Rạng sáng ngày 4/7, một trận lũ quét siêu khủng khiếp đã ập xuống bang Texas (Mỹ), cướp đi sinh mạng của ít nhất 13 người và để lại hơn 20 bé gái tại một trại hè vẫn đang trong tình trạng mất tích
Tại buổi họp báo trong ngày, Cảnh sát trưởng Quận Kerr - ông Larry Leitha - đã xác nhận tin buồn: "Chúng tôi đã xác định được 13 trường hợp tử vong tính đến thời điểm hiện tại." Theo ông, trận lũ đã tàn phá khu vực phía tây bắc thành phố San Antonio, khiến nhiều cộng đồng bị cô lập hoàn toàn và gây thiệt hại cực nặng về cơ sở hạ tầng.
Phó Thống đốc bang Texas - ông Dan Patrick - cũng xác nhận một số nạn nhân thiệt mạng là trẻ em Hiện tại, lực lượng tìm kiếm và cứu hộ đang làm việc không ngừng nghỉ tại Trại Mystic - một trại hè nổi tiếng nằm dọc theo sông Guadalupe. Tại đây, khoảng 23 bé gái đang mất tích sau khi nước sông dâng đột ngột hơn 8 mét chỉ trong vòng 45 phút vào ban đêm. Nghe kinh khủng chưa?
"Điều đó không có nghĩa là các em đã bị mất tích hay thiệt mạng đâu nhé. Các em có thể đang ở trên cây hoặc chưa thể liên lạc được do điều kiện kết nối bị gián đoạn" - ông Patrick chia sẻ với hy vọng vẫn còn những người sống sót.
Theo lời ông Patrick, giám đốc trại Mystic - nơi đang có khoảng 750 trại viên nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 4/7 - đã gửi thông điệp mô tả tình hình hiện tại là "một trận lũ thảm khốc". Trong tin nhắn khẩn cấp, phía trại hè cho biết họ hiện không có điện, không có nước và toàn bộ khu vực đã mất kết nối Wi-Fi luôn
Lực lượng cứu hộ, bao gồm cả trực thăng và đội đặc nhiệm lặn, đang phối hợp siêu khẩn cấp để tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ sơ tán các trại viên còn mắc kẹt. Chính quyền bang đã ra thông báo yêu cầu người dân tránh xa khu vực sông Guadalupe và các vùng thấp trũng, vì nguy cơ lũ vẫn đang diễn biến khó lường lắm
Hiện vẫn chưa có số liệu chính thức về tổng số người bị thương hoặc tài sản bị thiệt hại sau thảm họa này. Tuy nhiên, theo các nhân chứng tại hiện trường, dòng nước lũ đổ về quá nhanh khiến nhiều người không kịp trở tay.
"Chưa bao giờ tôi thấy nước dâng nhanh như vậy cả", một cư dân ở Kerrville kể lại. "Chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng gió rít và rồi mọi thứ chìm trong nước." Nghe mà thấy sợ quá đi
Cảnh sát và lực lượng chức năng vẫn đang kêu gọi người dân cập nhật thông tin từ các nguồn chính thức, đồng thời sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu. Trong khi đó, cộng đồng địa phương đã bắt đầu tổ chức các điểm hỗ trợ khẩn cấp và lập danh sách người thân mất liên lạc.
Nguồn: kenh14.vn
Tại buổi họp báo trong ngày, Cảnh sát trưởng Quận Kerr - ông Larry Leitha - đã xác nhận tin buồn: "Chúng tôi đã xác định được 13 trường hợp tử vong tính đến thời điểm hiện tại." Theo ông, trận lũ đã tàn phá khu vực phía tây bắc thành phố San Antonio, khiến nhiều cộng đồng bị cô lập hoàn toàn và gây thiệt hại cực nặng về cơ sở hạ tầng.
Phó Thống đốc bang Texas - ông Dan Patrick - cũng xác nhận một số nạn nhân thiệt mạng là trẻ em Hiện tại, lực lượng tìm kiếm và cứu hộ đang làm việc không ngừng nghỉ tại Trại Mystic - một trại hè nổi tiếng nằm dọc theo sông Guadalupe. Tại đây, khoảng 23 bé gái đang mất tích sau khi nước sông dâng đột ngột hơn 8 mét chỉ trong vòng 45 phút vào ban đêm. Nghe kinh khủng chưa?
"Điều đó không có nghĩa là các em đã bị mất tích hay thiệt mạng đâu nhé. Các em có thể đang ở trên cây hoặc chưa thể liên lạc được do điều kiện kết nối bị gián đoạn" - ông Patrick chia sẻ với hy vọng vẫn còn những người sống sót.
Theo lời ông Patrick, giám đốc trại Mystic - nơi đang có khoảng 750 trại viên nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 4/7 - đã gửi thông điệp mô tả tình hình hiện tại là "một trận lũ thảm khốc". Trong tin nhắn khẩn cấp, phía trại hè cho biết họ hiện không có điện, không có nước và toàn bộ khu vực đã mất kết nối Wi-Fi luôn
Lực lượng cứu hộ, bao gồm cả trực thăng và đội đặc nhiệm lặn, đang phối hợp siêu khẩn cấp để tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ sơ tán các trại viên còn mắc kẹt. Chính quyền bang đã ra thông báo yêu cầu người dân tránh xa khu vực sông Guadalupe và các vùng thấp trũng, vì nguy cơ lũ vẫn đang diễn biến khó lường lắm
Hiện vẫn chưa có số liệu chính thức về tổng số người bị thương hoặc tài sản bị thiệt hại sau thảm họa này. Tuy nhiên, theo các nhân chứng tại hiện trường, dòng nước lũ đổ về quá nhanh khiến nhiều người không kịp trở tay.
"Chưa bao giờ tôi thấy nước dâng nhanh như vậy cả", một cư dân ở Kerrville kể lại. "Chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng gió rít và rồi mọi thứ chìm trong nước." Nghe mà thấy sợ quá đi
Cảnh sát và lực lượng chức năng vẫn đang kêu gọi người dân cập nhật thông tin từ các nguồn chính thức, đồng thời sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu. Trong khi đó, cộng đồng địa phương đã bắt đầu tổ chức các điểm hỗ trợ khẩn cấp và lập danh sách người thân mất liên lạc.
Nguồn: kenh14.vn