NaiManHihi
New member
Chiều 20/2, tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội đã diễn ra tang lễ nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng - người bị anh vợ sát hại vào tối 18/2 tại nhà riêng. Không khí tang thương bao trùm, ai cũng rơi nước mắt trước sự ra đi quá đột ngột này
Chiều 20/2, lễ tang nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng (sinh năm 1978) - giọng baritone xuất sắc kiêm Phó đoàn trưởng đoàn Hát, Nhà hát Nhạc vũ Kịch Việt Nam - chính thức được tổ chức tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông. Anh từng được biết đến là một trong những giọng nam trung đỉnh cao của nền nhạc cổ điển Việt Nam suốt 20 năm qua.
Đúng 13h30, lễ tang nghệ sĩ ưu tú Mạnh Dũng chính thức bắt đầu trong không khí đầy xúc động.
Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Mạnh Dũng khiến người thân, gia đình, đồng nghiệp vô cùng đau đớn, xót xa và thương tiếc vô hạn. Nhiều người không cầm được nước mắt khi đứng trước di ảnh của anh
Anh ra đi để lại vợ và 4 đứa con thơ dại. Trong đó, em bé út mới chỉ được 4 tháng tuổi. Nghĩ đến những đứa trẻ mồ côi cha mà ai cũng xót xa...
Dù đã già nua nhưng bố mẹ nghệ sỹ Vũ Mạnh Dũng không bao giờ nghĩ con trai mình lại ra đi một cách đau đớn và đột ngột như vậy. Dòng người đến viếng khóc thương cho nam nghệ sỹ tài năng nhưng vắn số khiến ông bà càng thêm đau đớn mỗi khi nhìn di ảnh con
Dòng người đến viếng nghẹn ngào, ai nấy đều rơi nước mắt trước sự ra đi quá đột ngột của người nghệ sỹ ưu tú tài hoa này.
Theo thông tin từ Nhà hát nhạc Vũ kịch Việt Nam, Nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng từng có thành tích khủng: huy chương vàng bài hát "Người là niềm tin tất thắng" của nhạc sĩ Chu Minh tại Hội diễn ngành giáo dục toàn quốc năm 2004; giải nhì cuộc thi hát "Thính phòng Nhạc kịch toàn quốc năm 2009"; huy chương vàng vai diễn Anh Hà trong vở Nhạc kịch Cô Sao của nhạc sỹ Đỗ Nhuận - Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc 2015. Đúng là nghệ sĩ tài năng mà
Nguồn: soha.vn