Con rể bỏ thuốc chuột vào bánh xèo định độc hại mẹ vợ - drama gia đình quá kinh hoàng!

Tam023872

New member
8e92926365c47db804ac.jpg


Ê ối giồi ơi! Chuyện này nghe mà rùng mình các bạn ơi Anh con rể Lê Văn Tâm (36 tuổi, ở thôn Hòa Phú, xã Xuân Hòa, TX.Sông Cầu, Phú Yên) nghĩ bụng mẹ vợ xúi con gái li dị mình, nên đã lấy thuốc diệt chuột bỏ vào cả lu nước uống lẫn bánh xèo để mưu sát luôn. May quá là bà nội phát hiện kịp!

Ngày 19-10 vừa rồi, Công an thị xã Sông Cầu đã bàn giao đối tượng Tâm cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát hình sự, CA tỉnh Phú Yên để xử lý về tội giết người luôn đó các bạn. Nghiêm trọng lắm!

Câu chuyện drama bắt đầu khoảng 20 giờ 10 ngày 16-10, khi bà Nguyễn Thị Túc (70 tuổi, ở thôn 4, xã Xuân Hải, TX.Sông Cầu) phát hiện 4 cái bánh xèo để trong tủ có chất bột màu đen khả nghi, trông na ná thuốc độc nên báo chính quyền ngay. Tỉnh táo và may mắn quá đi!



Nhận được tin báo, Công an TX.Sông Cầu cùng các đơn vị liên quan lập tức vào cuộc, tạm giữ tang vật và truy tìm thủ phạm. Dựa vào nguồn tin từ bị hại, công an đã tạm giữ nghi phạm Lê Văn Tâm - chính là con rể của bà Túc để lấy lời khai.

Plot twist không có gì bất ngờ khi Tâm thừa nhận ngay với công an là chính y đã bỏ thuốc diệt chuột vào 4 cái bánh xèo đó. Mà nghe đây, còn khủng khiếp hơn nữa! Trước đó vào đêm 27-9, Tâm còn bỏ thuốc diệt chuột vào 2 lu nước uống ở nhà bà Túc để đầu độc luôn. Liên tục thế này thì kinh quá!



Nguyên nhân của drama đau lòng này là do thời gian gần đây, vợ chồng Lê Văn Tâm với chị Bùi Thị Bích Thanh (con gái bà Túc) liên tục xảy ra mâu thuẫn. Chị Thanh đã chuyển về sống với mẹ ở xã Xuân Hải rồi.

Còn Tâm thì cho rằng bà Túc xúi giục chị Thanh chia tay nên hai lần ra tay hạ sát để trả thù. Nhưng mà dù sao đi nữa thì việc làm này cũng quá tàn nhẫn và vô nhân tính rồi các bạn ạ!



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top