KemXanh2986
New member
Nhìn con này mà có ai dám ôm không ta?
Từ trước đến nay, làng công nghệ đã cho ra đời không biết bao nhiêu con robot "dị" rồi - từ mấy em bơi lội trông như alien đến những anh robot biết nhào lộn như xiếc. Nhưng mà nghiêm túc, chưa con nào khiến người ta "sợ xanh mặt" bằng em robot Flatcat này đâu!
Vậy chính xác nó là cái gì?
Tên thì Flatcat - "flat" nghĩa là phẳng, "cat" nghĩa là mèo - nghe có vẻ cute nhỉ? Nhưng mà câu hỏi lớn nhất là: TẠI SAO lại có thứ này tồn tại chứ?
Về cơ bản, Flatcat là một con robot siêu đơn giản, phản ứng lại khi bạn gấp, vặn, cuộn cái thân nó thành đủ kiểu hình dạng. Nó không có chân luôn á, nhưng mà kiểu như con giun đất ấy - co giãn nhịp nhàng rồi bò lết trên sàn nhà. Tưởng tượng cảnh đó đi, rùng mình chưa!
Plot twist: họ cố biến nó thành "dễ thương"
Để làm cho Flatcat trông "dễ thương" hơn (chứ thực ra vẫn creepy lắm), đội ngũ tạo ra nó từ startup robot Jetpack Cognition Lab ở Berlin đã bọc nó trong một lớp lông mềm mượt. Mục tiêu là trông giống mèo hơn - nhưng thật ra giống một chú mèo nào đó đã... bị xe tải cán mấy lần rồi mới đúng
Còn lâu mới mua được (may quá)
Tin vui là hiện tại chưa có thông tin gì về việc Flatcat sẽ được bán ra cho người dùng đâu nha! Tuy công ty vẫn vui vẻ thu thập email trên website để "cập nhật tin tức" cho mọi người. Nhưng nghĩ lại, ít nhất con chó robot Aibo của Sony còn trông đáng yêu và đáng nuôi hơn, chứ không phải thứ mà nhìn vào là muốn... vứt ngay luôn
Mà nói thật, ngay cả Sony với con Aibo "xịn sò" của họ cũng khó thuyết phục người ta bỏ hơn 1.700 đô (cộng thêm phí hàng tháng để mở khóa full tính năng) cho một chú chó robot đáng yêu mà họ hồi sinh năm 2017 rồi. Thì con mèo kinh dị này có bán ra thì ai dám mua chứ?
Nguồn: kenh14.vn