Con gái NSND Công Lý: Mình không vui khi đọc bình luận chê bố nhiều vợ

Khoai2k66210

New member
d5a90e689db830b66e1e.png


Thục Anh - con gái lớn của NSND Công Lý và người vợ đầu thừa nhận, cô từng bắt gặp bình luận chê trách bố "nhiều vợ".

Dạo gần đây, nữ đạo diễn trẻ Nguyễn Công Thục Anh - con gái đầu lòng của NSND Công Lý và người vợ đầu của nam nghệ sĩ - đang làm dậy sóng cộng đồng mạng với bộ phim tài liệu "Có một chòm sao". Đây là bộ phim tài liệu về cuộc sống của NSND Công Lý dưới góc nhìn của một người con - đặc biệt và xúc động lắm luôn!

Chia sẻ với VTC News, Nguyễn Công Thục Anh tiết lộ cô đã phải "quay lén" bố để có những thước phim này đó. Drama vãi chưa!

d44464d3e694390e15a3.jpg


Phim tài liệu "Có một chòm sao" nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Từ đâu chị có ý tưởng thực hiện bộ phim này?

Đây là ý tưởng mình đã ấp ủ từ năm nhất đại học nhưng bố mình không đồng ý luôn. Mọi người khuyên mình rằng còn nhiều thời gian, cứ từ từ thuyết phục bố cũng được. Thế là mình quyết định để đến khi tốt nghiệp sẽ làm phim về bố.

Mình muốn mọi người thấy một góc nhìn khác về người nghệ sĩ đã rất nổi tiếng nên mình lựa chọn kể câu chuyện từ góc nhìn của một người con.

Thú thực, đến tận khi bấm máy, bố mình vẫn không đồng ý cho mình thực hiện bộ phim. Mình đành phải lừa bố để quay những thước phim đó. Phải đến khi phim hoàn thiện, mình chiếu thử cho bố xem thì bố mới biết. Nhưng bố mình cũng không quá bất ngờ khi xem phim, có lẽ trong lúc mình quay, bố đã phần nào đoán được rồi.

Phản ứng của khán giả về bộ phim có khiến chị hài lòng?

Thật ra đây là phim tốt nghiệp lớp đạo diễn của mình. Phim mới được trình chiếu 2 lần, lần đầu là ở lễ tốt nghiệp và lần thứ hai ở chương trình S-Express Việt Nam 2024 tại TP.HCM.

Ở miền Bắc mọi người bày tỏ sự xúc động và thích những phân đoạn tình cảm. Còn ở miền Nam, mình thấy mọi người thích những khoảnh khắc hóm hỉnh, dễ thương của bố hơn. Mình cảm thấy thú vị khi phản ứng của khán giả ở 2 miền có sự khác biệt rõ rệt như vậy!

Là con gái đầu lòng, lại nối nghiệp bố, chị có được NSND Công Lý hỗ trợ nhiều trong quá trình theo đuổi đam mê?

Khi mình chuẩn bị vào đại học, mình có hỏi ý kiến bố về việc trở thành diễn viên. Nhưng khi đó bố không đồng ý vì lo mình sẽ vất vả, dễ vướng vào thị phi. Sau đó, mình xác định lại rằng bản thân vẫn muốn theo đuổi nghệ thuật nhưng mình chỉ muốn đứng phía sau các tác phẩm chứ không phải làm người biểu diễn.

Mình bày tỏ mong muốn trở thành đạo diễn, bố vẫn không thực sự đồng ý với quyết định này vì đây là ngành nghề rất vất vả. Nhưng thấy mình quyết tâm, bố bảo nếu đã thích thì cứ làm đi. Mình nghĩ, không phải bố không thích mình làm nghệ thuật, mà chỉ lo mình sẽ vất vả mà thôi.

e5c3ed267fa41406ea59.jpg


Có ông bố nổi tiếng, chắc hẳn thời đi học của chị có nhiều kỷ niệm thú vị?

Hồi nhỏ, các bạn trong lớp cũng biết mình là con của nghệ sĩ. Nhưng khi ấy bố ít khi có mặt bên cạnh mình ở trường nên mọi người cũng không quá chú ý. Chỉ những khi chuẩn bị có Táo quân, gần Tết, mọi người sẽ nhờ xin chữ ký hoặc hỏi han về chương trình và trêu mình một chút.

Tuổi thơ của mình nhờ vậy mà trôi qua cũng khá bình thường, mình cảm thấy hài lòng vì điều đó.

Trong quá trình mình học đạo diễn, bố thường hỏi han: Sắp thi học kỳ chưa, khi nào chuẩn bị thi thì gửi kịch bản cho bố.

Lần đầu tiên mình gửi kịch bản, bố phản biện nhiều nhưng mình biết bố rất thích kịch bản này. Khi cô giáo không chấp nhận kịch bản đó, bố sẵn sàng thuyết phục cô để bảo vệ ý kiến của mình luôn. Cảm động quá đi!

