Con gái quý tộc tông xe làm quan chức tử vong: Campuchia phong tỏa biên giới truy bắt nghi phạm

Cảnh sát Campuchia đang "bóc phốt" luôn rồi nè! Họ vừa xác định được chủ xe gây tai nạn chính là Sam Meiju, 27 tuổi, đang sống ở quận Russey Keo, Phnom Penh. Plot twist là cô nàng này lại là con gái của một ông quý tộc (Oknha) - tức là những người có tầm ảnh hưởng siêu to khổng lồ ở Campuchia luôn đó!

Theo Phnom Penh Post đưa tin ngày 30/7, giới chức Campuchia đã phong tỏa luôn tất cả các cửa khẩu biên giới để truy tìm Sam Meiju - người bị nghi gây ra vụ tai nạn chết người rồi... chuồn mất dạng khỏi hiện trường. Drama thật sự!

f490424333b690b79ace.jpg


Trung tướng Choun Narin - Phó Tổng Cảnh sát Quốc gia kiêm Cảnh sát trưởng thành phố Phnom Penh - cho biết các nhà chức trách đã phong tỏa hết mọi đường tẩu thoát để bắt nghi phạm. Dù là con nhà quý tộc nhưng lần này có vẻ không "chạy" được rồi!

Vào rạng sáng ngày 30/7, ông Choun Narin đã đăng đàn trên mạng xã hội kêu gọi cô gái 27 tuổi này ra đầu thú luôn: "Đừng cố gắng bỏ chạy nữa. Hãy ra đầu thú tại bất kỳ đồn cảnh sát nào. Hãy thể hiện chút can đảm" - nghe mà thấy nghiêm túc quá đi thôi!

Và không chỉ truy Sam Meiju đâu nhé, cảnh sát còn tìm cả những người có thể đã giúp cô ta trốn nữa. Ai dính líu thì đều phải chịu trách nhiệm hết!

Ngày 29/7, Trung tướng Choun Narin đã ra lệnh truy tìm và bắt giữ nghi phạm sau vụ tai nạn khiến một quan chức của Bộ Công trình Công cộng và Giao thông Vận tải Campuchia tử vong.

Tối cùng ngày, ông Choun Narin xác nhận rằng cha của nghi phạm - ông Oknha Tong Hok Seng (chính là vị quý tộc đó) - đã đến gặp cảnh sát để trao đổi về vụ việc. Trong khi đó, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm con gái ông.

3368b0f52555f822b13d.jpg


Vụ việc này viral ầm ĩ trên mạng xã hội Campuchia luôn! Netizen xứ chùa tháp đang yêu cầu chính quyền phải bắt giữ và xử lý nghi phạm đúng pháp luật, không được có chuyện "có quyền có thế" là thoát tội nhé! ⚖️

Bộ trưởng Tư pháp Campuchia Koeut Rith trước đây từng nhấn mạnh rằng những tài xế bỏ trốn sau khi gây ra tai nạn chết người sẽ phạm tới HAI tội riêng biệt luôn:

"Nếu đâm xe vào người khác rồi bỏ trốn khỏi hiện trường, đó không chỉ là một tội mà là hai tội. Việc tài xế có lỗi hay không là một chuyện, nhưng bỏ trốn khỏi hiện trường là một tội hình sự riêng biệt. Chúng ta phải có hành động kiên quyết. [Xử lý] các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn là ưu tiên hàng đầu" - ông Koeut Rith khẳng định.

Quay lại vụ tai nạn thương tâm này nhé: Theo cảnh sát Campuchia, mọi chuyện xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 28/7 ở quận Sen Sok, phía tây bắc thủ đô Phnom Penh.

Các nhà điều tra cho biết một chiếc ô tô điện cao cấp Avatr 11 mang biển số VC8989 đã lấn sang làn đường ngược chiều khi cố vượt xe khác, rồi... đụng trực diện luôn với chiếc xe máy Honda Scoopy đang chạy ngược lại. Thương tâm thay!

Người lái xe máy - anh Kuoch Limhan, 35 tuổi - đã tử vong tại chỗ. Thẻ căn cước tìm thấy tại hiện trường xác định nạn nhân là cán bộ của Phòng thí nghiệm Xây dựng và Công trình công cộng thuộc Bộ Công trình Công cộng và Giao thông Vận tải Campuchia.

Cảnh sát đã xác định chủ sở hữu đứng tên đăng ký chiếc xe gây tai nạn chính là Sam Meiju, 27 tuổi, cư trú tại quận Russey Keo, Phnom Penh.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top