Con rùa bị lật ngửa phơi nắng cả tháng và câu nói của người bán càng khiến dân tình phẫn nộ: "Đây là bán lòng thương hại"

Min016567

New member
Ôi trời ơi, chuyện này nghe mà tức á! Một chủ nhân đoạn video vừa share lên mạng cảnh đang đi đường thì bắt gặp cảnh tượng "tức cả mắt": một con rùa size khá to bị lật ngửa nằm trên thùng sơn, phơi giữa trưa nắng chang chang để... bán luôn!

Nhìn cảnh con rùa nằm bất lực ở tư thế đó mà thương quá, nó cố gắng đạp chân loạn xạ để thoát ra nhưng mà hoàn toàn vô vọng huhu



Cái đáng nói là theo lời chủ nhân clip thì chuyện này không phải mới xảy ra đâu nha, mà đã kéo dài cả tháng trời rồi:

"Biết có cung sẽ có cầu, mà cả tháng nay, ngày nào em cũng đi ngang đường này thấy ông (con rùa) toàn bị phơi nắng như vậy. Hôm nay chạy sát nên thấy nước mũi chảy ròng ròng, yếu quá thể quá đáng. Nhìn mà chịu không nổi, thật sự."

Thương con vật quá nên bạn này đã hỏi giá để rescue nó. Lúc đó người bán cứ năn nỉ mời chào kiểu: "Cứu ông đi cho nó tốt. Thả con này có phước tốt lắm luôn á" rồi chốt giá luôn 2 triệu đồng.



Cuối cùng không nỡ nhìn cảnh đáng thương của chú rùa, người quay clip đã đồng ý mua với giá đó và mang đi thả về tự nhiên. Nhưng mà sau đó vẫn rất lo lắng và bất lực khi nghĩ về tương lai:

"Em nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ chi phí nên đã cứu được "ông" rồi nhé. Do hỏi những chùa gần không ai nhận nên đành thả thôi. Giờ ai bắt tiếp thì là nghiệp của họ chứ cũng không biết sao bây giờ".

Đoạn video lên sóng xong thì netizen "khẩu chiến" liền! Một số người nghĩ đơn giản là lật ngửa để con rùa khỏi bò đi mất thôi. Nhưng không ít người cho rằng đây là hành vi cố tình "bán lòng thương" của người đi đường:

"Bán thì có nhiều cách bán, có thể bỏ lồng hoặc xô chậu gì đó, nó vẫn vận động bình thường. Còn đây là bán lòng thương hại của mọi người."

"Ở An Giang nhiều lắm tuyến QL 91, tuyến tránh Long Xuyên,....trưa nắng mà để ngoài đường bán với sự thương hại người khác, ác quá. Đây là hành vi ngược đãi động vật, mong các cơ quan chức năng cần vào cuộc xử lý ạ."

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top