NangBongNgoan
New member
Quen với việc bay máy bay riêng, sống như nữ hoàng và shopping không nhìn giá, cô nàng 21 tuổi đã khóc ròng khi phải trải nghiệm cuộc sống người nghèo
Melissa, một cô gái đến từ hạt Kent, nước Anh tuy đã ra trường nhưng vẫn "ăn bám" bố triệu phú một cách thảnh thơi. Cuộc sống của em là combo sang chảnh 100 điểm - mỗi năm đi nghỉ ít nhất 3 lần, bay máy bay riêng như đi chơi và từng đáp chuyến đến Florida, Mỹ tận... 30 lần luôn nha!
Tiêu tiền với Melissa là chuyện nhỏ như con thỏ Em sẵn sàng móc hầu bao hàng trăm triệu chỉ để rinh về một đôi giày hoặc một chai sâm panh xịn. Hằng ngày chill trên du thuyền, nhâm nhi cocktail đắt đỏ và đi spa như đi chợ. Thế nhưng gần đây, Melissa có một trải nghiệm "chấn động" khi cùng bà Pam và gia đình bà ở xứ Wales tổ chức một chuyến cắm trại - chuyến đi mà họ phải cày cuốc tích góp tận 4 tháng mới đủ tiền.
Khi đặt chân đến ga tàu ở xứ Wales trong một ngày mưa tầm tã để gặp vợ chồng bà Pam cùng cô con gái 23 tuổi và cháu trai 3 tuổi, Melissa trông không vui tí nào Trước giờ mỗi khi đi du lịch, em chỉ chọn ngày nắng đẹp, chỉ ướt người khi đi bơi và luôn có máy sấy tóc hầu hạ sẵn. Còn lần này, cô tiểu thư đi cắm trại đúng lúc bão tố ập đến.
Gia đình bà Pam không đủ tiền thuê nhà nên Melissa phải đấu tranh cả đêm trong cơn mưa trời ơi đất hỡi vì căn lều chật như hộp diêm, vừa lạnh vừa ướt. Sáng hôm sau, Melissa tâm sự chỉ ngủ được có 2 tiếng và giờ đau cả lưng lẫn cổ. Cô nàng tỏ rõ vẻ khó chịu vì mọi thứ đều bụi bặm, lộn xộn kinh khủng và toilet thì không ai dọn.
"Vào ngày nghỉ, tôi dọn phòng 3 lần một ngày. Còn bình thường, phòng xộn xoàng tí là tôi gọi người đến dọn chứ không để thế này", cô giải thích.
Bữa sáng của Melissa chỉ là một gói ngũ cốc khô, thứ mà trước giờ em chưa từng phải ăn qua "Tôi thường ăn bữa sáng kiểu Anh với xúc xích, thịt xông khói, trứng, bánh mỳ nướng kiểu Pháp và trái cây. Đầu bếp sẽ nấu và người giúp việc sẽ bê lên tận bàn ăn cho tôi", cô tiểu thư kể.
Để thử thách khả năng quản lý tài chính của Melissa, gia đình Pam đưa cho cô 30 bảng Anh (khoảng hơn 900.000 đồng) để chi tiêu cho tất cả hoạt động của bé trai 3 tuổi và bữa cơm cho cả nhà trong một ngày.
"Thực sự rất khó, tôi ước mình có thể dùng tiền của mình ngay lúc này. Nếu được thế, tôi sẽ cho Jayden một trải nghiệm thật khác biệt. Tôi xin lỗi vì đã không nhận ra mình may mắn thế nào khi có được tất cả những gì mà mình muốn", cô bật khóc nức nở
Melissa quyết định đưa mọi người ra bãi biển. Họ xây lâu đài cát với chiếc thùng cô mua ở cửa hàng quà tặng giá 2,5 bảng. Melissa và cậu bé 3 tuổi ăn kem tốn 16 bảng Anh nên bị bà Pam "dằn mặt" luôn. Sau đó, họ đến công viên quốc gia nhưng chỉ dám chơi các trò... free.
Còn lại chưa đầy 12 bảng, Melissa phải lo bữa tối cho cả nhà. Cô quyết định chọn mỳ ống và món tráng miệng, tổng cộng hết 9 bảng. Dù phải vật lộn vì thiếu thốn, chính thái độ bình tĩnh và lạc quan của gia đình bà Pam đã khiến Melissa phải suy nghĩ lại.
Trong một tuần trải nghiệm, cô gái 21 tuổi nhận ra mình có thể vui vẻ mà không cần phải chơi trội với tiền bạc. "Những thứ xa xỉ đã làm tôi hoa mắt và trải nghiệm vừa qua như là một cú tát thẳng vào mặt tôi, giúp tôi tỉnh ngộ", cô nói.
Nguồn: kenh14.vn