Sau này bố ốm nên không thể quá sát sao với việc học của mình nhưng vẫn cố gắng hỗ trợ mình những gì trong khả năng có thể.

28267882f37017a9276c.jpg


Chị có chia sẻ rằng bản thân từng ghét bố, điều gì khiến chị thay đổi suy nghĩ này?

Từ năm mình 4 tuổi, mình đã có nhiều tủi thân và trách bố. Thực ra thời gian đó mình vẫn gặp, vẫn chơi với bố nhưng khi đối diện với việc phải lựa chọn dịp Tết ở với mẹ hay với bố, những lúc thấy người khác được cả bố lẫn mẹ đón đưa còn mình thì không, mình lại tủi thân.

Đến năm mình học lớp 5, lớp 6, mẹ đã tác động rất nhiều để mình thay đổi suy nghĩ. Mẹ nói khi ly hôn, mẹ cũng có lúc ghét bố, nhưng nếu mẹ cứ giữ thái độ đó thì mình sẽ là người thiệt thòi. Vậy nên mẹ và bố đã ngồi lại với nhau, cố gắng giữ mối quan hệ hòa hảo để mình có được tình yêu thương của cả bố và mẹ.

Từ sự tác động của mẹ, mình dần hiểu hơn về câu chuyện gia đình mình, về bố. Mình thấy bố mẹ cũng đã rất vất vả để có thể làm bạn với nhau, để mình không phải chịu thiệt thòi.

Sau này khi mình thân thiết với bố và ở bên bố nhiều hơn, cũng có lúc mẹ mình trêu rằng gần đây đã quên mất mẹ rồi. Nhưng sau đó, mẹ có gia đình riêng và có em bé, mình cũng biết cân bằng thời gian giữa bố và mẹ hơn. Bây giờ nếu lâu lâu thấy mình không sang thăm bố, mẹ sẽ nhắc mình sang thăm hoặc gọi điện hỏi thăm, quan tâm đến bố.

Thật ra, bây giờ nghĩ lại, mình cảm thấy mình vẫn còn may mắn hơn nhiều bạn khi bố và mẹ họ không thể làm bạn với nhau sau khi ly hôn. ✨

9ee3db917616fffc97cb.jpg


Từng có cảm xúc tiêu cực với bố, chị giữ mối quan hệ thế nào với những người phụ nữ đến bên bố mình và với em trai cùng cha khác mẹ?

Từ đầu mình luôn yêu quý bác Vân (MC Thảo Vân) vì bác luôn đối xử tốt với mình. Chỉ có em Tít (con trai MC Thảo Vân và NSND Công Lý) hồi nhỏ nghịch quá, mà bố lại chiều em ấy hơn nên đôi khi mình cũng tủi thân và không thích em ấy. Khi lớn lên, chúng mình hiểu nhau hơn và rất thân thiết.

Những năm gần đây, bố chia sẻ về chúng mình nhiều hơn. Mình cảm thấy vui vì bố không còn ngại thể hiện tình cảm với chúng mình. Tất nhiên, đôi khi việc đó cũng vấp phải một vài bình luận không hay, chê trách việc bố nhiều vợ... Lúc đầu mình cũng buồn, nhưng sau đó mình tự an ủi mình và không quá bận tâm đến điều đó nữa.

Chị từng xuất hiện trong lễ cưới của bố mình - NSND Công Lý và người đẹp Ngọc Hà. Trước đó, chị có khó khăn để chấp nhận việc bố có hạnh phúc mới?

Trên thực tế, cô Hà và bố đã công khai mối quan hệ từ trước đám cưới khá lâu nên với chúng mình, cô ấy không phải "người mới". Chúng mình không hề phiền lòng về việc bố có hạnh phúc khác hay tổ chức đám cưới.

Thế nhưng trước hôn lễ, chúng mình rất sốc khi bố hoàn toàn không chia sẻ về đám cưới với chúng mình, cũng không hề nói về việc chúng mình có nên xuất hiện ở đó không.

Mẹ khuyên mình nên nói chuyện thẳng thắn với bố. Sau cuộc trò chuyện với bố, mình biết rằng bố đã hiểu lầm mình, bố cho rằng mình không thích việc bố kết hôn lần nữa. Mình đã giải thích rằng mình chỉ không vui vì bố không muốn chia sẻ chuyện kết hôn cho chúng mình biết, mình hoàn toàn ủng hộ quyết định của bố. Lúc đó bố bảo nếu mình cảm thấy vui thì mình hãy đến, và sau đó mình cùng Tít đã có mặt trong ngày vui của bố.

16099d84ca4e37e61242.jpg


Là con của NSND Công Lý, lại vừa có bộ phim tài liệu "gây sốt", chị có dự định "tấn công" làng điện ảnh ngay trong giai đoạn này?

Phim tài liệu "Có một chòm sao" mới chỉ nhận được phản hồi tích cực từ một bộ phận khán giả mà thôi. Mình cũng vừa mới tốt nghiệp, mình cảm thấy bản thân chưa đủ trải nghiệm để tiếp tục tung ra phim mới.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top