Con gái "từ mặt" tỷ phú Elon Musk: Bỏ quyền thừa kế, sống cuộc đời theo cách riêng

CrushQuocDan

New member
eb26f83fb1434caea126.png


Vivian Jenna Wilson - con gái chuyển giới của Elon Musk - khẳng định cô không muốn duy trì bất kỳ mối quan hệ nào với cha. Từ đứa trẻ lớn lên trong gia đình giàu có bậc nhất thế giới, giờ đây Vivian đang có sự nghiệp riêng trong thời trang và hoạt động xã hội.

Khi cha sắp thành tỷ phú ngàn tỷ đầu tiên

Theo Forbes, SpaceX dự kiến thực hiện đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với mức định giá khoảng 1.770 tỷ USD. Nếu thương vụ hoàn tất, Elon Musk có thể trở thành người đầu tiên trong lịch sử sở hữu tài sản vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD.

Đây là cột mốc chưa doanh nhân nào đạt được. Thành công của Tesla, SpaceX, Neuralink, xAI hay The Boring Company biến Musk thành biểu tượng của giới công nghệ toàn cầu và là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới.

Tuy nhiên, trong khi truyền thông tài chính náo nhiệt về đế chế nghìn tỷ USD, gia đình của Elon Musk lại không hề yên ấm.

Drama tại sự kiện thời trang khiến netizen xôn xao

Gần đây nhất, Vivian Jenna Wilson bỏ ngang cuộc phỏng vấn tại sự kiện thời trang lớn ở Ibiza, Tây Ban Nha. Khi một phóng viên hỏi liệu Elon Musk có phải là "người cha tuyệt vời nhất" hay không, cô chỉ tỏ vẻ khó hiểu rồi quay lưng rời đi luôn.

Khoảnh khắc này nhanh chóng viral trên mạng xã hội, kéo theo cuộc tranh luận mới về mối quan hệ đổ vỡ kéo dài nhiều năm giữa tỷ phú giàu nhất thế giới và cô con gái từng mang tên Xavier Alexander Musk.

Tuổi thơ đầy đặc quyền nhưng cô đơn

Vivian Wilson sinh năm 2004, là con của Elon Musk và nhà văn Justine Wilson. Cô có người em sinh đôi Griffin Musk. Trước khi Vivian chào đời, gia đình trải qua bi kịch mất người con đầu lòng Nevada Alexander Musk. Justine Wilson nhiều lần nhắc vụ việc là "vết thương không bao giờ lành" đối với cả hai vợ chồng.

9f3cb8aa8345965f868f.jpg


5f42cddbb02bc4127058.jpg


Sau đó, anh em Xavier và Griffin trở thành niềm tự hào của Musk. Những năm tiếp theo, gia đình tỷ phú công nghệ liên tục mở rộng. Elon Musk có ít nhất 14 người con với nhiều bạn đời khác nhau. Song, theo Vivian, anh chị em đông đảo không đồng nghĩa gia đình gắn kết.

Trong cuộc phỏng vấn với Teen Vogue, cô mô tả tuổi thơ của mình bằng hai từ "kỳ lạ" và "cô lập". Vivian nói cô lớn lên trong môi trường "đặc quyền" không phải ai cũng có, nhưng trên hết vẫn là sự xa cách.

"Tôi không biết nhiều về các em cùng cha khác mẹ. Điều đó nghe có vẻ buồn cười vì mọi người đều nghĩ chúng tôi là đại gia đình", cô chia sẻ.

Trong cuộc trò chuyện với Cosmopolitan, Vivian kể môi trường sống đặc biệt khiến cô nhận thức rõ khoảng cách giàu nghèo từ khi còn bé. Lớn lên tại Los Angeles, cô chứng kiến người vô gia cư sống trên đường phố trong khi bản thân hưởng cuộc sống sung túc.

"Tôi nhớ mình từng khóc vì những người vô gia cư. Người lớn nói tôi phản ứng thái quá, nhưng tôi không hiểu vì sao mọi người có thể coi đó là điều bình thường", cô kể.

