Con quái nào làm khó Tề Thiên Đại Thánh đến mức phải gọi backup Phật Tổ?

bb7f222c059de52c5793.jpg


Trong hành trình thỉnh kinh đầy gian nan, Tôn Ngộ Không từng "solo" không biết bao nhiêu là yêu quái - từ Hồng Hài Nhi, Ngưu Ma Vương đến Bách Nhãn Ma Quân. Nhưng nếu phải chọn ra một con quái khiến Đại Thánh thật sự bó tay, không thể tự mình xử lý thì Đại Bàng Kim Sí ở Sư Đà Lĩnh chính là cái tên "xịn" nhất!

Nhân vật này xuất hiện trong hồi 74-77 của nguyên tác Tây Du Ký, cùng Thanh Sư Tinh và Bạch Tượng Tinh tạo thành bộ ba đại yêu khiến thầy trò Đường Tăng trải qua một trong những kiếp nạn nguy hiểm nhất luôn nha.

Đại Bàng Kim Sí vốn là một con chim đại bàng tu luyện thành tinh, nhưng background của hắn đặc biệt hơn mấy con quái khác nhiều đấy. Hắn có tốc độ nhanh như điện, thần thông rộng lớn và quan trọng nhất là sở hữu pháp lực vượt xa những yêu quái thông thường.

c8bf88e6eba35e5b469e.jpg


Ở Sư Đà Lĩnh, Đại Bàng Kim Sí không phải dạng "đi một mình" đâu nhé. Hắn cùng Thanh Sư và Bạch Tượng chiếm cứ một vùng rộng lớn, bắt giữ con người và biến nơi đây thành "đất thánh" của yêu ma. Khi nghe tin Đường Tăng đi qua, cả ba lập tức nhắm đến vị cao tăng vì tin rằng ăn thịt ông có thể sống lâu.

Đáng sợ hơn, ba đại yêu này không chỉ "cơ bắp" to đâu. Chúng còn có cả một đội ngũ yêu quái dưới trướng, khiến Tôn Ngộ Không phải đối mặt với cả một thế lực thực sự chứ không phải đánh 1v1 đơn giản.

Tôn Ngộ Không vốn là thánh "cứng" mà. Đại Thánh nhiều lần sử dụng 72 phép biến hóa, gậy Như Ý và cả khả năng phân thân để đối phó với đối thủ. Thế nhưng khi gặp bộ ba Sư Đà Lĩnh, Ngộ Không liên tục rơi vào thế bị "ăn hành".

e1e815be45be8ec607ad.jpg


Đặc biệt, Đại Bàng Kim Sí có tốc độ quá nhanh - kiểu "flash" luôn á! Ngộ Không dù có thần thông quảng đại vẫn khó đuổi kịp. Trong quá trình combat, Đại Thánh phải sử dụng nhiều cách biến hóa, thậm chí phải nhờ các thế lực thần tiên support.

Điều đáng chú ý là Ngộ Không không thể tự mình bắt hoặc "xóa sổ" Đại Bàng Kim Sí. Cuối cùng, khi đã thử hết các chiêu mà vẫn không giải quyết được đại yêu này, Tôn Ngộ Không phải tìm đến Phật Như Lai - tức là phải gọi "big boss" ra chống đỡ rồi!

Đến hồi 77, Như Lai xuất hiện và spoil luôn lai lịch của Đại Bàng Kim Sí. Hắn không phải một yêu quái tầm thường mà có "mối quan hệ đặc biệt" với Phật môn. Theo nguyên tác, Đại Bàng Kim Sí là em của Khổng Tước Đại Minh Vương, còn Khổng Tước lại có mối quan hệ sâu sắc với Như Lai - tức là có "back" khủng đấy các bạn ơi!

fd3cc415b44390788d6d.jpg


Chính vì vậy, Như Lai trực tiếp ra tay thu phục Đại Bàng Kim Sí. Thanh Sư và Bạch Tượng cũng được các vị Bồ Tát thu hồi, đưa về đúng nơi thuộc về họ.

Đây là điểm khiến Sư Đà Lĩnh trở thành một trong những kiếp nạn đặc biệt nhất. Tôn Ngộ Không có thể đánh bại vô số yêu quái, nhưng trước Đại Bàng Kim Sí, Đại Thánh cuối cùng phải nhờ đến Như Lai mới xong việc.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top