Ai nuôi con nhỏ đều biết bọn trẻ nghịch ngợm và tò mò đến mức nào rồi đúng không? Các bậc cha mẹ phải 24/7 mở to mắt ra mà canh, vì chỉ cần sơ sẩy một chút là các bé có thể làm những trò "dở khóc dở cười" khiến ba mẹ phải bật mode báo động đỏ ngay!
Chị Mikee Mae Timpug, một mẹ bỉm sữa người Philippines, vừa trải qua một "cuộc chiến" đầy lo lắng với cơn sốt kỳ lạ của con gái mình. Sau khi mọi chuyện qua đi, chị đã chia sẻ câu chuyện lên Facebook với mong muốn các bố mẹ khác rút kinh nghiệm để bảo vệ con mình tốt hơn.
Theo lời kể của chị Mikee, cơn ác mộng bắt đầu từ tháng 9 khi con gái chị đột nhiên sốt liên tục không rõ nguyên nhân. Tình trạng này kéo dài mãi đến tận cuối tháng 10 luôn á!
"Từ tháng 9, con gái tôi cứ sốt hoài mà không hiểu vì sao. Cứ thế cho đến cuối tháng 10. Mỗi lần sốt lên đến 38-39 độ luôn.
Có đợt sốt cả tuần trời không hạ. Hôm trước con còn khỏe re, hôm sau lăn đùng ra sốt cao mà không ho, không sổ mũi gì hết" - chị Mikee tâm sự.
Một chi tiết khác khiến chị chú ý là con gái cứ hay thò tay ngoáy mũi. Đến ngày 29/10, khi con đang ngủ, chị Mikee nghe thấy tiếng thở của bé khò khè và khô khô lạ lùng. Chị nghĩ con ốm nên khô mũi, nên lấy dầu và khăn ra lau cho con. Lúc đó trông có vẻ ổn hơn.
Nhưng sang hôm sau, tình trạng khò khè vẫn tiếp diễn. Chị quyết định soi đèn pin vào mũi con kiểm tra thì... OMG! Chị phát hiện có một vật lạ nằm sâu tận trong lỗ mũi của con gái mình!
Chị Mikee cố gắng gắp dị vật ra nhưng con gái đau quá trời. Không chỉ mũi mà cả tai bé cũng đau nữa. Lúc này chị không dám làm gì thêm, vội vàng đưa con đến bệnh viện ngay lập tức.
Bác sĩ khám và chụp X-quang thì phát hiện chấn động: dị vật hình tròn trong mũi bé chính là... một chiếc cúc áo bằng nhựa!
"Tôi không hiểu làm sao chiếc cúc áo lại chui vào được trong mũi con như vậy. Nghĩ là nó đã nằm đó cả 3 tuần, thậm chí cả tháng rồi. Bảo vệ con cái không bao giờ là thừa cả, nhất là khi tính tò mò của chúng bùng lên" - chị Mikee chia sẻ.
Chị còn cho biết đây không phải lần đầu tiên con chị "sáng tạo" nhét đồ vào mũi. Chị hy vọng các bố mẹ khác hãy nâng cao cảnh giác với lũ trẻ nhà mình nhé!
May mà chỉ là chiếc cúc áo và được phát hiện kịp thời. Các bác sĩ cảnh báo, nếu là pin nhỏ chui vào trong người trẻ thì nguy hiểm gấp bội!
Lưu ý quan trọng dành cho các bố mẹ:
Nếu phát hiện con nhét dị vật vào mũi, chỉ nên thử lấy ra MỘT LẦN thôi. Không được thì đưa con đến bệnh viện ngay để bác sĩ xử lý.
Càng cố gắng tự lấy mà không có dụng cụ chuyên dụng sẽ càng đẩy dị vật vào sâu hơn, gây đau đớn và nguy hiểm cho con. Đặc biệt, nếu cố nhiều lần, trẻ sẽ sợ và không hợp tác với bác sĩ sau này, dẫn đến có thể phải phẫu thuật mới lấy được dị vật ra ngoài đấy!
Nguồn: soha.vn