Lớn lên trong gia đình của một trong những người giàu nhất hành tinh nhưng cô thấy bản thân không thuộc về thế giới hào nhoáng đó. "Tôi luôn cảm thấy bản thân là người ngoài cuộc", cô tâm sự.

a0db4616e7ea9077b64a.jpg


ce51b26be74347bef409.jpg


114269992ed70ef55e50.jpg


9427c0409464bb47bc6f.jpg


Người cha vắng mặt và những lời cay nghiệt

Mối quan hệ giữa Elon Musk và Vivian xấu đi từ nhiều năm trước khi Vivian công khai chuyển giới. Trong cuộc phỏng vấn với NBC News, Vivian nói cha cô xuất hiện rất ít trong tuổi thơ. "Ông ấy chỉ ở đó khoảng 10% thời gian", cô nói.

Dù Elon Musk có quyền nuôi con sau khi ly hôn với Justine Wilson, phần lớn thời gian ông vẫn bận rộn với công việc. Những lần hiếm hoi hai cha con gặp nhau không hề dễ chịu.

"Ông ấy lạnh lùng. Ông ấy rất dễ nổi nóng. Ông ấy vô tâm và quá ám ảnh với bản thân", Vivian nhận xét về cha không ngại ngần.

Một trong những cáo buộc gây chú ý nhất là việc Musk thường chỉ trích những biểu hiện nữ tính của cô từ khi còn nhỏ. Vivian cho biết cô đều bị cha khiển trách mỗi khi nói giọng cao hơn bình thường hoặc cư xử bị xem là quá nữ tính.

Quyết định thay đổi cuộc đời và từ mặt cha ruột

Năm 2020, Vivian (16 tuổi) công khai là người chuyển giới.

Hai năm sau, cô nộp đơn xin tòa án California công nhận giới tính nữ và đổi tên từ Xavier Alexander Musk thành Vivian Jenna Wilson. Điều khiến dư luận chú ý là phần giải thích đi kèm hồ sơ pháp lý.

"Tôi không còn sống cùng cha ruột và không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với ông ấy dưới hình thức nào", Vivian viết rõ ràng.

Hồ sơ đổi tên của Vivian chính là tuyên bố chính thức của cô về việc cắt đứt mối quan hệ với cha. Điều này đồng nghĩa người con cả từ chối quyền thừa kế của tỷ phú công nghệ.

Cuộc chiến khẩu chiến công khai trên mạng xã hội

Đến năm 2024, mâu thuẫn gia đình lần đầu bùng nổ công khai. Trong cuộc phỏng vấn với nhà bình luận Jordan Peterson, Elon Musk tuyên bố ông bị "lừa" ký giấy tờ liên quan việc con trai chuyển giới. "Tôi đã mất con trai", Musk nói.

Ông gọi tên con bằng cái tên cũ "Xavier" và cho rằng "con trai tôi bị virus hủy hoại" (ám chỉ phong trào LGBT).

Vivian lập tức lên tiếng phản pháo cực gắt, bác bỏ cáo buộc cha bị lừa ký giấy tờ và cho rằng Musk hiểu rõ những gì đang diễn ra. Vivian liên tục công khai chỉ trích cha trên mạng xã hội.

"Tôi không nghĩ về ông ấy nhiều như mọi người tưởng. Mọi người nghĩ tôi dành cả ngày để nghĩ về Elon Musk. Thực tế tôi có cuộc sống riêng", cô nói với Vogue.

Không ít lần cô đáp trả trực tiếp các phát ngôn của Musk trên Threads. Khi tỷ phú công nghệ tuyên bố việc Vivian chuyển giới là lý do khiến ông đấu tranh mạnh mẽ chống lại phong trào thức tỉnh (đòi quyền cho người chuyển giới), Vivian mỉa mai thật kỳ lạ khi người đàn ông quyền lực như vậy lại dành quá nhiều thời gian để nói về cô.

Giới truyền thông Mỹ đánh giá đây là một trong những cuộc xung đột gia đình công khai nổi tiếng nhất giới công nghệ những năm qua. Không giống nhiều gia đình tỷ phú thường giữ kín bất đồng nội bộ, tranh cãi giữa Musk và Vivian diễn ra trước công chúng, trở thành đề tài thu hút sự quan tâm trên toàn thế giới.

9c7a31f2b02f75686f02.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top