FanNangNgoan
New member
Nhờ có bằng chứng "cực mạnh" do con gái cung cấp, cô Lý đã đệ đơn kiện lên tòa và yêu cầu nhân tình của chồng phải trả lại số tiền "bao nuôi" đã nhận
Anh Đường và cô Lý ở Phù Thành, Miên Dương, Tứ Xuyên, Trung Quốc đã sống chung với nhau nhiều năm, có một cô con gái hiện 14 tuổi. Sau khi cưới, hai vợ chồng cùng nhau kinh doanh và trở nên khá giả. Ai ngờ khi đã có tiền, cuộc sống nhàn nhã, anh Đường lại... "đạp đổ"
Từ cuối năm 2022, anh Đường thường xuyên không về nhà, cứ về là cãi nhau với vợ. Kết quả là hai người ly thân luôn!
Tháng 11/2023, cô con gái đang vui vẻ chơi game trên điện thoại của bố thì bỗng có tin nhắn gửi đến. Cô bé vô tình bấm vào và phát hiện ra bố có nhân tình, còn tốn "núi tiền" để bao nuôi nữa chứ Ngay lập tức, con gái anh đã hóa thân thành "thám tử junior", chụp màn hình, chuyển tiếp tin nhắn, ghi âm và quay lại các đoạn tin nhắn thoại làm bằng chứng rồi gửi thẳng cho mẹ mình.
Cầm chắc bằng chứng trong tay, cô Lý liền đệ đơn kiện lên tòa, yêu cầu cô nhân tình họ Vương của anh Đường trả lại 258.000 nhân dân tệ (hơn 882 triệu đồng)
Tại phiên tòa diễn ra cách đây vài ngày, cô Vương "khai lờ" rằng mình và anh Đường không có quan hệ sai trái gì cả. Hai người chỉ là bạn chơi bài, số tiền anh chuyển cho cô là tiền thua bài thôi
Anh chồng cũng một mực khẳng định anh và cô Vương chỉ là bạn bè bình thường, không vượt quá giới hạn. Lý do chuyển khoản? Anh nói là năm ngoái cãi nhau với vợ nên chuyển cho cô Vương để lấy tiền mặt tiêu dùng và chơi bài. Lý do nghe "cũng được nhỉ"?
Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng, Tòa án nhân dân quận Phù Thành, thành phố Miên Dương đã xác định cô Vương ĐÚNG là "kẻ thứ ba" chen vào cuộc hôn nhân của anh Đường và cô Lý, xâm phạm quyền phối ngẫu của cô Lý. Tòa yêu cầu cô Vương phải trả lại số tiền 258.000 nhân dân tệ cho cô Lý vì đó là tài sản chung của hai vợ chồng
Nguồn: kenh14.vn