Teen9c4734d3
New member
Thời đại 4.0 này, điện thoại và máy tính đang "chiếm sóng" cuộc sống chúng mình vì tiện ích không phải bàn cãi. Nhưng mà đáng buồn là nhiều bố mẹ đang lạm dụng công nghệ để "xử lý" sự tò mò của con trẻ quá
Liệu khi con nói: "Con không thích điện thoại, máy tính đâu" và bạn bế tắc không biết cho con điều gì nữa?
**Thực ra con cần điện thoại và máy tính bảng à?**
Không khó để thấy hiện giờ việc bố mẹ "ném" điện thoại, máy tính cho con đang trở thành chuyện bình thường. Vì bận công việc hoặc không muốn bị con làm phiền, quấy khóc nên ba mẹ cho con dùng những thiết bị này một cách vô tư. Nhưng bạn có biết điều đó cực kỳ nguy hại cho sức khỏe các bé không?
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiếp xúc thường xuyên với smartphone, máy tính bảng sẽ khiến trẻ mắc phải vấn đề liên quan đến sức khỏe và tâm lý như ảnh hưởng thị lực, chứng liệt cơ mặt, trầm cảm, rối nhiễu tâm lý... Hậu quả đó thực sự không ai muốn nhưng mình vẫn chủ quan.
Đôi khi chúng ta vì quá bận bịu với công việc ngoài xã hội mà bỏ quên những đứa trẻ
Những lúc "làm phiền" ba mẹ chính là lúc con muốn được chăm sóc, yêu thương nhưng phụ huynh lại cho con một sự "chăm sóc" có hại bằng điện thoại, máy tính. Suy cho cùng điều con cái mình muốn đâu phải thứ vật chất kia mà là không gian vui chơi thực sự, hơn hết là tình yêu thương, quan tâm của ba mẹ đó
Vậy tại sao không dừng việc cho con một thế giới ảo, nhỏ bé trên màn hình điện thoại, máy tính và đưa con đến với thế giới thần tiên sống động chân thực như Vinpearl Land trong mùa lễ hội? Đó cũng là lựa chọn của người mẹ trong Video Nụ cười của con – Hạnh phúc của mẹ dành cho con trai mình.
**Không gian của sắc màu lễ hội và tình yêu mẹ dành cho con**
Hơn điều gì hết con trẻ luôn mong muốn được sum vầy bên ba mẹ, được cảm nhận hơi ấm của tình yêu thương, vỗ về chứ đâu phải cuộc sống ảo trên màn hình điện thoại, máy tính.
Hình ảnh cậu bé trong Video Nụ cười của con – Hạnh phúc của mẹ luôn khao khát mẹ quan tâm đến mình nhiều hơn, đừng chăm chú vào công việc mãi thế. Đã có lúc cậu rất buồn, hơi giận mẹ nữa và chỉ mong được cùng mẹ đến... "xứ sở thần tiên".
"Xứ sở thần tiên" không chỉ là thế giới trong câu chuyện cổ tích cũng chẳng đơn thuần là giấc mơ vội vàng của con, mà đó là thế giới hiện thực giống những gì có ở Vinpearl Land. Dù con không nói ra nhưng từ tình yêu thương mẹ đã hiểu con, biết con muốn gì. Và Vinpearl Land là "xứ sở thần tiên" mẹ dành cho con...
Những đứa trẻ luôn có một ước mơ được hóa thân vào nhân vật chính trong những câu chuyện thần tiên mà mẹ thường hay kể
Hiện thực hóa ước mơ của con trẻ luôn là hạnh phúc của mỗi bậc làm cha mẹ
Bước chân khám phá xứ sở ngập tràn nắng, gió và hoa ấy, hai mẹ con thực sự ngỡ ngàng trước những khung cảnh huyền diệu, mang đậm màu sắc cổ tích huyền thoại. Những tòa lâu đài nguy nga chìm trong làn sương giăng trắng lối cho đến cánh đồng hoa trải dài ngút ngát lan tỏa sắc hương
Những trò chơi giải trí hấp dẫn khiến con rộn tiếng cười thỏa thích, tung tăng nhảy nhót vô tư yêu đời. Ở Vinpearl Land, mùa nào cũng là lễ hội rực rỡ sắc màu trong tà áo, điệu nhảy của các vũ công, trong những thiết kế chủ đề quen thuộc, trong tiếng trống tiếng nhạc rộn ràng. Hình ảnh mùa lễ hội Giáng sinh hiện lên nổi bật qua những thước phim đầy màu sắc trong video.
Sự trải nghiệm khám phá với tất cả niềm vui, sự hứng khởi là món quà mẹ muốn dành tặng con nơi "xứ sở thần tiên" Vinpearl Land này. Mẹ luôn yêu con và mong cho con những điều tốt đẹp nhất
**Sau mỗi chuyến đi...**
Sau chuyến đi, món quà mà mẹ dành cho con, có lẽ không phải là những gì con và mẹ đã trải qua mà là tình cảm mẹ và con được vun đắp, thêm gắn bó thấu hiểu hơn.
Cuối Video Nụ cười của con – Hạnh phúc của mẹ thật cảm động, khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều điều đằng sau giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ. Trao tay mẹ món quà của con viết nên dòng chữ "Con yêu mẹ", tự trong đáy lòng mình, mẹ thật sự cảm ơn con
Cuộc sống không có một nửa bên cạnh vốn khiến mẹ nhiều vất vả lo toan nhưng mẹ vượt qua tất cả. Giữa không gian của đèn, của nhạc và hoa "xứ thần tiên" Vinpearl Land, mẹ cảm nhận được tình yêu mà con gửi gắm. Sau giọt nước mắt vội trào, mẹ thấy mình là người hạnh phúc nhất khi biết con bên cạnh và luôn yêu mẹ. Cảm ơn con! Cảm ơn Vinpearl Land – xứ sở diệu kỳ!
Nguồn: kenh14.vn