Ai cũng biết việc tự suy diễn rồi tự overthinking làm bản thân khổ vô cùng, nhưng mà con gái thì... đành chịu thôi á! Khó lắm mới bắt bọn họ vô lo vô nghĩ như hội anh em bên ngoài kia
Con gái lúc nào cũng phải trau chuốt, ăn vận đẹp đỉnh nhất mới chịu xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng bạn đừng tưởng là họ chill nhé! Trong đầu toàn chất chứa khối suy nghĩ "khủng" lắm đó. Con gái vốn được phong làm "chúa tể suy diễn", chuyện bé tý như móng tay cũng nghĩ vài ba ngày, còn chuyện lớn thì dĩ nhiên là... sẽ dằn vặt, khóc lóc rồi buồn sầu cả tháng trời luôn
Nói đến tính cách hơi oái oăm này của con gái, hội anh em chẳng biết giải quyết kiểu gì nên đành lên mạng cùng nhau tâm sự thôi. Mới đây trên một diễn đàn lớn có bài đăng liên quan đến chủ đề này và nhanh chóng viral với cả chục ngàn like cùng vô vàn bình luận cực hot.
Phía dưới bài đăng, dân tình thi nhau vào comment cực đông. Gái thì giải thích lý do vì sao hay nghĩ, trai thì đồng cảm với chủ nhân bài đăng. Nhưng suy cho cùng thì nghĩ nhiều là đặc trưng của hội chị em rồi, nên vẫn mong anh em thông cảm giùm một chút nha :
Bảo Di: Kể cả các ông có cho chúng tôi hàng vạn lời quan tâm, thấu hiểu, cho dù mỗi giây phút đều ngập tràn hạnh phúc nhưng chúng tôi cũng không thể ngừng suy nghĩ được. Không phải chúng tôi khó hiểu đâu, đó là bản năng luôn á! Vừa vui vẻ trong ngọt ngào, vừa nghi hoặc xem nó sẽ kéo dài bao lâu? Chúng tôi không bao giờ thấy an tâm hoàn toàn trong mọi mối quan hệ cả.
Phương Thảo: Con gái nghĩ nhiều nó như kiểu là một sự thật hiển nhiên của câu điều kiện loại 0 vậy đó. Người nói vô tình con gái nghe lại thành hữu ý, một chữ "ờ" thôi cũng đã đủ để họ suy nghĩ cả đêm chứ đừng nói đến việc họ phải nghe một câu nói hay nhìn thấy một hành động gì đó khác lạ của đối phương. Vậy nên mấy anh con trai đừng cố hiểu con gái chúng tôi, bởi vì đến chúng tôi còn không hiểu nổi mình thì sao mấy ông hiểu được
Quỳnh Anh: Cái hiểu hay không phụ thuộc vào việc bạn có muốn hiểu hay không đó. Tình cảm nhiều sẽ để ý nhiều, để ý nhiều thì sẽ thấy được những thay đổi trong suy nghĩ của cô ấy thể hiện qua hành động và cách cô ấy rep inbox của bạn.
Bằng Nguyễn: Mình có mua 1 quyển sách về cách để hiểu tâm lý phụ nữ luôn đó! Đọc đi đọc lại 3 lần rồi áp dụng nhưng vẫn... fail
Quang Vinh: Hiểu được thì lúc đó mày chán cô gái đó rồi. Con gái cũng giống một cuốn sách, càng bí ẩn thì càng thú vị, đến lúc đọc hết cuốn sách rồi thì sẽ muốn tìm cuốn khác thôi.
Thảo Nguyên: Đừng lo vì điều đó. Tụi tau còn không hiểu nổi tụi tau nữa mà. Nhưng tụi tau vẫn muốn có người hiểu tụi tau. Nếu không làm được điều đó, tụi tau chỉ còn cách giận, giận cho đến khi các anh hiểu thì thôi
Khánh Nguyễn: Lúc đầu bực lắm nhưng rồi thấy thương. Con gái họ nghĩ nhiều cũng chỉ vì con trai bên cạnh không cho họ cảm giác an toàn thôi mà
Nguồn: kenh14.vn