Con gái tuổi Dần sẽ khổ? – Những câu chuyện đau lòng vì mê tín dị đoan

d45cfb119a3cb2037171.jpg


Chỉ vì tin vào quan niệm "con gái tuổi Dần thường khổ", nhất là lại đứng chữ Nhâm, mà nhiều mẹ bầu đã năn nỉ bác sĩ mổ sớm để né tránh năm Nhâm Dần, dù biết rõ điều này rủi ro cực kỳ nguy hiểm cho cả mẹ lẫn bé

c774fb079b3d89bc5840.jpg


TS BS Nguyễn Hữu Trung từ Bệnh viện Đại học Y Dược Cơ sở 2, kiêm Giám đốc Phòng khám Sản khoa Hoàng Gia ở Phú Nhuận, TP.HCM chia sẻ, những ngày cuối năm ông nhận không biết bao nhiêu lời "van xin" từ các mẹ bầu, đặc biệt là những ai mang bé gái, vì sợ con gái sinh năm Dần sẽ khổ cực sau này.

BS Trung kể có một mẹ bầu từ Bình Dương tìm đến, muốn xin mổ sớm hơn dự kiến... cả tháng luôn! Tất nhiên bác sĩ đã từ chối vì đây hoàn toàn không đúng nguyên tắc chuyên môn sản khoa.

Theo BS Trung, sinh nở để tự nhiên là tốt nhất rồi, nhưng nhiều người cứ phải sinh theo giờ đẹp, ngày đẹp, tháng đẹp và đặc biệt là năm đẹp nữa chứ.

Bác sĩ Trung còn kể thêm về một mẹ bầu thai mới 35 tuần (còn non lắm nhé!) mà đã nằng nặc đòi bác sĩ mổ gấp. Lý do? Vì lo lắng việc đẻ con năm Dần sẽ xung khắc với ba của bé ‍♂️

a05728d60381763e90b4.jpg


Trong quá trình hành nghề, bác sĩ Trung chứng kiến vô số câu chuyện dở khóc dở cười vì mê tín.

BS Trung kể có người quan niệm đẻ con năm Sửu thì phải đẻ ban đêm để "trâu nhàn không phải đi cày" Có mẹ bầu đặt hẹn mổ với bác sĩ lúc nửa đêm về sáng luôn. Cũng có mẹ sinh con năm Gà mà cố chọn giờ sinh nửa đêm về sáng với mong muốn sau này con được "nhàn nhã"

Hằng năm, vào dịp trước tháng ngâu (tháng 7 Âm lịch), lại có hàng loạt mẹ bầu xin bác sĩ mổ sớm để né tháng "cô hồn". Họ chỉ lo tháng cô hồn mà quên mất khi nào là tốt nhất cho đứa trẻ, cho chính sức khỏe của mình.

Đau lòng nhất là có trường hợp bé sơ sinh chết lưu trong bụng mẹ chỉ vì phải chờ đợi "giờ đẹp" quá lâu Khi siêu âm thai, mẹ bầu được bác sĩ chẩn đoán suy tim thai và yêu cầu mổ lấy thai gấp.

Tuy nhiên, khi mẹ bầu nhập viện, dù bác sĩ giải thích ra sao đi nữa, gia đình vẫn xin "mai mới mổ" vì đã đi xem bói chọn giờ đẹp rồi. Kết quả thảm khốc là đến hôm sau, khi bác sĩ tiến hành mổ lấy thai thì đã quá muộn, bé trai 3,1 kg đã chết lưu trong bụng mẹ. Đứa bé đã ra đi trước khi được chào đời vì câu chuyện "chờ giờ đẹp, ngày đẹp".

BS Trung khẳng định sinh đẻ phải theo đúng chuyên môn. Ngay cả việc mổ theo yêu cầu cũng phải đảm bảo đúng nguyên tắc chỉ định chứ không phải mẹ bầu yêu cầu là bác sĩ sẽ mổ ngay được.

26860d16d17203d663ce.jpg


Bác sĩ Trung từng gặp trường hợp mẹ bầu suy thai, bác sĩ yêu cầu mổ cấp cứu nhưng bà nội của bé lại xin bác sĩ lùi lại đến giờ Mùi vì lo ngại giờ Ngọ là giờ xấu, sợ sau này cháu gặp đen đủi, mà quên béng rằng tính mạng của cả mẹ và bé đang cực kỳ nguy hiểm Tất nhiên các lời đề nghị không đúng chuyên môn này đều bị các bác sĩ từ chối vì thiếu an toàn, BS Trung chia sẻ.

Trao đổi với Infonet, Đại đức Thích Trí Thịnh – Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng-Nghĩa trang Lạc Hồng Viên cho biết quan điểm sinh vào năm đẹp, năm xấu là của mỗi người. Tuy nhiên, không phải những người sinh cùng năm sẽ khổ, không phải con gái sinh tuổi Dần sẽ khổ đâu nha!

Theo Đại đức Thích Trí Thịnh, sướng hay khổ sẽ là số mệnh, phúc phận của mỗi người. Ngày xưa các cụ quan niệm sinh giờ đẹp sẽ sướng nhưng cũng có cặp song sinh sinh cùng giờ đẹp mà người sướng, người khổ mà.

Mỗi con người khi ra đời đều có lá số tử vi của họ nhưng không phải lá số tử vi mình tự vẽ ra tốt thì nó sẽ tốt thật đâu ạ!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top