HeoBobo7261
New member
Netizen tràn vô trang cá nhân của nữ MC và spam comment tiêu cực tận mây xanh luôn á
Chỉ vì một câu nói vô tình lọt vào Live Photo đã khiến con gái MC nổi tiếng Trung Quốc - Lý Tương thành tâm điểm chỉ trích. Drama này không chỉ dừng ở vài bình luận đâu, mà còn kéo theo cả cuộc tranh cãi nảy lửa về cách giáo dục "hào nhoáng" của gia đình này nữa.
Chuyện bắt đầu từ việc Lý Tương đăng khoảnh khắc đời thường của con gái Vương Thi Linh. Nhưng mà dân mạng tinh mắt phát hiện tạp âm trong video là giọng nói của cô bé 15 tuổi nói câu: "Con không thích Châu Dã". Châu Dã là một nữ diễn viên trẻ khá hot tại Trung Quốc đó nha.
Ngay khi đoạn âm thanh bị phát tán, Vương Thi Linh lập tức hứng "gạch đá" tới tấp. Fan của nữ diễn viên Châu Dã kéo đến trang cá nhân Lý Tương xử đẹp không thương tiếc. Họ không chỉ chỉ trích Vương Thi Linh thiếu giáo dục, vô lễ với tiền bối mà còn body shaming luôn, nói rằng cô bé "dát hàng hiệu vẫn kém sang". Hay có người lại comment chê Lý Tương: "Cô ta suốt ngày khoe của nên con gái mới khinh người như vậy"
Dù Lý Tương đã xóa bài đăng và khóa comment để bảo vệ con, nhưng hành động này lại bị xem là "có tội giật mình", khiến drama càng căng thẳng hơn.
Dư luận chia làm hai phe rõ rệt luôn. Một bên cho rằng Vương Thi Linh đã đánh mất thiện cảm gây dựng từ thời Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế?. Bên còn lại thì bênh vực, cho rằng việc một cô bé 15 tuổi bày tỏ quan điểm "thích hay không thích" ai trong không gian riêng tư là chuyện bình thường, không đáng phải lên án như vậy.
Vụ này một lần nữa khiến phương pháp nuôi dạy con của Lý Tương bị mổ xẻ kỹ càng.
Vương Thi Linh từ nhỏ đã nổi tiếng với cuộc sống "ngậm thìa vàng": Mặc đồ hiệu từ đầu đến chân, học trường quý tộc Anh với học phí 35 vạn tệ/năm (tầm hơn 100 triệu đồng á), đưa đón bằng siêu xe. Lý Tương không tiếc tiền để con gái hưởng thụ những dịch vụ xa xỉ nhất, đúng chuẩn quan niệm "nuôi con gái kiểu nhà giàu" (phú dưỡng) để con không bị cám dỗ bởi vật chất.
Tuy nhiên, cách làm này thường xuyên bị chỉ trích là khoe của và chiều hư con. Nhiều người vin vào sự cố lần này để khẳng định: Sự bao bọc bằng vật chất đã tạo ra một cô tiểu thư kiêu ngạo, coi thường người khác.
Thực tế, công chúng thường chỉ nhìn vào bề nổi hào nhoáng mà quên đi sự đầu tư về tri thức. Vương Thi Linh không chỉ giỏi ngoại ngữ, có năng khiếu hội họa (tranh bán giá cao) mà còn rất nỗ lực giảm cân để hoàn thiện bản thân đấy nha. Việc đánh đồng một câu nói lỡ miệng với toàn bộ nhân cách và sự giáo dục của gia đình là hơi phiến diện rồi
Vụ việc của Vương Thi Linh phơi bày góc khuất của các "cậu ấm cô chiêu" trong showbiz. Được hưởng nhiều đặc quyền, nhưng cái giá họ phải trả là sự soi mói quá mức từ dư luận.
Nếu một đứa trẻ bình thường có quyền ghét một ngôi sao, thì Vương Thi Linh lại bị tước đi quyền đó chỉ vì là con của Lý Tương. Cô bé đang phải chịu tiêu chuẩn kép: Người ngoài được quyền phán xét cô bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất, nhưng cô lại không được phép thể hiện cảm xúc cá nhân.
