Con gái kêu đau đầu kinh hoàng từ 3 tuổi, mãi nhiều năm sau gia đình mới phát hiện sự thật đau lòng

PandaSaigon7893

New member
3261c0febfd9cc8630f0.jpg


Ngoài đau đầu, cô bé còn ói mửa, buồn ngủ và đó là những dấu hiệu đỏ về căn bệnh Emily đang mắc phải mà gia đình cô bé không nghĩ đến.

Từ khi chào đời, Emily Grace Rowland (giờ đã 16 tuổi rồi nha) luôn là đứa trẻ phát triển đúng chuẩn, thậm chí còn sớm hơn các bạn. 1 tuổi là Emily đã tập đi, nói câu hoàn chỉnh và gần như nói sõi lúc 16 tháng tuổi luôn. Đến 2 tuổi thì em đã biết đọc rồi á! Cô bé đi học sớm hơn các bạn 1 năm, học siêu giỏi và còn được test vào chương trình năng khiếu nữa. Chính vì thế mà mẹ Emily - chị Brandi Rowland chẳng nghĩ là có chuyện gì đáng sợ đang diễn ra trong não con mình lúc đó cả.

006764ecc9ff40d4e677.jpg


Emily là con thứ 2 trong số 5 anh chị em nhà chị Brandi, là cô bé luôn năng động và tràn đầy năng lượng. Nhưng đến năm 3 tuổi, Emily bắt đầu kêu với bố mẹ về những cơn đau đầu cực kỳ dữ dội. Nó khiến cô bé buồn nôn và buồn ngủ liên tục. Chị Brandi được mọi người khuyên nên đưa con đi kiểm tra mắt vì sợ con học quá tập trung ở trường. Nhưng thị lực của Emily hoàn toàn bình thường.

Hồi còn nhỏ xíu, Emily hay mệt mỏi mỗi khi đi xe nhưng gia đình lại nghĩ là con bị say xe thôi. Lớn hơn một tí, Emily cũng có độ tập trung kém nhưng Brandi chỉ nghĩ đơn giản là vì con còn nhỏ, con không tập trung vì có thứ gì đó thú vị hơn để chú ý.

Đó là những dấu hiệu đỏ về căn bệnh Emily đang mắc phải mà gia đình cô bé không hề biết đến

Lên lớp 3, Emily nghỉ học nhiều hơn vì hay lờ đờ, nhức đầu, ói mửa, chóng mặt. Thỉnh thoảng, đôi mắt của Emily như "dại đi", đồng tử giãn ra rất lạ. Lúc đó, gia đình Emily sống ở Richmond Hill, Georgia và các bác sĩ chẩn đoán cô bé bị đau nửa đầu (migraine) nhưng dù đã được chữa trị, tình trạng của Emily ngày càng tệ hơn. Tuy nhiên, cô bé vẫn học siêu tốt, được điểm A ở nhiều môn học luôn nha!

Sau đó, gia đình Emily chuyển về Warner Robins, Georgia sinh sống vào tháng 7/2010. Tình trạng của Emily tệ đến mức bà ngoại phải sắp xếp cho cô bé đi khám bác sĩ ngay buổi sáng vừa đặt chân đến Warner Robins. Và đến hôm đó, cuộc sống của gia đình họ thực sự bị đảo lộn hoàn toàn...

0c297c531b9044ea8597.jpg


Bác sĩ Helen Louis Moore ở Cornerstone Pediatrics sau khi gặp Emily lần thứ hai đã khẳng định cô bé KHÔNG bị đau nửa đầu mà nghi ngờ rằng đó là những cơn co giật. Sau khi kiểm tra điện não đồ ở bệnh viện địa phương, gia đình biết được rằng Emily mắc phải bệnh động kinh. Điều này khiến gia đình Emily shock vô cùng vì từ trước đó, cô bé không có bất kỳ cơn co giật nào cả.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Helen, có nhiều loại động kinh và không phải bệnh động kinh nào cũng bao gồm co giật hết. Lúc đó, các bác sĩ chẩn đoán Emily mắc phải động kinh không co giật và động kinh vô căn.

Bệnh này biểu hiện ở việc Emily hay nhìn chằm chằm, tình trạng này ngày càng tệ hơn, kéo dài nhiều ngày thay vì vài phút hay vài giây. Emily cũng rơi vào giấc ngủ sâu đến mức phải nhập viện vì cô bé không ăn, không uống, cũng không thể uống thuốc được. Do đó, Emily phải được truyền dịch, truyền thuốc để duy trì sự sống. "Việc ngủ sâu này thực tế là sự hôn mê, não con hoàn toàn ngưng để cố gắng phục hồi", chị Brandi cho biết.

