BinBoy7687
New member
Trời ơi, may quá mà phát hiện kịp chứ không thì hậu quả khôn lường luôn!
Cho con đi học là nỗi lo lắng số 1 của mọi phụ huynh rồi. Ở nhà thì còn trông nom được, nhưng ra ngoài tiếp xúc với biết bao nhiêu người, có camera cũng không thể đảm bảo 100% an toàn cho con yêu được.
Dạo này dân mạng Trung Quốc đang xôn xao story về hình vẽ kỳ lạ trên tay một bé gái. Chuyện là tan học về, bé đang đi cùng nhóm bạn thì gặp một người tự nhận là giáo viên dạy dance ở trung tâm.
Chị "giáo viên" này rủ bọn trẻ múa thử mấy động tác, hứa hẹn nếu nhảy giỏi sẽ được học free luôn. Nghe thì hấp dẫn ghê chứ nhỉ?
Lũ trẻ vui vẻ làm theo không nghi ngờ gì. Sau khi xem xong, chị kia chọn 2 em nhảy đỉnh nhất rồi vẽ một biểu tượng lên tay, bảo là đem cái này đi nhận thưởng.
Bé gái sướng rơn luôn á! Thường thì ba mẹ đâu để ý những chi tiết này, nhưng mà mẹ của bé đã hỏi cho ra nhẽ và tá hỏa ngay khi nghe con kể lại. Không chần chừ, bà mẹ gọi cảnh sát ngay lập tức!
Người mẹ quan sát kỹ hình vẽ và nghi ngờ đây là thủ đoạn đánh dấu của bọn buôn người. Nếu cứ để mặc kệ thì rất có thể con gái đã bị chúng target để theo dõi rồi. Nghĩ mà run á!
Lớn lên đi học rồi thì không ai có thể dán mắt theo con 24/7 được. Bọn buôn người hay nhắm vào trẻ con vì tụi nhỏ còn non nớt, chưa nhận biết được nguy hiểm.
Ba mẹ nên dạy con những kiến thức an toàn từ bé nhé! Kể cho con nghe những tình huống có thể xảy ra, hậu quả nếu ứng xử sai.
Phải cho trẻ hiểu rằng bất kỳ người lạ nào cũng có thể theo dõi mình, nên tuyệt đối cẩn thận khi gặp người lạ. Nếu có chuyện gì, phải gọi ngay 113, hoặc chạy vào nhà dân gần đó để tránh nguy hiểm.
Có kiến thức cơ bản rồi thì trẻ sẽ biết cách tự bảo vệ mình khi ở ngoài. Tốt hơn là cẩn thận từ đầu chứ không thể ôm hận về sau được!
Nguồn: Sohu
Nguồn: kenh14.vn