Vit2k79732
New member
Nghe vô lý ghê chưa? Con gì lại ngược đời đến vậy?
Chơi đố vui thường xuyên là cách "luyện não" cực đỉnh đó nha! Vừa nâng cao tư duy logic, vừa mở rộng kiến thức, lại còn cải thiện phản xạ nữa. Nếu bạn tự tin vào IQ của mình, thử sức với câu hỏi lắt léo này xem sao: "Con gì đói thì to mà no lại nhỏ?". Bạn có đoán ra con gì mà ngược đời đến thế không?
Với câu đố này, mình khuyên bạn đừng nghĩ theo kiểu thông thường nha! Hãy mở rộng tư duy, liên tưởng đến những thứ khác một cách "out of the box" hơn. Nhớ kỹ, đây là câu đố mẹo đấy, cứ nghĩ theo lối mòn thì "gg" thôi
Nếu vẫn bó tay thì để mình spoil luôn nhé! Đáp án chính là... Con mắt đây! Về mặt sinh học thì đôi mắt giúp con người nhìn thấy mọi thứ xung quanh và có phản ứng với môi trường, đặc biệt khi có nhiều thay đổi.
Đôi mắt còn được gọi là "cửa sổ tâm hồn" nữa cơ
Nhưng mà mắt liên quan gì đến chuyện to nhỏ khi đói hay no? Dân gian có câu "Căng da bụng, chùng da mắt" - tức là ăn no rồi là buồn ngủ, đó là phản ứng bình thường của cơ thể mà. Nên càng ăn no, mắt càng nhỏ lại là vì lý do này đó
Các nhà khoa học phát hiện khối lượng thức ăn, lượng muối và protein ăn vào chính là thủ phạm gây ra hiện tượng "food coma" (buồn ngủ sau khi ăn) nè!
Nguồn: kenh14.vn