Công chúa nhà MJ vừa có những chia sẻ chấn động về giai đoạn tăm tối nhất cuộc đời mình
Paris Jackson - cô công chúa nhà huyền thoại Michael Jackson - vừa lần đầu mở lòng về hành trình chiến đấu với căn bệnh trầm cảm nặng mà ít ai ngờ tới. Nữ ca sĩ tiết lộ từng phải trải qua tận 9 lần điều trị bằng liệu pháp sốc điện (ECT) chỉ trong vòng... 3 tuần, sau khi thử đủ mọi cách nhưng chẳng thấy khá hơn.
Trong buổi tâm sự với MC Jay Shetty, Paris đã thẳng thắn nhìn lại giai đoạn đen tối nhất đời mình. Theo lời cô nàng, tình trạng trầm cảm từng nghiêm trọng đến mức nhiều lần cô lâm vào cảnh tuyệt vọng và suýt... làm điều không thể cứu vãn
Trước tình hình nguy kịch như vậy, các bác sĩ đành đề xuất Paris thử liệu pháp sốc điện - một phương pháp được dùng trong những case trầm cảm cực nặng, khi mà các cách khác đều "bó tay".
Paris kể lại cô đã phải chịu tổng cộng 9 lần điều trị chỉ trong ba tuần. Trải nghiệm này còn được cô đưa thẳng lên bìa album phòng thu thứ hai mang tên Happiest Day of My Life (tạm dịch: Ngày Hạnh Phúc Nhất Đời Tôi) - một cái tên đầy nghịch lý nhỉ.
Trên bìa album, Paris tái hiện lại một phần khung cảnh điều trị mà mình từng trải qua. Một bàn tay nâng cằm, trong khi cô đeo dụng cụ bảo vệ răng và nhìn thẳng vào ống kính. Hình ảnh này như một cách để cô đối mặt trực diện với những ngày tháng đau thương đã qua.
Kể về quy trình điều trị, Paris cho biết trước khi vào phòng, cô phải tháo hết trang sức kim loại trên người. Vì có nhiều khuyên xỏ trên mặt nên phải thay bằng loại khuyên nhựa cho an toàn.
Sau đó, cô mặc đồ bệnh nhân, được gây mê toàn thân và cố định cơ thể trước khi bắt đầu liệu trình. Cô cũng được đặt dụng cụ bảo vệ răng trước khi tiến hành kích thích điện. Dù được gây mê nên không cảm nhận được quá trình điều trị, nhưng hậu quả sau đó vẫn rất đáng sợ. Cô nhớ mãi lần đầu tỉnh dậy với cảm giác đau nhức và căng tức kinh khủng ở vùng đầu
Đáng lo ngại hơn, Paris bị mất trí nhớ sau các buổi điều trị. Có lần bạn bè đến thăm và để lại ghi chép về cuộc gặp, nhưng sau đó Paris hoàn toàn không nhớ mình từng gặp ai hay nói chuyện gì luôn á.
Trước khi quyết định dùng ECT, Paris đã thử đủ mọi phương pháp để kiểm soát tình trạng của mình. Cô đổi thuốc liên tục, đi khám ở 5 bệnh viện khác nhau và trải qua nhiều hình thức trị liệu, trong đó có liệu pháp hành vi biện chứng, liệu pháp giải mẫn cảm và tái xử lý chuyển động mắt (EMDR) cùng phương pháp kích thích từ xuyên sọ (TMS).
Theo Paris, TMS từng giúp cải thiện phần nào triệu chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) của cô, nhưng lại không giúp ích mấy cho chứng trầm cảm. Sau nhiều lần thử nghiệm, cô nói liệu pháp sốc điện đã giúp tình trạng của mình được kiểm soát tốt hơn hẳn.
Tuy nhiên, Paris không chọn tiếp tục ECT lâu dài đâu nhé. Khi bác sĩ đề xuất duy trì điều trị mỗi tháng một lần trong thời gian dài, cô nàng đã quyết định... từ chối luôn!
Thay vào đó, cô hướng tới cách tiếp cận toàn diện hơn cho sức khỏe của mình, đồng thời tiếp tục tham gia các chương trình tư vấn chuyên sâu liên quan đến OCD. Paris cho biết cô cố gắng áp dụng những kỹ năng và phương pháp điều chỉnh tâm lý đã học vào cuộc sống hàng ngày, thay vì phụ thuộc mãi vào một hình thức điều trị duy nhất.
Đây không phải lần đầu Paris công khai nói về vấn đề tâm lý của mình đâu. Từ năm 2017, cô đã từng chia sẻ về những khủng hoảng thời thiếu niên, đồng thời thừa nhận từng phải đối mặt với cảm giác tự phủ nhận bản thân và nhiều vấn đề cảm xúc kéo dài.
Hiện tại, Paris cho biết cô đã duy trì được trạng thái tỉnh táo trong khoảng 6 năm rồi Âm nhạc cũng trở thành một trong những phương tiện giúp cô thể hiện bản thân và nhìn lại những trải nghiệm đã qua.
Qua những chia sẻ thẳng thắn như vậy, con gái Michael Jackson đang dần cho công chúng thấy một hình ảnh khác đằng sau cái tên nổi tiếng. Thay vì né tránh những giai đoạn khó khăn, Paris chọn cách đưa trải nghiệm của mình vào âm nhạc và các cuộc trò chuyện công khai, qua đó kể lại hành trình đối diện, điều trị và từng bước tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống
Nguồn: saostar.vn