Một bà mẹ mắc ung thư giai đoạn cuối đã phải ngậm ngùi kéo con gái ruột ra tòa, nghe thương tâm vô cùng luôn
Năm 2017, một vụ kiện gia đình ở Trung Quốc đã khiến netizen dậy sóng không tưởng. Bà Vương (tên đã đổi) gần 70 tuổi đành phải kiện con gái mình vì cô không chịu chăm sóc và cấp dưỡng cho mẹ già. Nghe nặng nề vãi chưng! Biết đâu bà và chồng nuôi 4 đứa con, nhưng mà con gái lớn và con trai út đều mất sớm, còn người chồng 50 năm cũng đã qua đời trước đó hai năm rồi.
Tháng 1/2017, bà Vương bị chẩn đoán ung thư, khả năng chữa khỏi sau phẫu thuật cũng không cao. Đối mặt với chi phí điều trị lên tới hàng chục nghìn nhân dân tệ, trong khi lương hưu hàng tháng của bà chưa đến 3.000 nhân dân tệ thì thật sự chỉ như muối bỏ bể thôi. Trong thời gian bị bệnh, con trai A Minh chăm mẹ tận tình, còn con gái ruột A Trinh thì lại phớt lờ người mẹ ốm yếu của mình. 4 tháng sau, bà Vương tức giận đâm đơn kiện con gái ra tòa, yêu cầu A Trinh phải cấp dưỡng 1.500 nhân dân tệ mỗi tháng, bù tiền cấp dưỡng hai năm trước và chia sẻ chi phí nằm viện.
Ban đầu thì thái độ lạnh lùng, thờ ơ của cô con gái đến mức mẹ phải kiện ra tòa khiến dư luận bức xúc và cho rằng cô bất hiếu quá trời. Tuy nhiên, khi câu chuyện được lật mở kỹ hơn, nhiều người đã cảm thông cho cô con gái này và thấy rằng nguyên nhân chính lại nằm ở... người mẹ luôn á
Tòa án nhân dân quận Thiên Hà, thành phố Quảng Châu phát hiện ra rằng bà Vương đã tặng toàn bộ cổ phần và bất động sản của mình cho con trai A Minh cách đây một năm - tức là để con trai thừa kế hết tài sản mà hoàn toàn không cho con gái một đồng nào cả! Vì quyết định chia tài sản bất công như vậy, gia đình nảy sinh mâu thuẫn lớn. Dẫu vậy, bà vẫn cho rằng con gái phải có nghĩa vụ chăm sóc, chu cấp và nuôi mình chữa bệnh vì đã nuôi cô nhiều năm trời.
"Tôi đã mang thai và nuôi dưỡng con gái mình. Chẳng lẽ chỉ vì để lại tài sản cho con trai mà con gái tôi được quyền bất hiếu sao?", bà Vương phàn nàn trước tòa.
Trả lời phỏng vấn báo giới, cô A Trinh - một người phụ nữ đã gần 50 tuổi - tiếc nuối cho biết: "Sau khi bố tôi qua đời, trong gia đình xảy ra rất nhiều mâu thuẫn vì vấn đề thừa kế. Mẹ tôi đã giao toàn bộ tài sản cho anh trai tôi, bây giờ bà ấy muốn tôi phải chịu nghĩa vụ chăm sóc tương tự anh. Tôi nghĩ điều đó thật không công bằng". A Trinh nói rằng cô sẵn sàng hỗ trợ mẹ mình, nhưng điều kiện kinh tế của bản thân không tốt, thu nhập hàng tháng chỉ 2.000 nhân dân tệ và cô còn nợ một khoản tiền lớn nữa
Tòa án đã phán quyết rằng việc người mẹ yêu cầu cấp dưỡng là hợp pháp. Cô con gái phải trả một khoản tiền cấp dưỡng nhất định cho bà Vương. Tuy nhiên - và đây là điểm quan trọng nhé - vì bà Vương đã giao phần lớn tài sản cho con trai thì anh ấy phải chịu nhiều nghĩa vụ cấp dưỡng hơn một cách hợp lý. Do đó, mỗi tháng A Trinh chỉ cần phải đưa cho mẹ già 200 nhân dân tệ mà thôi, những yêu cầu khác của bà Vương đều bị bác bỏ. Fair game đấy chứ!
Nguồn: kenh14.vn