Bạn có bao giờ tự hỏi liệu con người sinh ra đã "thuộc về một mối tình" hay mọi thứ chỉ là rule xã hội đặt ra không? Câu hỏi này vừa được team nghiên cứu từ Đại học Cambridge trả lời bằng... DNA luôn á! Và kết quả thì chấn động vãi nha các bạn ơi!
Trong khi mọi người vẫn tranh cãi ầm ĩ về chuyện con người có chung thủy từ trong máu hay không, thì Mark Dyble - một nhà nhân học tiến hóa tại Cambridge đã quyết định: Thôi đừng nghe lời người ta nói nữa, cứ test DNA là biết ngay!
DNA không bao giờ nói dối nha bestie
Vấn đề là động vật thì hay "lén lút", còn con người thì... biết nói dối quá trời Nên Dyble nghĩ ra một cách cực kỳ thông minh: Check tỷ lệ giữa anh chị em ruột thật sự (cùng bố cùng mẹ) với anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha.
Logic đơn giản vãi: Nếu xã hội nào "bừa bãi" thì tỷ lệ anh chị em ruột sẽ siêu thấp. Còn xã hội nào chung thủy thì anh chị em ruột chiếm đa số. Ez game!
Sau khi phân tích 103 quần thể người (từ thợ săn cổ đại đến hiện đại) cùng 34 loài động vật có vú, kết quả ra sao? Con người xếp hạng giữa chồn đất (meerkats) và chó hoang châu Phi đó các bạn!
Plot twist: Con người "ngoan" hơn hẳn tinh tinh
So với anh em tinh tinh - họ hàng gần nhất của mình - thì con người "ngoan" hơn hẳn nha! Tinh tinh sống kiểu "ai cũng được" nên tỷ lệ anh chị em ruột chỉ có 4,1% thôi. Tưởng tượng bạn là tinh tinh, đứa em bên cạnh 96% là con của người bố khác luôn
Còn con người? Chúng ta đạt tận 66% anh chị em ruột đó! Con số này vượt xa mức 8,6% của các loài "không chung thủy" và gần sát với 70,6% của các loài "loyal" trong tự nhiên.
Cụ thể thì chúng ta nằm giữa: chồn đất (59%) và chó hoang (85%). Thậm chí ở những xã hội cho phép đa thê, đa số người vẫn chọn sống theo kiểu một vợ một chồng nha!
Con người đặc biệt ở chỗ nào?
Nhưng điểm đặc biệt không phải ở con số, mà là cách chúng ta đạt được nó! Trong thế giới động vật, muốn chung thủy thì phải... "anti-social" - sống ẩn dật, tránh xa mọi người để không bị "cám dỗ"
Còn con người? Chúng ta sống giữa hàng tá "đối thủ tình trường" tiềm năng nhưng vẫn giữ được "bình tĩnh" và trung thành với người mình yêu! Dyble gọi đây là hiện tượng "cực kỳ kỳ lạ" trong tự nhiên.
Nói cách khác: Chúng ta là loài hiếm hoi biết cách sống giữa đám đông mà không "lung tung" với mọi người. Respect!
Chung thủy = chất keo gắn kết xã hội
Và có thể đây chính là bí quyết giúp loài người phát triển đến ngày hôm nay đó! Tỷ lệ anh chị em ruột cao khiến mọi người có động lực hợp tác, anh chị chăm em vì lợi ích chung của dòng máu. Hợp lý phết!
Tuy nhiên, quá khứ cũng không phải lúc nào cũng đồng đều đâu nha. Phân tích DNA cổ đại cho thấy: Một nghĩa trang thời Đồ đá mới ở Pháp có 100% anh chị em ruột, nhưng một ngôi mộ cùng thời ở Anh chỉ có 26%.
Nguồn: genk.vn