CherryCandy875
New member
Chuyện đời thường mà nghe xong chỉ biết facepalm thôi các bạn ơi! 
Chiều ngày 30/12/2011, anh Nguyễn Văn Nhật (sinh năm 1984) đến nhà bố vợ là ông Minh chơi. Đến nơi thấy bố vợ đi vắng, chàng rể này đảo mắt nhìn quanh và phát hiện cặp bò của bố vợ đang gặm cỏ... thì liền dắt đi luôn!
Nhật dắt cặp bò này sang tận huyện Can Lộc tìm cách bán. Nhưng plot twist là tại đây vì mệt quá, anh chàng này đã chui vào đống rơm của nhà dân ngủ một giấc thì bị phát hiện mất rồi
Nguồn: soha.vn
Chiều ngày 30/12/2011, anh Nguyễn Văn Nhật (sinh năm 1984) đến nhà bố vợ là ông Minh chơi. Đến nơi thấy bố vợ đi vắng, chàng rể này đảo mắt nhìn quanh và phát hiện cặp bò của bố vợ đang gặm cỏ... thì liền dắt đi luôn!
Nhật dắt cặp bò này sang tận huyện Can Lộc tìm cách bán. Nhưng plot twist là tại đây vì mệt quá, anh chàng này đã chui vào đống rơm của nhà dân ngủ một giấc thì bị phát hiện mất rồi
Nguồn: soha.vn