Con gái Jennifer Phạm tố cáo bố nuôi mình 17 năm nhưng rối loạn nhân cách, cả nhà đều khổ sở

d38398ac7c977b142393.jpg


Một câu chuyện gia đình đầy drama vừa được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến netizen không khỏi xót xa. Cô gái tên Jennifer Phạm đã lên tiếng tố cáo người bố nuôi từng chăm sóc mình suốt 17 năm là người có vấn đề về tâm lý, khiến cả gia đình phải sống trong áp lực và đau khổ.

Theo như lời kể của Jennifer, bố nuôi cô bị rối loạn nhân cách nghiêm trọng nhưng lại không chịu đi điều trị. Việc này đã ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của cả nhà, đặc biệt là mẹ và các em của cô.

"Suốt 17 năm qua, bố đã nuôi con lớn khôn, nhưng những gì con và gia đình phải chịu đựng thì không ai có thể hiểu nổi. Bố có những hành vi bất thường, thường xuyên gây áp lực tinh thần cho mọi người trong nhà. Mẹ con và các em đều rất khổ sở," Jennifer tâm sự.

Cô gái cho biết thêm rằng, mọi người trong gia đình đã nhiều lần khuyên bố đi khám và điều trị, nhưng ông đều từ chối. Tình trạng này càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, khiến không khí trong nhà luôn căng thẳng.

Câu chuyện của Jennifer nhận được sự quan tâm và chia sẻ từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của cô, đồng thời cũng mong rằng gia đình sẽ sớm tìm được cách giải quyết vấn đề này một cách ổn thỏa nhất.

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top