Wendy Phạm - con gái ruột của cố ca sĩ Phi Nhung vừa chia sẻ câu chuyện cực kỳ xúc động và hơi spooky về ngày đầu tiên đi làm của mình, khiến dân mạng đọc xong mà rớt nước mắt luôn á
Cách đây hơn một tháng, Wendy từng kể rằng cô nàng vừa đi phỏng vấn xin việc ở một bệnh viện trẻ em và đã viết tâm thư gửi mẹ quá cố. Trong thư, Wendy đoán chắc là nếu Phi Nhung thấy điều này thì sẽ vui lắm, vì mẹ luôn support con gái làm những công việc ý nghĩa giúp đỡ mọi người.
Hồi còn sống, Phi Nhung đã thu nhận nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn làm con nuôi, cho các bé có mái nhà để ở, được ăn học đầy đủ, còn hỗ trợ theo nghề ca sĩ với những em có năng khiếu nữa. Giờ thì Wendy Phạm cũng đang tiếp bước con đường của mẹ khi vào làm việc ở bệnh viện trẻ em, chăm sóc những em bé mắc bệnh. Trước đây, Wendy từng tâm sự muốn được giúp đỡ mọi người nên mới chọn theo học ngành y tá.
Và đến giờ thì Wendy Phạm mới chính thức đi làm ngày đầu tiên. Cô đã mặc bộ đồ mẹ mua cho mình, rồi kể lại rằng nhìn thấy một con bướm đen đậu trên cánh cửa ở bệnh viện. Khi có người đóng cửa, con bướm bị rơi ra ngoài nhưng sau đó lại cố gắng bay vào trong, đậu ở chỗ đối diện Wendy Phạm luôn. Vì thế, cô tin rằng đây chính là linh hồn ca sĩ Phi Nhung đi theo con gái để giúp con có một ngày làm việc đầu tiên suôn sẻ
Câu chuyện của Wendy Phạm làm nhiều người xúc động, cho thấy Phi Nhung ở thế giới bên kia vẫn luôn dõi theo con gái mình. Khán giả cũng mong Wendy Phạm sẽ có sự nghiệp nhiều may mắn, suôn sẻ để Phi Nhung luôn yên lòng
Nguồn: svvn.tienphong.vn