BinSusu9560
New member
Chính vợ là người lên mạng "bóc phốt", netizen đồng loạt bênh chồng luôn nha!
Mới đây trên mạng xã hội Xiaohongshu, chị Tinh Lan (30 tuổi, ở Thâm Quyến, Trung Quốc) gây bão khi đăng bài với title siêu thật: "Tôi muốn bóc phốt hành vi kỳ quặc của chồng tại nhà mẹ vợ".
Chị kể rằng mỗi lần về nhà mẹ vợ là ông xã cô cứ như "biến hình" thành người khác hẳn. Hai vợ chồng mới cưới được 5 tháng thôi, tuy nhà không xa nhưng do bận rộn công việc (chồng làm trưởng phòng ở công ty nhỏ, vợ bán hàng) nên thỉnh thoảng mới ghé thăm mẹ.
Mỗi lần về là Tinh Lan với mẹ lại "tám" tíu tít. Mẹ cô cũng siêu quan tâm con rể, hay nấu những món anh thích, trò chuyện cởi mở lắm.
"Thế mà chồng tôi lạ kinh!
Có ông chồng nào về nhà mẹ vợ mà không chịu cởi giày thay dép, không lên giường nằm nghỉ, trời nóng gần 40 độ mà vẫn cứng như tượng, không chịu thay đồ mát hơn không? Đó là chồng tôi đây! Anh ấy chỉ chịu thay dép sau khi bị tôi nhắc đi nhắc lại, rồi phải mang dép đến tận chân mới thay.
Trưa hôm đó mất điện, giữa trưa luôn á, trời nắng như rang, tôi bảo anh cởi quần áo công sở ra, thay bộ đồ thoáng mát hơn, lên giường nằm nghỉ đi. Nhưng anh ấy nhất quyết không chịu! Lúc đầu ngồi bệt dưới sàn, sau mới chịu trèo lên ghế. Đến lúc tôi ngủ dậy, anh còn xin tết tóc cho tôi nữa chứ ", Tinh Lan kể.
Chị bày tỏ cảm thấy khó chịu vì chồng như thành người khác hoàn toàn, cứ phép tắc, e dè, mà hỏi lý do thì không nói. Thậm chí có lúc còn lúng túng, vợ đi đâu thì đi theo sau...
"Tôi thấy anh ấy ở nhà mẹ vợ mấy tiếng mà mệt như một năm vậy, vừa buồn cười vừa thương", Tinh Lan tâm sự.
Ngay sau khi đăng, bài viết lập tức viral và plot twist là... cả cộng đồng mạng đồng loạt bênh chồng! Phần lớn netizen cho rằng hành vi của anh chồng hoàn toàn có thể hiểu được, nhất là khi hai người mới cưới vài tháng. Ai cũng cần thời gian để cảm thấy thực sự "thuộc về" một không gian sống mới, dù đó là nhà người thân của vợ hay chồng.
Nhiều người chia sẻ sau vài năm làm rể/làm dâu, dần dần họ cũng quen nếp sống, cách ứng xử trong gia đình vợ hoặc chồng, không còn thấy ngại ngùng nữa. Nhiều netizen cũng nhắc không nên soi xét hay ép người khác thay đổi nhanh quá, mỗi người cần thời gian để hòa nhập theo cách riêng của mình.
Những comment gây sốt:
• "Không sao đâu, anh ấy chỉ thấy không thoải mái thôi. Nhà vợ đâu phải nhà mình. Thử đến nhà mẹ chồng xem, có khi còn không cần mặc áo. Cũng giống các cô vợ khi về nhà chồng thời gian đầu thôi, đứng hay ngồi cũng thấy không tự nhiên".
• "Mình với chồng cưới nhau hơn một năm rồi. Hồi đầu về nhà mẹ mình, ảnh cũng chỉ dám ngồi mép ghế. Giờ thì khá hơn, đã chịu nằm lên sofa. Nhưng thôi, như thế là cũng bắt đầu như một gia đình rồi ".
• "Chuyện này bình thường lắm! Mình quen một anh chàng, năm đầu cưới về nhà vợ không bao giờ dám mở tủ lạnh. Giờ thì cứ tự nhiên hơn cả mình".
• "Chồng tôi còn ngại hơn thế trong mấy tháng đầu. Về nhà mẹ vợ phải có vợ đi cùng, nhất quyết không chịu đi một mình. Bây giờ kết hôn 10 năm, có 3 đứa con, anh ấy thậm chí còn cùng mẹ vợ đi siêu thị, giặt đồ cho tôi khi bà ấy ốm".
Bên cạnh đó, có người thắc mắc tại sao anh chồng không chịu thay dép khi vào nhà. Về vấn đề này, chính Tinh Lan đã lên tiếng giải thích: "Nghi thức tiếp khách của gia đình tôi là đảm bảo khách thấy thoải mái. Bố mẹ tôi thường nói: 'Nếu con không muốn thay dép thì cứ giữ nguyên. Con có thể đi lại trong nhà thoải mái, không cần lo làm bẩn dép.' Có lẽ chồng tôi vì quá tôn trọng nên mới giữ kẽ như vậy".
Câu chuyện tưởng đơn giản nhưng lại phản ánh một góc rất chân thực trong cuộc sống hôn nhân hiện đại: việc trở thành "người nhà" của nhau đôi khi không thể diễn ra ngay lập tức. Dù đã cưới nhau rồi, nhưng sự thoải mái, tự nhiên với gia đình bên ngoại vẫn là một "chặng đường" cần thời gian, sự quan sát và dần thích nghi. Từ từ rồi sẽ quen thôi!
