Món quà báo hiếu của chàng rể sau 8 năm khiến bà Thảo vỡ òa nha các bạn ơi!
Chuyện tình "gặp gỡ định mệnh"
Khoảng 8 năm trước, chàng rể Nguyễn Hoàng Hiệp (ở Hà Nội) lần đầu ra mắt mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Thảo (SN 1969, ở Thạch Thất, Hà Nội). Lúc đó chị Hà Anh - con gái bà Thảo mới là sinh viên năm nhất thôi nha. Thấy con còn đang ngồi trên ghế nhà trường, bà Thảo tỏ vẻ chưa ưng lắm luôn.
Dù thấy anh Hiệp ăn nói khá chỉn chu, lịch sự, đàng hoàng nhưng bà vẫn lắc đầu: "Không phải là mẹ không thích, mà con đang đi học. Nhưng con gái động viên nên thôi tôi cứ kệ, để cho hai đứa quen biết nhau chứ không tính gì xa xôi".
Lúc đó anh Hiệp vừa mới du học về. Biết mẹ vợ tương lai chưa "vibe" lắm nhưng chàng rể vẫn siêu lạc quan nha! Lần nào đến chơi anh Hiệp cũng mua quà cho bố mẹ vợ và các em trong gia đình. Dịp lễ tết nào cũng rủ cả nhà đi chơi. Mất gần 1 năm "cày công" thế, cuối cùng anh Hiệp cũng chinh phục được mẹ vợ cho cưới rồi!
Vì muốn cả nhà sum họp đầy đủ, thời gian thoải mái, anh Hiệp qua nhà mẹ vợ bàn chuyện cưới xin vào đúng dịp Tết luôn nè.
"Buồn cười nhất là đợt con rể qua bảo tôi cho con xin cưới mùng 2 Tết. Tôi thót tim luôn", bà Thảo hài hước kể lại. Nhưng mà phải đến mùng 10 âm lịch tháng giêng năm đó, vợ chồng anh Hiệp mới chính thức tổ chức lễ thành hôn.
Chàng rể "chuẩn con rể quốc dân"
Về làm rể rồi, bà Thảo mới thấy những ấn tượng ban đầu về chàng rể hoàn toàn đúng đắn: "Con nó ngoan lắm, thật sự rất ngoan. Biết làm ăn, lo cho vợ con chu đáo và mọi người xung quanh. Nhiều lúc vợ nó bảo: Anh chẳng lo cho anh cứ lo cho mọi người".
Anh Hiệp hiện đang làm nhà thiết kế nội thất, còn bà Thảo trước đây từng kinh doanh nghề mây tre đan. Suốt 8 năm qua, hai mẹ con anh Hiệp luôn tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Bà Thảo cũng rất tình cảm, luôn chăm sóc, bảo ban, tư vấn cho các con.
Tuy nhiên chỉ có một điểm khiến mẹ vợ - chàng rể chưa "match" lắm là bởi anh Hiệp có tính cẩn thận, sạch sẽ quá mức. Chị Hà Anh lúc đó phải làm "cầu nối hòa giải" giữa hai mẹ con luôn á.
"Chồng mình rất khó tính, kỹ tính, còn mẹ thì ở quê chân chất. Nhiều hôm anh bảo: Ui hôm nay mẹ cho chân lên ghế em ạ... Lúc ăn xong mẹ lấy tay quẹt vào mép... Cái đó khiến mình nhiều lúc khá đau đầu", chị Hà Anh kể lại. Nhờ có vợ đứng giữa làm trung gian, bà Thảo cũng điều chỉnh lại thói quen hơn, anh Hiệp cũng thoải mái hơn với mẹ vợ.
Món quà "tâm huyết" từ mẹ vợ
Một kỷ niệm khiến anh Hiệp luôn ghi nhớ trong 8 năm qua là món quà siêu ý nghĩa của mẹ vợ. Thời điểm mới cưới, chàng rể Hà Nội lúc đó mới khởi nghiệp. Bà Thảo đã không ngần ngại sang tên 2 mảnh đất cho vợ chồng con gái để làm vốn kinh doanh luôn! Nhờ có căn nhà của mẹ vợ, anh Hiệp lo đủ tài sản thế chấp và vay vốn ngân hàng.
Chị Hà Anh rưng rưng: "Ngày đó hai vợ chồng mới ra Hà Nội, không mang theo gì, chỉ có đứa con còi nhom. Mình nói với mẹ là con không có tiền, mẹ cho luôn mà không một phút nào suy nghĩ thêm, tin tưởng tuyệt đối". Đọc mà nước mắt giàn giụa luôn các bạn ơi!
Plot twist cảm động khiến ai cũng khóc
Tại chương trình "Mẹ chồng nàng dâu", chàng rể hiếu thảo đã mang theo món quà là một sổ đỏ đứng tên bà Thảo. Anh Hiệp cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới sẽ xây một căn nhà mới cho bố mẹ, báo đáp lại tấm lòng của mẹ suốt 8 năm qua.
"Vợ chồng mình có được như ngày hôm nay là nhờ có mẹ. Con đến với bố mẹ là duyên của trời đất", anh Hiệp xúc động nói.
Ôi câu chuyện này đúng là wholesome quá đi mất! Thấy mẹ vợ tin tưởng trao cả gia tài, giờ con rể biết ơn báo hiếu như vậy là chuẩn "chồng người ta" rồi!
Nguồn: kenh14.vn