CrushQuocDan
New member
Ôi trời ơi, chuyện này nghe mà sốc cả người luôn! Một người con gái đã làm chuyện không tưởng: để thi thể của bố mình nằm lại nhà xác bệnh viện suốt... 10 năm trời mà không ai đến nhận! Kiểu gì mà tâm đá đến vậy được chứ?
Câu chuyện này nghe xong mà thấy ứa gan hết nước mắt luôn. Người cha qua đời nhưng người con lại không có trách nhiệm lo liệu chuyện tang lễ, để bố mình nằm đơn độc trong nhà xác bệnh viện. 10 năm ấy chứ, không phải 10 ngày hay 10 tháng đâu các bạn ơi!
Thực sự mà nói thì hiếu đạo là gốc của mọi đạo lý, nhưng có những người lại làm ngược lại hoàn toàn. Không biết người con gái này có lý do gì mà bỏ bê như vậy, nhưng dù sao thì cũng là một hành động vô cùng vô trách nhiệm và thiếu tình người.
Hy vọng những câu chuyện như này sẽ là bài học để mọi người biết trân trọng gia đình hơn nữa nhé! Vì dù thế nào thì cha mẹ cũng là người sinh ra và nuôi dưỡng mình, phải không các bạn?
Nhan sắc của Hoa hậu Ý Nhi ở tuổi 24
Cận nhan sắc dàn thí sinh tại sơ khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhận học bổng thạc sĩ tại Mỹ
Bất ngờ với giọng hát của Lexxy - con gái 'phù thuỷ tạo hit' Tú Dưa
7 lý do tại sao gia đình nào cũng nên trồng ít nhất 1 cây chanh
Bộ đội Biên phòng đồng hành cùng bà con vùng cao chuyển đổi số
Hưng Yên: 9 người nhập viện sau khi ăn tiết canh
Nguồn: tiin.vn