NhimMoon4112
New member
50 ngày yêu thương cùng "We Are Family - Con mơ điều giản dị" đã khép lại rồi Nhưng mà tin mình đi, những thông điệp ngọt lịm tim từ chiến dịch này vẫn sẽ theo sát gia đình mình trên mọi chặng đường phía trước đó nha!
Thử hỏi ba mẹ xem: "Nơi nào ấm áp nhất?" - ba mẹ nghĩ con sẽ trả lời thế nào? Có khi là bãi cỏ xanh mướt dưới ánh nắng, hay một resort biển xịn sò, hoặc căn phòng có lò sưởi ấm cúng? Nhưng thật ra câu trả lời của con đơn giản hơn ba mẹ tưởng nhiều đó!
Nơi ấm áp nhất với con chính là trong vòng tay ba mẹ ấy mà (Kéo ngang phải-trái để xem ảnh nha).
Có đôi lần con nghe mẹ than với ba là mẹ "chẳng hiểu nổi con". Câu này nghe xong con buồn lắm luôn Trẻ con là hiện thân của sự trong sáng, giản dị và đơn thuần nhất mà. Lại còn là con của mẹ nữa cơ. Thế mà mẹ - người gần gũi nhất - lại không hiểu con. Phải chăng là không thể hiểu, hay là vì mẹ chưa từng cho mình cơ hội để lắng nghe con kể? Trong khi con luôn tò mò và muốn biết về cuộc sống của mẹ thì mẹ lại hiếm khi dành thời gian để khám phá thế giới qua con mắt của con mình...
Là không thể hiểu hay vì ba mẹ chưa từng cho mình cơ hội để lắng nghe con? (Kéo ngang phải-trái để xem ảnh).
Con thích chơi cầu trượt sau mỗi giờ học, nhưng con sẽ vui hơn nếu được đón về sớm, được ngồi sau xe mẹ ngắm phố phường, kể về những chuyện xảy ra trong ngày. (Kéo ngang phải-trái để xem ảnh).
Con hiểu mà, mẹ luôn cố gắng hết sức để dành cho con những gì mẹ cho là tốt nhất, đẹp nhất Nhưng mẹ có chắc đó là thứ con cần và sẽ khiến con thực sự vui không? Con thích chơi cầu trượt sau giờ học thật, nhưng con sẽ happy hơn gấp mấy lần nếu được đón về sớm, được ngồi sau xe mẹ ngắm phố phường, kể lể về những chuyện diễn ra trong ngày ý
Nguồn: kenh14.vn