Nguồn: kenh14.vn
Chỉ vì một câu nói vô tình lọt vào Live Photo đã khiến con gái MC nổi tiếng Trung Quốc - Lý Tương thành tâm điểm chỉ trích. Drama này không chỉ dừng ở vài bình luận đâu, mà còn kéo theo cả cuộc tranh cãi nảy lửa về cách giáo dục "hào nhoáng" của gia đình này nữa.
Chuyện bắt đầu từ việc Lý Tương đăng khoảnh khắc đời thường của con gái Vương Thi Linh. Nhưng mà dân mạng tinh mắt phát hiện tạp âm trong video là giọng nói của cô bé 15 tuổi nói câu: "Con không thích Châu Dã". Châu Dã là một nữ diễn viên trẻ khá hot tại Trung Quốc đó nha.
Ngay khi đoạn âm thanh bị phát tán, Vương Thi Linh lập tức hứng "gạch đá" tới tấp. Fan của nữ diễn viên Châu Dã kéo đến trang cá nhân Lý Tương xử đẹp không thương tiếc. Họ không chỉ chỉ trích Vương Thi Linh thiếu giáo dục, vô lễ với tiền bối mà còn body shaming luôn, nói rằng cô bé "dát hàng hiệu vẫn kém sang". Hay có người lại comment chê Lý Tương: "Cô ta suốt ngày khoe của nên con gái mới khinh người như vậy"
Dù Lý Tương đã xóa bài đăng và khóa comment để bảo vệ con, nhưng hành động này lại bị xem là "có tội giật mình", khiến drama càng căng thẳng hơn.
Dư luận chia làm hai phe rõ rệt luôn. Một bên cho rằng Vương Thi Linh đã đánh mất thiện cảm gây dựng từ thời Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế?. Bên còn lại thì bênh vực, cho rằng việc một cô bé 15 tuổi bày tỏ quan điểm "thích hay không thích" ai trong không gian riêng tư là chuyện bình thường, không đáng phải lên án như vậy.
Vụ này một lần nữa khiến phương pháp nuôi dạy con của Lý Tương bị mổ xẻ kỹ càng.
Vương Thi Linh từ nhỏ đã nổi tiếng với cuộc sống "ngậm thìa vàng": Mặc đồ hiệu từ đầu đến chân, học trường quý tộc Anh với học phí 35 vạn tệ/năm (tầm hơn 100 triệu đồng á), đưa đón bằng siêu xe. Lý Tương không tiếc tiền để con gái hưởng thụ những dịch vụ xa xỉ nhất, đúng chuẩn quan niệm "nuôi con gái kiểu nhà giàu" (phú dưỡng) để con không bị cám dỗ bởi vật chất.
Tuy nhiên, cách làm này thường xuyên bị chỉ trích là khoe của và chiều hư con. Nhiều người vin vào sự cố lần này để khẳng định: Sự bao bọc bằng vật chất đã tạo ra một cô tiểu thư kiêu ngạo, coi thường người khác.
Thực tế, công chúng thường chỉ nhìn vào bề nổi hào nhoáng mà quên đi sự đầu tư về tri thức. Vương Thi Linh không chỉ giỏi ngoại ngữ, có năng khiếu hội họa (tranh bán giá cao) mà còn rất nỗ lực giảm cân để hoàn thiện bản thân đấy nha. Việc đánh đồng một câu nói lỡ miệng với toàn bộ nhân cách và sự giáo dục của gia đình là hơi phiến diện rồi
Vụ việc của Vương Thi Linh phơi bày góc khuất của các "cậu ấm cô chiêu" trong showbiz. Được hưởng nhiều đặc quyền, nhưng cái giá họ phải trả là sự soi mói quá mức từ dư luận.
Nếu một đứa trẻ bình thường có quyền ghét một ngôi sao, thì Vương Thi Linh lại bị tước đi quyền đó chỉ vì là con của Lý Tương. Cô bé đang phải chịu tiêu chuẩn kép: Người ngoài được quyền phán xét cô bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất, nhưng cô lại không được phép thể hiện cảm xúc cá nhân.
Nguồn: kenh14.vn