Khoai2k84930
New member
Sau 8 tháng bị bỏ bê, chú rùa cưng chỉ còn lại một cái xác khô, nhìn mà xót xa quá trời luôn
Ai cũng biết rùa là loài vật sống siêu lâu, có khi vài chục năm cơ đấy. Nhưng đó là khi được chăm sóc kỹ, cho ăn uống đầy đủ nha các bạn. Còn nếu không may bị bỏ bê như trường hợp dưới đây thì chỉ sau 8 tháng, chú rùa sẽ biến thành một cái xác khô đến mức khó nhận ra luôn
Theo WOB đưa tin, đây là câu chuyện đau lòng của Lin, một bạn sinh viên ở trường đại học tại Vũ Hán, Trung Quốc. Hồi tháng 1 năm ngoái, khi dịch Covid-19 bùng phát ở đây, bạn ấy đã vội vã về quê tránh dịch mà quên mất không mang theo chú rùa cưng theo.
Mãi gần đây, khi quay lại ký túc xá, Lin mới tá hỏa phát hiện ra con vật cưng của mình đã hóa thành bộ xương khô khốc rồi. Nhìn mà thương quá đi
Theo truyền thông địa phương, Lin là sinh viên của trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Vũ Hán. Bạn ấy đã mua con rùa về nuôi từ năm ngoái và luôn để chú rùa trong một chiếc hộp. Vào ngày 12/1 vừa qua, Lin đã rời Vũ Hán để về quê nghỉ đông khoảng 40 ngày.
Lúc đó, Lin cũng đã cố gắng chuẩn bị mọi thứ từ thức ăn đến nước uống cho chú rùa, rồi đặt chiếc hộp ra ngoài ban công phòng trọ ở ký túc xá. Nghĩ là ổn rồi, ai ngờ...
Plot twist là Lin không hề biết mình sẽ bị mắc kẹt ở quê một thời gian dài vì dịch Covid-19 hoành hành ở Vũ Hán. Bạn ấy không thể quay lại trường cũng như ký túc xá được, và kết quả là chú rùa cưng đã chết dần chết mòn một mình
Ngày 31/8 vừa qua, Lin cuối cùng cũng trở lại ký túc xá. Tối hôm đó vì trời tối quá nên bạn ấy chưa kịp kiểm tra tình trạng của chú rùa ngay.
Phải đến sáng hôm sau, Lin mới mở chiếc hộp ra và cảnh tượng đau lòng đập vào mắt: Chú rùa cưng không chỉ chết mà cơ thể còn trở thành cái xác khô, mai rùa bị tách ra từng lớp. Nhìn mà rợn người luôn á
Lin cho biết bạn ấy rất buồn, dù đã chuẩn bị tinh thần là con vật cưng có thể không còn sống nữa, nhưng nhìn thấy kết cục của chú rùa vẫn khiến bạn ấy không khỏi xót xa vô cùng.
Nguồn: soha.vn
Ai cũng biết rùa là loài vật sống siêu lâu, có khi vài chục năm cơ đấy. Nhưng đó là khi được chăm sóc kỹ, cho ăn uống đầy đủ nha các bạn. Còn nếu không may bị bỏ bê như trường hợp dưới đây thì chỉ sau 8 tháng, chú rùa sẽ biến thành một cái xác khô đến mức khó nhận ra luôn
Theo WOB đưa tin, đây là câu chuyện đau lòng của Lin, một bạn sinh viên ở trường đại học tại Vũ Hán, Trung Quốc. Hồi tháng 1 năm ngoái, khi dịch Covid-19 bùng phát ở đây, bạn ấy đã vội vã về quê tránh dịch mà quên mất không mang theo chú rùa cưng theo.
Mãi gần đây, khi quay lại ký túc xá, Lin mới tá hỏa phát hiện ra con vật cưng của mình đã hóa thành bộ xương khô khốc rồi. Nhìn mà thương quá đi
Theo truyền thông địa phương, Lin là sinh viên của trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Vũ Hán. Bạn ấy đã mua con rùa về nuôi từ năm ngoái và luôn để chú rùa trong một chiếc hộp. Vào ngày 12/1 vừa qua, Lin đã rời Vũ Hán để về quê nghỉ đông khoảng 40 ngày.
Lúc đó, Lin cũng đã cố gắng chuẩn bị mọi thứ từ thức ăn đến nước uống cho chú rùa, rồi đặt chiếc hộp ra ngoài ban công phòng trọ ở ký túc xá. Nghĩ là ổn rồi, ai ngờ...
Plot twist là Lin không hề biết mình sẽ bị mắc kẹt ở quê một thời gian dài vì dịch Covid-19 hoành hành ở Vũ Hán. Bạn ấy không thể quay lại trường cũng như ký túc xá được, và kết quả là chú rùa cưng đã chết dần chết mòn một mình
Ngày 31/8 vừa qua, Lin cuối cùng cũng trở lại ký túc xá. Tối hôm đó vì trời tối quá nên bạn ấy chưa kịp kiểm tra tình trạng của chú rùa ngay.
Phải đến sáng hôm sau, Lin mới mở chiếc hộp ra và cảnh tượng đau lòng đập vào mắt: Chú rùa cưng không chỉ chết mà cơ thể còn trở thành cái xác khô, mai rùa bị tách ra từng lớp. Nhìn mà rợn người luôn á
Lin cho biết bạn ấy rất buồn, dù đã chuẩn bị tinh thần là con vật cưng có thể không còn sống nữa, nhưng nhìn thấy kết cục của chú rùa vẫn khiến bạn ấy không khỏi xót xa vô cùng.
Nguồn: soha.vn