Nguồn: Xiaohongshu
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây trên mạng xã hội Xiaohongshu, chị Tinh Lan (30 tuổi, ở Thâm Quyến, Trung Quốc) gây bão khi đăng bài với title siêu thật: "Tôi muốn bóc phốt hành vi kỳ quặc của chồng tại nhà mẹ vợ".
Chị kể rằng mỗi lần về nhà mẹ vợ là ông xã cô cứ như "biến hình" thành người khác hẳn. Hai vợ chồng mới cưới được 5 tháng thôi, tuy nhà không xa nhưng do bận rộn công việc (chồng làm trưởng phòng ở công ty nhỏ, vợ bán hàng) nên thỉnh thoảng mới ghé thăm mẹ.
Mỗi lần về là Tinh Lan với mẹ lại "tám" tíu tít. Mẹ cô cũng siêu quan tâm con rể, hay nấu những món anh thích, trò chuyện cởi mở lắm.
"Thế mà chồng tôi lạ kinh!
Có ông chồng nào về nhà mẹ vợ mà không chịu cởi giày thay dép, không lên giường nằm nghỉ, trời nóng gần 40 độ mà vẫn cứng như tượng, không chịu thay đồ mát hơn không? Đó là chồng tôi đây! Anh ấy chỉ chịu thay dép sau khi bị tôi nhắc đi nhắc lại, rồi phải mang dép đến tận chân mới thay.
Trưa hôm đó mất điện, giữa trưa luôn á, trời nắng như rang, tôi bảo anh cởi quần áo công sở ra, thay bộ đồ thoáng mát hơn, lên giường nằm nghỉ đi. Nhưng anh ấy nhất quyết không chịu! Lúc đầu ngồi bệt dưới sàn, sau mới chịu trèo lên ghế. Đến lúc tôi ngủ dậy, anh còn xin tết tóc cho tôi nữa chứ ", Tinh Lan kể.
Chị bày tỏ cảm thấy khó chịu vì chồng như thành người khác hoàn toàn, cứ phép tắc, e dè, mà hỏi lý do thì không nói. Thậm chí có lúc còn lúng túng, vợ đi đâu thì đi theo sau...
"Tôi thấy anh ấy ở nhà mẹ vợ mấy tiếng mà mệt như một năm vậy, vừa buồn cười vừa thương", Tinh Lan tâm sự.
Ngay sau khi đăng, bài viết lập tức viral và plot twist là... cả cộng đồng mạng đồng loạt bênh chồng! Phần lớn netizen cho rằng hành vi của anh chồng hoàn toàn có thể hiểu được, nhất là khi hai người mới cưới vài tháng. Ai cũng cần thời gian để cảm thấy thực sự "thuộc về" một không gian sống mới, dù đó là nhà người thân của vợ hay chồng.
Nhiều người chia sẻ sau vài năm làm rể/làm dâu, dần dần họ cũng quen nếp sống, cách ứng xử trong gia đình vợ hoặc chồng, không còn thấy ngại ngùng nữa. Nhiều netizen cũng nhắc không nên soi xét hay ép người khác thay đổi nhanh quá, mỗi người cần thời gian để hòa nhập theo cách riêng của mình.
Những comment gây sốt:
• "Không sao đâu, anh ấy chỉ thấy không thoải mái thôi. Nhà vợ đâu phải nhà mình. Thử đến nhà mẹ chồng xem, có khi còn không cần mặc áo. Cũng giống các cô vợ khi về nhà chồng thời gian đầu thôi, đứng hay ngồi cũng thấy không tự nhiên".
• "Mình với chồng cưới nhau hơn một năm rồi. Hồi đầu về nhà mẹ mình, ảnh cũng chỉ dám ngồi mép ghế. Giờ thì khá hơn, đã chịu nằm lên sofa. Nhưng thôi, như thế là cũng bắt đầu như một gia đình rồi ".
• "Chuyện này bình thường lắm! Mình quen một anh chàng, năm đầu cưới về nhà vợ không bao giờ dám mở tủ lạnh. Giờ thì cứ tự nhiên hơn cả mình".
• "Chồng tôi còn ngại hơn thế trong mấy tháng đầu. Về nhà mẹ vợ phải có vợ đi cùng, nhất quyết không chịu đi một mình. Bây giờ kết hôn 10 năm, có 3 đứa con, anh ấy thậm chí còn cùng mẹ vợ đi siêu thị, giặt đồ cho tôi khi bà ấy ốm".
Bên cạnh đó, có người thắc mắc tại sao anh chồng không chịu thay dép khi vào nhà. Về vấn đề này, chính Tinh Lan đã lên tiếng giải thích: "Nghi thức tiếp khách của gia đình tôi là đảm bảo khách thấy thoải mái. Bố mẹ tôi thường nói: 'Nếu con không muốn thay dép thì cứ giữ nguyên. Con có thể đi lại trong nhà thoải mái, không cần lo làm bẩn dép.' Có lẽ chồng tôi vì quá tôn trọng nên mới giữ kẽ như vậy".
Câu chuyện tưởng đơn giản nhưng lại phản ánh một góc rất chân thực trong cuộc sống hôn nhân hiện đại: việc trở thành "người nhà" của nhau đôi khi không thể diễn ra ngay lập tức. Dù đã cưới nhau rồi, nhưng sự thoải mái, tự nhiên với gia đình bên ngoại vẫn là một "chặng đường" cần thời gian, sự quan sát và dần thích nghi. Từ từ rồi sẽ quen thôi!
Nguồn: Xiaohongshu
Nguồn: kenh14.vn