Nhắc đến Madam Pang là nhắc đến một nữ đại gia quyền lực của xứ chùa Vàng. Tên thật của bà là Nualphan Lamsam, vừa là doanh nhân thành đạt, vừa là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đang làm mưa làm gió trong làng túc cầu Đông Nam Á
Và ái nữ duy nhất của bà - Prang Nuanwan Phanchet (hay còn được gọi thân mật là Nong Prang) - sinh năm 1996, chính là quả ngọt trong cuộc hôn nhân đầu tiên của Madam Pang với Tiến sĩ Watchara Phanachet. Cô nàng này không chỉ sở hữu gen giàu sang mà còn có background học vấn cực xịn luôn nha!
Đầu tiên, Nong Prang chọn Đại học Chulalongkorn - trường top đầu Thái Lan (tương đương ĐH Quốc gia mình vậy) - để học ngành Tâm lý học. Chưa dừng lại ở đó, cô tiếp tục sang tận Úc, học tiếp tại Đại học Queensland với chuyên ngành Khoa học xã hội và hành vi. Theo Hello Thái Lan, cô nàng hoàn thành chương trình thông qua Chương trình Tâm lý học Quốc tế Chung (JIPP) và nhận bằng từ cả hai trường luôn đó! Double degree như này thì phải gọi là "con nhà người ta" chuẩn chỉnh rồi
Nhưng mà đừng nghĩ Nong Prang chỉ ngồi học suốt nhé! Cô còn là mọt thể thao chính hiệu. Từ hồi cấp ba, cô đã chơi bóng bầu dục (xem đã thấy ngầu chưa ), rồi bóng chuyền, bóng rổ, bơi lội gì cũng thử hết.
Tình yêu với thể thao của cô đặc biệt gắn bó với bóng đá - cái môn mà mẹ cô đang "cầm trịch". Năm 2020, Nong Prang từng check-in tại sân Camp Nou huyền thoại của Barcelona, thả thính Lionel Messi ngay và luôn
Sau khi Madam Pang lên làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan và không còn trực tiếp điều hành CLB Port nữa, Nong Prang được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch CLB Port. Ở tuổi còn khá trẻ (30 tuổi thôi mà), cô đã bắt đầu "kế nghiệp" mẹ trong lĩnh vực bóng đá rồi đấy. Tương lai khá xịn đây!
Bên cạnh đó, Nong Prang còn là tín đồ du lịch chính hiệu. Venice, Barcelona, Singapore, Thụy Sĩ hay các bãi biển chill phết ở Thái Lan... cô nàng đều đã "phủ sóng" hết rồi
Nguồn: saostar.vn