Con gái nhà lành và những chuyến bay đêm, phê cùng thuốc lắc

981202cfd236c57271af.jpg


Vì muôn vàn lý do khác nhau mà nhiều cô gái đã âm thầm sống cuộc đời sa đọa dưới lớp vỏ bọc "con gái nhà lành"

Sinh ra và lớn lên trong gia đình gia giáo, nề nếp ở Hà Nội, không ai ngờ Minh (hiện đang là sinh viên của một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội) lại là một tay chơi điên cuồng ở các bar.

Trước kia Minh siêu hiền lành, thành tích học tập ai nhìn vào cũng phải nể. Được ông bà, cha mẹ uốn nắn từ nhỏ, cho đến lớp 10 bạn bè còn nhận xét Minh hiền như... cục đất luôn Nhưng sau cú sốc tình yêu tuổi học trò, cô bé ngây thơ trong sáng một thuở đã hoàn toàn thay đổi.

Minh crush điên cuồng một người đàn ông hơn mình tới 10 tuổi – chính là thầy giáo dạy môn Giáo dục quốc phòng. Giờ học hay giờ chào cờ nào cô học trò nhỏ cũng lặng lẽ ngắm thầy từ xa.

1b2b8d3978e110d510fb.jpg


Cho tới một ngày, ngôi trường nhỏ giữa lòng Hà Nội náo loạn vì tin người thầy mặt lạnh tanh kia ngủ với học trở trong nhà nghỉ và bị công an phát hiện Thần tượng và cũng là tình đầu của Minh sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Từ lúc đó đến giờ, cô luôn cười khẩy trước đàn ông và cho rằng: "Trên đời này không có thằng đàn ông nào là tử tế cả".

Thế rồi như một cách để quên đi vết thương lòng, Minh bắt đầu la cà cùng đám bạn "có máu mặt" ở lớp. Cô bé bắt đầu biết trốn học, nói dối bố mẹ

Điểm xuất phát đầu tiên của vết trượt dài trong đời Minh là quán nước cổng trường với chén trà đá, phong kẹo cao su và ngồi chém gió. Rồi sau đó hùa theo hội bạn, cô bé chưa tròn 18 tuổi đã biết đến tiếng nhạc chát tai, hơi rượu nồng nặc của những chốn ăn chơi sa đọa bậc nhất Hà thành.

Minh ham chơi nhưng vẫn học giỏi, điểm số không hề giảm sút sau những buổi trốn học bay đêm. Hết lớp 12, cô đàng hoàng đỗ vào một trường đại học có tiếng của Hà Nội với số điểm không hề thấp.

Minh im lặng không nói gì, cô chỉ "hư" ngoài đường còn về nhà thì tuyệt đối là một đứa con ngoan. Thế nên bố mẹ cô không chút nghi ngờ về những thay đổi "chết người" nơi con gái mình

Bố Minh còn mải mê với những ca dạy thêm ở lò luyện thi, mẹ cô thì bận tối mắt tối mũi với công việc ở bệnh viện. Không ai có thời gian để nghe Minh tâm sự, để nghe xem thiên hạ họ xì xào những gì về cô con gái rượu.

Rồi cái gì phải đến sẽ đến, cô bắt đầu tập tành "đập đá" cho bằng bạn bằng bè, đập đá để quên đi những ám ảnh đời thường mà cô không dám và cũng không thể giãi bày cùng ai. Và giờ thì chất kích thích hay ma túy không còn là điều gì xa lạ với Minh nữa

Giống như Minh, Ngọc Anh – cô tiểu thư ở phố cổ cũng ngấm ngầm "hư hỏng" đằng sau cái mác "con gái nhà lành". Cô gái này cũng bay đêm, cũng đập đá để lấp đầy nỗi đau trong lòng.

Cha mẹ của Ngọc Anh thường xuyên đi công tác nước ngoài nên cô được tự do bay nhảy. Để làm đẹp mặt "ông bà già", cô ngoan ngoãn xách vali sang Singapore du học và đã lấy được tấm bằng tốt nghiệp đại học của một trường không hề tầm thường ở Đảo quốc Sư Tử

Không thể phủ nhận một điều rằng, Ngọc Anh là con nhà giàu nên rất thông minh sáng dạ nhưng phải chăng một cái tội là nhan sắc của cô khiến nhiều người nhìn thấy lần đầu tiên phải... giật mình Sau ngày về nước với tấm bằng đẹp đẽ cộng với mối quan hệ của gia đình, cô nhanh chóng kiếm được một công việc mà "ai nhìn cũng phải thèm muốn". Nhưng vì cô không được xinh mà lại giỏi nên không có chàng trai nào dám tán tỉnh.

Ngọc Anh từ đó đâm ra tủi thân, quay ra trách móc ông trời không công bằng và bà mụ ác quá. Cuộc sống của Ngọc Anh chính thức thay đổi khi cô gặp lại nhóm bạn du học sinh một thời.

Các bạn của cô vẫn giữ lối sống rất Tây khi trở về nước. Họ rủ Ngọc Anh lên vũ trường để quên đi cuộc đời "đáng chán" ngoài kia. Rồi cô gái nhà lành cũng biết lắc, cũng biết bay như hội bạn

Kì diệu thay, chất kích thích, ma túy khiến cô quên đi mặc cảm của bản thân. Dưới ánh sáng lờ mờ của vũ trường chẳng ai nhìn ra khuôn mặt của cô, nên Ngọc Anh càng ham đến những nơi ấy hơn

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top