Bin2k62006
New member
Gia đình mình nghèo lắm, nghèo từ đời ông bà đến giờ luôn Căn nhà đã hơn 40 năm tuổi nên nhỏ hẹp, xuống cấp nặng nề. Mùa nóng thì vợ chồng mình phải ra vườn mắc võng ngủ trưa, tối nằm đợi mát mới dám vào nhà. Còn mùa mưa thì dột khắp nơi, phải lấy thau chậu ra hứng nước chứ làm sao
Vợ chồng mình sinh được 3 đứa con. Con gái lớn năm nay 18 tuổi, vừa thi đỗ đại học. Thằng trai thứ 2 lên lớp 10, còn con gái út học lớp 7. Đã nghèo lại còn đông con, cuộc sống tụi mình càng khó khăn chồng chất. Nhưng may là các con học giỏi lắm, năm nào cũng học sinh xuất sắc, được nhận tiền thưởng và học bổng hiếu học
Con gái lớn học giỏi nhất lớp, làm lớp trưởng nữa. Ngoài giờ học, con phụ mình mọi việc nhà, tối còn đi làm thêm kiếm tiền. Các con chính là niềm tự hào và động lực lớn nhất của vợ chồng mình.
Lúc biết tin con đỗ đại học, vợ chồng mình vừa mừng vừa lo. Nhưng con gái thì lại tỏ ra bình thường, còn nói bóng gió là sẽ không đi học. Chồng mình động viên con cứ yên tâm, dù có phải bán đất cũng cho con học hết đại học, để tương lai tươi sáng hơn bố mẹ. Con mình chỉ cười buồn buồn
Nguồn: soha.vn
Vợ chồng mình sinh được 3 đứa con. Con gái lớn năm nay 18 tuổi, vừa thi đỗ đại học. Thằng trai thứ 2 lên lớp 10, còn con gái út học lớp 7. Đã nghèo lại còn đông con, cuộc sống tụi mình càng khó khăn chồng chất. Nhưng may là các con học giỏi lắm, năm nào cũng học sinh xuất sắc, được nhận tiền thưởng và học bổng hiếu học
Lúc biết tin con đỗ đại học, vợ chồng mình vừa mừng vừa lo. Nhưng con gái thì lại tỏ ra bình thường, còn nói bóng gió là sẽ không đi học. Chồng mình động viên con cứ yên tâm, dù có phải bán đất cũng cho con học hết đại học, để tương lai tươi sáng hơn bố mẹ. Con mình chỉ cười buồn buồn
Nguồn: soha.vn