Con gái thực dụng mới là chuẩn? Drama chưa bao giờ hết hot trên MXH!

TepNgoan1593

New member
d1745a441968ec48a3fe.jpg


Một bài đăng về chuyện con gái bây giờ phải sống thực tế, thực dụng cho đúng đã "gây bão" với hàng chục nghìn like và vô vàn comment tranh cãi nảy lửa luôn á!

Câu chuyện "bánh mì hay tình yêu" nghe quen không? Đây là bài toán khó nhằn nhất của hội chị em đó nha. Chọn bánh mì thì bị nói thực dụng, chọn tình yêu thì bị chê mơ mộng hão huyền. Khổ thân con gái quá trời quá đất luôn ý!

Thế nên chẳng lạ gì khi đoạn quan điểm này vừa lên MXH là dân tình ùa vào bình luận rần rần.

0ed61244d6582d43b02b.jpg


Đoạn trích hot hit viết thế này: "Rồi có một ngày bạn sẽ nhận ra con gái thực dụng, thực tế là đúng. Có sự nghiệp mới có tình yêu. Kinh tế hạn hẹp lấy gì làm chỗ dựa cho người mình yêu? Tình yêu đâu thể chỉ cào phím và nói bằng mồm?".

Chuyện tiền bạc vs tình yêu này cũ rích rồi nhưng mà vẫn drama không ngừng nghỉ luôn á! Mỗi lần có chị em nào chọn người yêu có điều kiện thay vì crush thuở nghèo là bị ném đá tơi bời vì ham tiền.

Nhưng plot twist là nhiều người cũng thông cảm khi ai đó phải chia tay vì vấn đề cơm áo gạo tiền. Và giờ chẳng ai còn tin vào chuyện "một mái nhà tranh, hai trái tim vàng" nữa đâu nha!

Bài đăng này "ăn like" cực mạnh với hơn 18k reactions và hàng ngàn comment chỉ sau một thời gian ngắn. Netizen chia phe rõ rệt: bên thì nói tình yêu là thứ yếu, bên lại bảo người thành công phải biết cân bằng cả hai chứ đừng chà đạp tình yêu thế!

1690adf1d10f32cd5095.jpg


Team thực tế lên tiếng:

Nguyễn Lan Anh thả thính cực gắt: "Phụ nữ không có sức hấp dẫn mới cảm thấy đàn ông trăng hoa. Đàn ông không có thực lực mới cảm thấy phụ nữ thực dụng". Ouch!

Tú Đinh phân tích: "Phụ nữ nói gì thì nói vẫn cần nhất là cảm giác an toàn. An toàn về tinh thần lẫn tài chính. Họ không cần chồng nuôi nhưng cần một người chồng có khả năng nuôi mình. Khi yêu, nếu phụ nữ để tâm đến khả năng tài chính của người yêu không phải là thực dụng hay muốn đào mà là sống thực tế nhé".

Team tình yêu "phản dame" lại:

Thu Hiền không đồng ý tí nào: "Câu này nói sai rồi, một khi con trai có sự nghiệp, họ sẽ chọn những người con gái đi song hành với mình, chứ không phải những người chỉ biết tiền tài, lợi lộc".

Nguyễn Khắc Minh Đạt góp ý khá gắt: "Thì ra giá trị người con gái thấp đến như vậy, chỉ trông chờ và dựa dẫm. Đừng chỉ nhìn vào cái túi rồi đánh giá một người đàn ông lúc tuổi đời còn quá trẻ, hãy nhìn bằng đầu óc. Khi một người nữ giá trị thấp trông chờ vào tiền của người nam, người nữ cũng cần phải biết họ phải tương xứng với điều đó. Khi người nam giàu có đầu óc, họ sẽ không chọn người nữ thiếu bản lĩnh chỉ biết dựa dẫm".

Dục Kiến Ni chia sẻ lời khuyên từ mẹ: "Cái thời một túp lều tranh hai trái tim vàng nó qua lâu rồi. Mẹ mình bảo, khi nào con tự kiếm ra tiền đủ nuôi được chính bản thân con thì hẵng tính lấy chồng. Và có lấy cũng phải lấy ai mà người ta cũng đang tự kiếm ra tiền nuôi được chính bản thân họ. Cái kiểu phụ thuộc đi đâu cần gì cũng 'ngửa tay xin tiền' chồng/vợ không tốt đẹp gì đâu".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top