Trời ơi đất hỡi! Ngày 17/7 vừa rồi, các tỉnh miền Trung Hàn Quốc như Daejeon, Sejong và Chungcheongnam-do đã hứng chịu trận mưa siêu khủng với cường độ "200 năm mới gặp một lần" Hậu quả để lại thật sự nghiêm trọng luôn các bạn ơi!
Theo chính quyền địa phương và lực lượng cứu hỏa, nhiều khu vực bị ngập sâu tới mức đường sá bị chia cắt hoàn toàn, nhà cửa bị cô lập, công tác cứu hộ phải huy động cả thuyền mới tiếp cận được người dân. Cảnh tượng thật sự quá đau lòng
Đã có người thiệt mạng và bị thương
Đáng buồn là đã có ba người ra đi do ngập lụt. Vụ đầu tiên xảy ra lúc 3h59 sáng tại Seoknam (Seosan) khi một chiếc xe bị nước cuốn trôi.
Đến 6h15, lực lượng cứu hộ tìm thấy một anh trong độ tuổi ngoài 60 trong tình trạng ngừng tim trong chiếc xe bị ngập, sau đó không qua khỏi tại bệnh viện. Gần trưa cùng ngày, thi thể một cụ ông ngoài 80 tuổi cũng bị nước cuốn tiếp tục được phát hiện.
Ngoài ra, tại Cheongyang và Gongju, nhiều người bị thương do sạt lở đất và bị cuốn trong bùn khi đang làm việc trên mương thoát nước. Ba người ở Jeongan (Gongju) bị thương nặng nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.
Cảnh tượng như ngày tận thế
Mưa to khiến nhiều con sông tràn bờ, cuốn trôi cả ruộng đồng lẫn đường sá. Nhiều ngôi làng bị cô lập hoàn toàn do mất điện, mất nước và đường sá không thể di chuyển. Nước dâng cao ngang thắt lưng người lớn luôn, phân biệt đồng ruộng và đường đi đâu được nữa trời
Tại Yugu (Gongju), 20/50 hộ gia đình bị ngập, 15 người được lính cứu hỏa giải cứu bằng thuyền. Ở Hwawol (Gongju), một con đập bị vỡ khiến nước tràn vào chuồng gia súc, buộc lực lượng cứu hỏa phải dùng thuyền giải cứu người dân lúc 12h42.
Gần 1000 người phải sơ tán khẩn cấp
Tính đến 14h ngày 17/7, có tới 942 người dân từ 212 hộ gia đình vẫn phải sơ tán tạm thời đến các trung tâm cộng đồng, nhà người thân, trường học... Không biết bao giờ mới có thể về nhà
Mưa lớn đổ dồn cũng khiến nhà cửa, chợ búa, đất canh tác bị phá hủy nghiêm trọng. Tại nhiều chợ truyền thống, nước mưa tràn vào khiến hàng hóa bị cuốn trôi, bùn đất phủ kín sạp hàng.
Một số khu chung cư ở Chaewoon-dong (Dangjin) bị nước tràn vào tầng hầm, khiến nhiều xe bị ngập. Mực nước các con sông đều vượt ngưỡng cảnh báo lũ. Một phần cầu Gwangam (Sejong) bị sập, Quốc lộ 1 bị ngập sâu khiến 6 xe bị chìm. Nhiều nhà kính trồng trọt cũng bay màu luôn
Giao thông tê liệt toàn tập
Cục Lâm nghiệp Hàn Quốc đã phải nâng mức cảnh báo sạt lở từ "thận trọng" lên "nghiêm trọng" tại Daejeon, Sejong và Chungnam. Tuyến cao tốc Daejeon-Dangjin bị đóng hoàn toàn do đất tràn xuống đường. Một số đoạn của Quốc lộ 39, các tuyến địa phương và hầm đường bộ cũng phải đóng cửa.
