CherryMoon
New member
Chiều ngày 14/6/2011, anh Đồng đi nhậu về trong tình trạng "bay phấp phới" rồi tìm mẹ hỏi tội về chuyện tiền điện phải đóng. Cứ nghĩ mình bị bố mẹ "bóp nghẹt" nên anh này đã cãi tay đôi với mẹ mình luôn
Thấy cảnh con trai cư xử kiểu "trời đánh thánh vật", ông Bùi Anh Him liền quát mắng Đồng đừng có "phang" mẹ nữa. Nhưng thay vì nghe lời bố, Đồng còn cầm búa xông vào "dằn mặt" luôn. May mà ông Him phản ứng nhanh giật được búa và ném ra ngoài hàng rào.
Tức điên người, Đồng lại lấy dao nhỏ đâm vào mông bố mình, rồi còn dùng kéo rạch môi, cắt tóc khiến ông Him bị thương rất nặng Sau khi hành hạ bố xong, anh này thản nhiên "cao chạy xa bay" để mặc ông nằm đau đớn một mình.
Ngay sau đó, gia đình ông Him đã làm đơn tố cáo hành động vô nhân tính của Đồng lên cơ quan chức năng.
Nguồn: soha.vn
Thấy cảnh con trai cư xử kiểu "trời đánh thánh vật", ông Bùi Anh Him liền quát mắng Đồng đừng có "phang" mẹ nữa. Nhưng thay vì nghe lời bố, Đồng còn cầm búa xông vào "dằn mặt" luôn. May mà ông Him phản ứng nhanh giật được búa và ném ra ngoài hàng rào.
Tức điên người, Đồng lại lấy dao nhỏ đâm vào mông bố mình, rồi còn dùng kéo rạch môi, cắt tóc khiến ông Him bị thương rất nặng Sau khi hành hạ bố xong, anh này thản nhiên "cao chạy xa bay" để mặc ông nằm đau đớn một mình.
Ngay sau đó, gia đình ông Him đã làm đơn tố cáo hành động vô nhân tính của Đồng lên cơ quan chức năng.
Nguồn: soha.vn