Brandi giải thích thêm: "Chúng tôi biết được rằng lý do con hay mệt mỏi mỗi khi đi trên đường là vì đèn xuyên qua những cái cây khi chúng tôi lái xuống đường liên bang giống ánh sáng nhấp nháy và điều này đã kích hoạt cơn co giật. Chúng tôi cũng biết rằng khi chúng tôi nghĩ con không chú ý là lúc con bị co giật và con không biết gì đến những thứ đang diễn ra quanh mình. Đau đầu là triệu chứng của co giật. Việc con hay quên là bởi vì con không hề biết đến chuyện đang xảy ra trong lúc con lên cơn co giật".

64beee5091af2232f5d8.jpg


3e949c6ca16c352b31c3.jpg


Cho đến tận bây giờ, khi đã 16 tuổi, Emily vẫn thường xuyên ra vào bệnh viện. Sau chẩn đoán đó, mặc dù đã chữa trị bằng vô số thuốc ở nhiều chuyên gia, tình trạng của Emily trong 8 năm qua vẫn tiếp tục xấu đi. Emily không thể đến trường trong 2,5 năm qua rồi

Không chỉ vậy, Emily còn mắc chứng mất trí nhớ, là kết quả của những cơn co giật liên tục cũng như một vài loại thuốc. Cô bé còn có 2 gen đột biến trong DNA, một gen có từ bố và một gen từ mẹ - chị Brandi. Nhưng dù vậy, Emily đã rất cố gắng giữ tinh thần lạc quan. Cô gái từng khẳng định: "Bệnh động kinh là một năng khiếu của tôi", cô gái tích cực chia sẻ về bệnh của mình với những người cũng đang mắc bệnh tương tự.

Tuy nhiên, 3 năm qua, nhận thức của Emily đã suy giảm, cô gái không thể tiếp tục những hoạt động này và nó khiến em cảm thấy khó chịu, bực bội, mang cảm giác cô đơn và bị xa lánh.

Trong quá trình chữa trị, Emily lại phát hiện thêm bệnh não động kinh và động kinh điện não trong giấc ngủ chậm. Tình trạng sức khỏe của Emily vô cùng phức tạp, cô gái phải nhập viện hàng trăm lần, rơi vào hôn mê, ngưng thở, tim ngừng đập, phải được hồi sức tích cực. Emily còn bị hạ huyết áp, những cơn trầm cảm, nguy cơ cao mắc phải đột tử trong động kinh. Cơ thể của Emily thường có màu tái xanh vì bộ não của cô không giao tiếp với phần còn lại của cơ thể để chúng hoạt động đúng cách.

4ef3a1e113b2940306c0.jpg


Cũng vì bệnh tình này mà chị Brandi đã bỏ hết công việc, lúc nào cũng ở bên cạnh Emily suốt 8 năm qua. Cho đến nay, chẩn đoán chính thức về bệnh của Emily là co giật cục bộ với mất ý thức, động kinh điện não trong giấc ngủ chậm và bệnh não động kinh.

Toàn bộ não của Emily đều bị ảnh hưởng, cô trở thành một bệnh nhân khó chữa trị. Emily hay bị ảo giác, sỏi thận, đau đầu, trầm cảm, buồn nôn, mất trí nhớ, hoang tưởng, đau nhức cơ thể, khó thở, phát ban, phải thường xuyên nằm ở phòng chăm sóc tích cực. Mỗi ngày, Emily có hơn 20 giờ chỉ để ngủ do những ảnh hưởng của bệnh. Emily có thể hỏi mẹ cùng 1 câu hỏi rất nhiều lần trong ngày. Có những ngày Emily thức dậy và chẳng thể nhớ được tên của mình, tuổi của mình hay cách cột dây giày. Emily cũng chẳng nhớ được những người đã từng gặp gỡ nữa

Mới đây, Emily đã cố gắng cùng bạn trai đến dự buổi khiêu vũ ở trường cũ và trông cô gái vô cùng xinh đẹp, quyến rũ trong bộ váy dạ hội. Nhìn Emily tươi tắn, rạng rỡ thế, ai cũng cảm thấy xúc động hết nước mắt. Họ gọi cô là cô bé Lọ Lem nhưng người bạn trai lại bảo cô chính là người đẹp ngủ trong rừng của mình ✨

f2b7eb795c2dc6faf292.jpg


f9832254d548669c5777.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top