Ai nuôi cún cưng chắc hẳn đều biết cảm giác yêu quý boss 4 chân của mình đến thế nào rồi. Nhưng mà so với tình cảm dành cho người thân, bạn bè thì sao nhỉ? Liệu chúng ta có thực sự coi trọng cún cưng hơn cả đồng loại không?
Và giờ đây, khoa học đã chính thức lên tiếng xác nhận một sự thật cực shock: tình yêu của con người với loài chó thực sự lớn đến mức vượt qua cả người thân và bạn bè luôn đó!
Cụ thể là sao nào? Các nhà nghiên cứu đã làm thí nghiệm với 240 sinh viên. Họ được đọc một số bản tin về những vụ chó và con người bị tấn công. Với người thì đó là một vụ hành hung "bởi một kẻ thủ ác cầm gậy bóng chày", còn chó thì "bị đánh đến bất tỉnh, gãy một chân và chịu nhiều vết thương nghiêm trọng" (đọc xong mà xót tim luôn ).
Nạn nhân trong các bản tin gồm có: trẻ em, người lớn, chó con và chó trưởng thành. Sau đó, nhóm sinh viên được yêu cầu đánh giá mức độ thương cảm đối với từng nạn nhân.
Kết quả ra sao? Sự đồng cảm với chó (cả chó con lẫn chó già) và với trẻ em đều cao hơn hẳn so với người lớn! Trong đó, điểm thương cảm dành cho chó trưởng thành chỉ thấp hơn trẻ em một xíu thôi nha.
Điều này có nghĩa là gì? Con người chúng ta có xu hướng ưu tiên trẻ em và thú cưng trước, sau đó mới đến đồng loại. Theo Jack Levin - chủ nhiệm nghiên cứu, lý do là vì con người không coi chó như một loài động vật, mà giống như "một em bé phủ đầy lông vậy"
"Các đối tượng nghiên cứu không xem chó là động vật, mà giống như một em bé phủ đầy lông, hoặc một thành viên không thể thiếu trong gia đình," - Levin chia sẻ.
Và không phải tự nhiên mà cún cưng chiếm trọn trái tim chúng ta đâu nhé! Một nghiên cứu trước đó được đăng trên tạp chí Scientific Reports đã đưa ra bằng chứng cho thấy loài chó có thể điều khiển biểu cảm khuôn mặt để thu hút sự chú ý của con người (quá đỉnh luôn! )
"Quá trình thuần hóa đã giúp chó thay đổi, khiến chúng tìm cách giao tiếp với con người nhiều hơn." - Bridget Waller, giáo sư tâm lý tiến hóa từ ĐH Portsmouth cho biết.
Nguồn: kenh14.vn