Dịch vụ xe buýt giữa các khu vực như Dangjin – Myeoncheon và Godeok – Seokmun-myeon bị gián đoạn. Korail tạm ngừng các tuyến tàu thường lệ giữa Seoul – Daejeon (Tuyến Gyeongbu), Cheonan – Iksan (Tuyến Janghang) và Hongseong – Seohwaseong (Tuyến Seohae). Tuyến tàu điện số 1 từ Pyeongtaek đến Sinchang cũng bị tạm dừng.
Hơn 500 trường học đóng cửa
Sở Giáo dục tỉnh Chungnam cho biết có tổng cộng 502 trường học (gồm toàn bộ trường ở 5 thành phố và huyện: Dangjin, Seosan, Asan, Yesan, Hongseong; cùng 7 trường ở Cheonan và 12 trường ở Gongju) phải tạm thời đóng cửa. 21 trường đã bị thiệt hại do mưa lũ.
Lượng mưa phá kỷ lục từ năm 1968
Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cho biết lượng mưa đo được tính đến 16h ngày 17/7 tại các khu vực: Seosan (519mm), Hongseong (414,3mm), Sejong (386mm), Dangjin (378mm), Gongju (375mm) và Cheongyang (369mm).
Đặc biệt, Seosan ghi nhận lượng mưa trong 10 giờ rưỡi là 438,5mm – mức cao nhất kể từ khi bắt đầu theo dõi khí tượng năm 1968, vượt xa mức kỷ lục 274,5mm năm 1999. Khủng khiếp quá trời
Trận mưa 114,9mm/giờ ở Seosan được đánh giá là "cường độ chỉ xảy ra một lần trong 100 năm". Cục Khí tượng cảnh báo mưa vẫn tiếp tục với tổng lượng mưa dự kiến từ 100 đến hơn 300mm tại các khu vực Daejeon, Sejong và Chungcheongnam-do cho đến ngày 19/7.
Các cơ quan chức năng đã ban bố tình trạng khẩn cấp cấp cao nhất, huy động lực lượng cứu hộ trên diện rộng và yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác, sẵn sàng sơ tán khi cần thiết. Tổng công ty Tài nguyên nước Hàn Quốc cũng đã tiến hành xả nước từ Đập Boryeong để kiểm soát lũ.
Nguồn: soha.vn
Theo chính quyền địa phương và lực lượng cứu hỏa, nhiều khu vực bị ngập sâu tới mức đường sá bị chia cắt hoàn toàn, nhà cửa bị cô lập, công tác cứu hộ phải huy động cả thuyền mới tiếp cận được người dân. Cảnh tượng thật sự quá đau lòng
Đã có người thiệt mạng và bị thương
Đáng buồn là đã có ba người ra đi do ngập lụt. Vụ đầu tiên xảy ra lúc 3h59 sáng tại Seoknam (Seosan) khi một chiếc xe bị nước cuốn trôi.
Đến 6h15, lực lượng cứu hộ tìm thấy một anh trong độ tuổi ngoài 60 trong tình trạng ngừng tim trong chiếc xe bị ngập, sau đó không qua khỏi tại bệnh viện. Gần trưa cùng ngày, thi thể một cụ ông ngoài 80 tuổi cũng bị nước cuốn tiếp tục được phát hiện.
Ngoài ra, tại Cheongyang và Gongju, nhiều người bị thương do sạt lở đất và bị cuốn trong bùn khi đang làm việc trên mương thoát nước. Ba người ở Jeongan (Gongju) bị thương nặng nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.
Cảnh tượng như ngày tận thế
Mưa to khiến nhiều con sông tràn bờ, cuốn trôi cả ruộng đồng lẫn đường sá. Nhiều ngôi làng bị cô lập hoàn toàn do mất điện, mất nước và đường sá không thể di chuyển. Nước dâng cao ngang thắt lưng người lớn luôn, phân biệt đồng ruộng và đường đi đâu được nữa trời
Tại Yugu (Gongju), 20/50 hộ gia đình bị ngập, 15 người được lính cứu hỏa giải cứu bằng thuyền. Ở Hwawol (Gongju), một con đập bị vỡ khiến nước tràn vào chuồng gia súc, buộc lực lượng cứu hỏa phải dùng thuyền giải cứu người dân lúc 12h42.
