng thường xuyên đi xe đạp và cả đội đi theo phía sau", Conculini kể. "Ông ấy hỏi chúng tôi về khung carbon, khung nhôm, hỏi xe nặng bao nhiêu và làm sao chúng tôi có thể đi xa đến vậy. Chúng tôi còn ngỏ ý cho ông ấy thử xe nữa."
Khi được hỏi về Messi, Conculini không giấu nổi cảm xúc: "Tôi đã nghỉ việc chỉ vì chuyến đi này. Đây là World Cup cuối cùng của Messi. Anh ấy là Chúa đối với chúng tôi"
Tin đồn "fake news" gây sốc và 500kg thịt bò từ quê nhà
Không khí yên bình tại đại bản doanh Argentina từng bị phá vỡ bởi hai sự cố trong tuần đầu tiên. Đầu tiên là vụ nổ súng liên hoàn khiến một chiếc Uber chở fan Argentina tới sân vận động bị trúng đạn. Tuy nhiên, cú sốc lớn hơn đến từ quê nhà Argentina. Một số phương tiện truyền thông đã đăng tải nhầm thông tin cho rằng ông Jorge Messi - cha ruột của Lionel Messi - đã qua đời
Thông tin sai lệch này lập tức gây chấn động trên toàn quốc, buộc nhiều nhà báo và người liên quan phải xin lỗi, thậm chí từ chức sau đó. Ông Jorge, năm nay 68 tuổi, không chỉ là cha mà còn là người đại diện và quản lý các hoạt động kinh doanh của Messi suốt nhiều năm qua.
Là đội tuyển số một thế giới theo bảng xếp hạng FIFA, Argentina được ưu tiên lựa chọn địa điểm đóng quân trước các đội khác. Tại Kansas City, họ mang theo cả một phần quê hương luôn nha!
Theo tiết lộ từ những người làm việc tại trung tâm huấn luyện, đội tuyển Argentina đã cho vận chuyển tới 500kg thịt bò từ quê nhà để tổ chức những bữa tiệc nướng (asado) truyền thống. Real là phải mang cả gia tài ẩm thực sang Mỹ luôn Bầu không khí bên trong đại bản doanh được mô tả là vô cùng thoải mái. Các nhân viên CLB chủ nhà thường tranh thủ ngó ra sân tập mỗi khi Scaloni dẫn đội ra khởi động.
"Tin tôi đi, bài đá ma 5 đấu 2 sẽ hoàn toàn khác khi Messi xuất hiện trong vòng tròn đó", Giám đốc thương mại Sporting Kansas City, Rob Thomson, cười nói. "Fan đứng kín bên ngoài cổng chỉ để nhìn thấy chiếc xe buýt chở đội tuyển đi qua. Có lần Messi gặp một cậu bé mắc ung thư tại trung tâm huấn luyện. Những gì anh ấy làm thật phi thường. Nhiều người nghĩ họ hiểu Messi, nhưng nếu tận mắt chứng kiến, họ sẽ còn bất ngờ hơn nữa".
Trước đây, Messi từng thi đấu tại Kansas City trong màu áo Inter Miami và ghi bàn trước hơn 72.000 khán giả năm 2024. Nhưng World Cup rõ ràng là câu chuyện hoàn toàn khác.
Sân Arrowhead - nơi nắm giữ kỷ lục Guinness về độ ồn lớn nhất từng được ghi nhận tại một sân vận động với 142,2 decibel - được cho là còn náo nhiệt hơn khi Messi ghi bàn vào lưới Algeria
Giám đốc điều hành Ban tổ chức World Cup tại Kansas City, bà Pam Kramer, thừa nhận bản thân đã xúc động khi chứng kiến bầu không khí đó. "Thật kỳ diệu. Bạn có thể cảm nhận niềm tự hào của thành phố hòa cùng niềm tự hào của cả một dân tộc. Người Argentina đã mang tới nguồn năng lượng không thể tin nổi. Đó chính xác là những gì chúng tôi hy vọng khi muốn biến Kansas City trở thành trái tim của World Cup"
Argentina đã chuyển tới Dallas để tiếp tục vòng bảng. Nhưng nếu đi sâu tại giải đấu, họ có thể còn quay lại Kansas City cho các trận knock-out. Còn với người dân nơi đây, cơn sốt mang tên Lionel Messi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Những chiếc áo số 10 phủ kín các cửa hàng lưu niệm. Trẻ em mặc áo Argentina xuất hiện khắp nơi.
Như lời fan Vicente Conculini chia sẻ: "Chúng tôi có tình yêu này trong máu. Khi quyết định thực hiện chuyến đi bằng xe đạp, tôi tự hỏi mình có thể làm gì khác với số tiền đó. Rồi tôi nghĩ: cuộc đời cần phải có điều gì đó đáng nhớ. Vậy là chúng tôi đạp xe tới World Cup"
Nguồn: kenh14.vn