Dù được hype khủng nhưng cao thủ Thiếu Lâm Trung Quốc Yi Long lại bị Yuichiro Nagashima – võ sĩ có phong cách nữ tính như nàng thơ – cho ăn hành không trượt phát nào
Thua đau đến mức muối mặt luôn á
Trước khi gặp Yuichiro Nagashima, Yi Long là cái tên cực đỉnh sau nhiều lần "ăn thịt" các võ sĩ ngoại quốc ở những sàn đấu quốc tế.
Ngược lại, với làng võ Nhật Bản, dù đã có thành tích khá ổn nhưng Yuichiro Nagashima (một cosplayer mê truyện tranh, phim hoạt hình và hay hóa trang như thiếu nữ) vẫn chưa được coi là đối thủ xứng tầm với "Con Rồng" võ Trung Quốc.
Trước trận đấu (9/9/2014), võ sĩ Nhật Bản liên tục thả thính bằng những hình ảnh giả gái trên poster, khiến dân tình "nhức cả con mắt"
Vibe của hai người đối lập nhau kiểu: một bên là sự mạnh mẽ, oai hùng của "Đệ nhất Thiếu Lâm", bên kia lại là một "thiếu nữ" trong trang phục lòe loẹt, diêm dúa, như kiểu muốn "trêu" fan Trung Quốc vậy.
Nhưng plot twist đây rồi! Trận đấu tại Tân Cương diễn ra với kịch bản shock vãi, và người thua chính là Yi Long
Hiệp 1, dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Nagashima lại bất ngờ lấn lướt với không ít đòn "ra trò". Yi Long đột nhiên mất hết cái vibe oai phong như thường ngày.
Bị "ăn đòn", Yi Long bắt đầu comeback từ hiệp 2 và hiệp 3. Nhưng nỗ lực của anh chàng không mấy hiệu quả vì Nagashima phòng thủ và phản công cực gắt.
Thậm chí, võ sĩ Nhật còn 2 lần đánh cho Yi Long nằm sấp mặt xuống sàn trong sự "ơ kìa" của fan Trung Quốc. Khi tiếng chuông kết thúc hiệp 3 vang lên, trọng tài tuyên bố Nagashima thắng theo điểm.
Sau trận này, truyền thông Trung lẫn Nhật đều dùng từ "thảm hại", "xấu hổ" để nói về thất bại của Yi Long.
Bản thân Yi Long sau đó có lên tiếng giải thích rằng lý do thua là do lịch thi đấu dày đặc quá (trước khi gặp Nagashima, Yi Long đã đấu 2 trận khác trong vòng 10 ngày).
Một số nguồn tin "bênh" Yi Long khi cho rằng anh bị chấn thương từ trước và chưa kịp hồi phục hoàn toàn.
Nhưng bất chấp mọi lý do, rất nhiều fan vẫn lôi Yi Long ra làm tâm điểm chỉ trích gay gắt. Thậm chí có người còn đặt nghi vấn liệu có phải đây là trận dàn xếp tỷ số không?
Tất nhiên, chẳng có bằng chứng nào chứng minh Yi Long dàn xếp tỷ số cả. Và cho đến giờ, thất bại trước võ sĩ Nhật vẫn bị coi là "vết đen" khó hiểu trong sự nghiệp khá đỉnh của "Con Rồng Trung Hoa".
Vậy Yuichiro Nagashima là ai?
Trái với phong cách lòe loẹt như nhân vật truyện tranh, võ sĩ sinh năm 1984 này lại có khá nhiều thành tích ở các sàn kickboxing tại Nhật Bản.
Do sở thích và phong cách thời trang rất lập dị nên một số người gọi vui anh là "võ sĩ đồng tính". Nhưng trên sàn đấu, anh lại có phong cách đánh cực mạnh mẽ
Trước đây, Nagashima vốn là đô vật trước khi chuyển sang kickboxing năm 2007. Thành tích đỉnh nhất của anh là chức vô địch K-1 hạng trung (middleweight) tại Nhật Bản.
Ngoài kickboxing, Nagashima còn tập cả Judo, Karate và sở hữu đai đen nhị đẳng môn Nippon Kempo.
Tính đến hiện tại ở các sàn kickboxing, Nagashima có thành tích không hề tệ với 29 trận, thắng 18 (12 thắng KO), thua 11 (4 lần thua KO).
Trước khi đánh bại Yi Long, Nagashima từng bị võ sĩ Yan Xu người Trung Quốc cho thua KO ngay hiệp đầu tiên.
Vì thế, nhiều người nghĩ anh sẽ gặp kịch bản tương tự trước Yi Long tại Tân Cương, nhưng cuối cùng anh lại giành chiến thắng "hoành tráng"
Cho đến giờ, kết quả trận đấu này vẫn là cú twist lớn nhất với cả Yi Long và Nagashima.
Trên đây là trận đấu diễn ra vào 9/9/2014.
Nguồn: soha.vn