Gần 1000 người phải sơ tán khẩn cấp
Tính đến 14h ngày 17/7, có tới 942 người dân từ 212 hộ gia đình vẫn phải sơ tán tạm thời đến các trung tâm cộng đồng, nhà người thân, trường học... Không biết bao giờ mới có thể về nhà
Mưa lớn đổ dồn cũng khiến nhà cửa, chợ búa, đất canh tác bị phá hủy nghiêm trọng. Tại nhiều chợ truyền thống, nước mưa tràn vào khiến hàng hóa bị cuốn trôi, bùn đất phủ kín sạp hàng.
Một số khu chung cư ở Chaewoon-dong (Dangjin) bị nước tràn vào tầng hầm, khiến nhiều xe bị ngập. Mực nước các con sông đều vượt ngưỡng cảnh báo lũ. Một phần cầu Gwangam (Sejong) bị sập, Quốc lộ 1 bị ngập sâu khiến 6 xe bị chìm. Nhiều nhà kính trồng trọt cũng bay màu luôn
Giao thông tê liệt toàn tập
Cục Lâm nghiệp Hàn Quốc đã phải nâng mức cảnh báo sạt lở từ "thận trọng" lên "nghiêm trọng" tại Daejeon, Sejong và Chungnam. Tuyến cao tốc Daejeon-Dangjin bị đóng hoàn toàn do đất tràn xuống đường. Một số đoạn của Quốc lộ 39, các tuyến địa phương và hầm đường bộ cũng phải đóng cửa.
Dịch vụ xe buýt giữa các khu vực như Dangjin – Myeoncheon và Godeok – Seokmun-myeon bị gián đoạn. Korail tạm ngừng các tuyến tàu thường lệ giữa Seoul – Daejeon (Tuyến Gyeongbu), Cheonan – Iksan (Tuyến Janghang) và Hongseong – Seohwaseong (Tuyến Seohae). Tuyến tàu điện số 1 từ Pyeongtaek đến Sinchang cũng bị tạm dừng.
Hơn 500 trường học đóng cửa
Sở Giáo dục tỉnh Chungnam cho biết có tổng cộng 502 trường học (gồm toàn bộ trường ở 5 thành phố và huyện: Dangjin, Seosan, Asan, Yesan, Hongseong; cùng 7 trường ở Cheonan và 12 trường ở Gongju) phải tạm thời đóng cửa. 21 trường đã bị thiệt hại do mưa lũ.
Lượng mưa phá kỷ lục từ năm 1968
Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cho biết lượng mưa đo được tính đến 16h ngày 17/7 tại các khu vực: Seosan (519mm), Hongseong (414,3mm), Sejong (386mm), Dangjin (378mm), Gongju (375mm) và Cheongyang (369mm).
Đặc biệt, Seosan ghi nhận lượng mưa trong 10 giờ rưỡi là 438,5mm – mức cao nhất kể từ khi bắt đầu theo dõi khí tượng năm 1968, vượt xa mức kỷ lục 274,5mm năm 1999. Khủng khiếp quá trời
Trận mưa 114,9mm/giờ ở Seosan được đánh giá là "cường độ chỉ xảy ra một lần trong 100 năm". Cục Khí tượng cảnh báo mưa vẫn tiếp tục với tổng lượng mưa dự kiến từ 100 đến hơn 300mm tại các khu vực Daejeon, Sejong và Chungcheongnam-do cho đến ngày 19/7.
Các cơ quan chức năng đã ban bố tình trạng khẩn cấp cấp cao nhất, huy động lực lượng cứu hộ trên diện rộng và yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác, sẵn sàng sơ tán khi cần thiết. Tổng công ty Tài nguyên nước Hàn Quốc cũng đã tiến hành xả nước từ Đập Boryeong để kiểm soát lũ.
Nguồn: soha.vn