Con người có siêu năng lực "chạm từ xa" như phim viễn tưởng, khoa học đã chứng minh luôn rồi nè!

c3bdd16fc9ee93574e66.jpg


Ủa wait, hoá ra chúng ta không chỉ có 5 giác quan như học trên sách giáo khoa đâu nhé! Một nghiên cứu mới nhất vừa "bùng nổ" cộng đồng khoa học khi phát hiện ra rằng con người có thể cảm nhận được đồ vật ẩn dưới cát mà không cần đụng tay vào - y chang như những chú chim săn mồi ven biển vậy đó!

ed09d3a50e1e57d818dd.jpg


Các nhà khoa học từ Đại học Queen Mary London và University College London vừa làm một thí nghiệm cực kỳ thú vị: cho người ta quét ngón tay nhẹ nhàng trên mặt cát để tìm một khối lập phương ẩn bên dưới, nhưng tuyệt đối không được chạm vào nó. Và bạn đoán xem sao? Hầu hết người tham gia đều tìm được với độ chính xác gần như... thần thánh luôn!

Plot twist là: họ không dùng mắt, không nghe âm thanh, mà chỉ dựa vào những dao động cực kỳ nhỏ li ti truyền qua cát thôi. Kiểu như ta vô thức "bắt sóng" rung động mà không hề hay biết ấy. Xịn xò chưa! ✨

Các chuyên gia so sánh cơ chế này giống hệt cách mấy chú chim ven biển như choi choi hay dẽ mỏ thìa phát hiện con mồi dưới cát. Chúng nó dựa vào rung động siêu nhỏ, và giờ thì ta biết con người cũng flex được skill này nốt rồi!

768d87df84c0efd63691.jpg


Nhóm nghiên cứu còn làm thêm một bước nữa: cho con người đấu với robot có thuật toán học sâu LSTM (nghe oách nhỉ ). Kết quả ra sao? Con người thắng đậm nha - đạt 70,7% độ chính xác, còn robot tuy "nhìn xa" hơn nhưng hay bị lú, chỉ đạt 40% thôi. Team human vẫn là superior!

Điều này có nghĩa là xúc giác của ta không chỉ là "chạm vào là biết" đơn giản đâu, mà là cả một hệ thống cảm nhận siêu phức tạp có thể "vươn xa" ra không gian xung quanh. Basically là ta có thể "chạm" vào thứ gì đó trước khi chạm vào nó luôn á! Mind = blown

Phát hiện này không chỉ flex kiến thức về cơ thể người mà còn mở toang cửa cho công nghệ robot. Tưởng tượng nhé: robot có "xúc giác mở rộng" sẽ giúp đào bới hiện vật cổ, khám phá sao Hỏa, hay cứu hộ trong đống đổ nát - tất cả mà không cần nhìn thấy!

cb9fb0532dfbbcc3d0eb.jpg


Giảng viên cao cấp Elisabetta Versace - đồng tác giả nghiên cứu - chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên hiện tượng 'chạm từ xa' được chứng minh ở con người. Nó buộc chúng ta phải nhìn nhận lại khái niệm về không gian cảm nhận, nơi con người và các sinh vật khác không chỉ phản ứng với những gì chạm vào mình, mà còn với những gì ở ngay bên ngoài tầm chạm".

Còn nghiên cứu sinh tiến sĩ Zhengqi Chen từ Phòng thí nghiệm Robot tiên tiến của Đại học Queen Mary thì hype lắm: "Những hiểu biết này có thể dẫn đến việc phát triển các công cụ giúp con người mở rộng khả năng xúc giác. Hãy tưởng tượng một ngày nào đó, bạn có thể 'cảm nhận' được vị trí vật thể bị chôn vùi hoặc ẩn giấu mà không cần đào bới, điều này hoàn toàn có thể trở thành hiện thực".

Phó Giáo sư Lorenzo Jamone chuyên ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo tại University College London cũng nhận xét rằng đây là sự kết hợp cực phẩm giữa tâm lý học nhận thức và robot học. "Các thí nghiệm trên người đã truyền cảm hứng cho robot học, trong khi hiệu suất của robot lại giúp chúng tôi hiểu sâu hơn về dữ liệu từ con người. Đây là ví dụ điển hình cho khoa học liên ngành thực thụ".

Thế là đấy, "giác quan thứ bảy" không còn là thứ huyền bí trong phim viễn tưởng nữa rồi! Giờ có bằng chứng khoa học luôn rồi nè - con người thực sự có một loại "xúc giác mở rộng" cho phép ta tương tác với thế giới theo cách mà trước giờ không ai ngờ tới.

Có thể nói đây không chỉ là breakthrough về hiểu biết cơ thể người, mà còn sẽ định hình tương lai của robot, công nghệ cảm biến và cả cách con người kết nối với thế giới vật chất. Không chỉ bằng mắt hay tay, mà bằng cả "trực giác xúc giác" vốn nằm sẵn trong mỗi chúng ta đó!

Nguồn: genk.vn
 
Back
Top