Con gái giận dỗi bỏ về ngoại, bố mẹ xem clip con rể gửi xong muốn độn thổ

6ea1a262c0811cd10c65.png


Hôm đó chị Ngọc bỗng dưng xách vali, một tay dắt con một tay kéo hành lý về nhà ngoại với vẻ mặt mệt mỏi lắm á.

Chị Thảo, 55 tuổi, kể lại story khiến chị vừa bất ngờ vừa xấu hổ muốn chui xuống đất. Qua chuyện này chị mới nhận ra làm cha mẹ chỉ yêu thương thôi là chưa đủ, mà phải biết nhìn nhận đúng sai một cách công bằng nữa chứ.

Hôm ấy con gái chị là Ngọc bất ngờ kéo vali về ngoại. Nhìn con mặt mày căng thẳng, mệt mỏi, chị Thảo và chồng lo sốt vó.

Hỏi mãi mới biết Ngọc đang có drama với gia đình chồng. Con bảo sống chung với bố mẹ chồng cảm thấy ngột ngạt, không có privacy. Nó còn tức chồng không có chính kiến, chuyện gì cũng nghe theo bố mẹ nên quyết định đưa con về ngoại ở vài hôm để cả hai bên chill suy nghĩ lại.

Nghe con tâm sự, bản năng làm mẹ khiến chị Thảo thương con vô cùng luôn. Chị nghĩ chắc con gái mình chịu nhiều ấm ức lắm mới hành động vậy. Càng nghe càng giận con rể và gia đình thông gia.

Đang nóng nảy, chị còn chủ động gọi cho con rể để "hỏi tội" Chị trách cháu không biết bảo vệ vợ, để vợ phải bế con về nhà mẹ đẻ. Chị nói một mạch mà gần như không cho cháu cơ hội giải thích gì luôn.

Con rể chỉ im lặng lắng nghe. Đến cuối cuộc gọi, cháu nhẹ nhàng nói rằng cháu tôn trọng chị nên không muốn cãi nhau. Tuy nhiên cháu xin phép gửi cho chị một đoạn clip từ camera trong nhà ghi lại để chị hiểu rõ hơn mọi chuyện.

570f33addc0513825dcb.png


Chị Thảo nhận clip với tâm trạng vẫn còn bực bội. Nhưng chỉ xem được vài phút đã chết lặng luôn rồi Trong đoạn video đó, chị nhìn thấy một hình ảnh rất khác của con gái mình.

Con mang đồ ăn vào phòng ngủ ăn uống, ăn xong để đó nhiều ngày không rửa. Trong căn phòng có tới 4-5 cốc trà sữa uống dở, mỗi nơi 1 cốc. Quần áo sạch bẩn lẫn lộn, chất đống, vứt khắp nơi. Bỉm của con nhỏ sau khi thay xong bị bỏ ở góc nhà mà không mang đi bỏ rác. Có hôm nhà cửa bừa bộn đến mức chị cũng không nhận ra đó là căn phòng của một gia đình có con nhỏ luôn.

Con rể cũng cho biết Ngọc thường xuyên ngủ dậy rất muộn, sát giờ đi làm mới cuống cuồng. Nhiều hôm cuối tuần con đi chơi đến khuya, để ông bà nội và chồng thay nhau chăm cháu. Chị cũng được biết bố mẹ chồng và chồng Ngọc đã nhiều lần nhẹ nhàng góp ý nhưng con vẫn bỏ ngoài tai.

Xem hết đoạn clip, chị Thảo không còn biết nói gì. Trước đây ở nhà chị khá nuông chiều con, chẳng bắt con phải làm việc gì, chỉ cần tập trung học hành. Có lẽ điều đó lại khiến con trở nên lệ thuộc, lười biếng.

Là mẹ, chị hiểu cuộc sống của phụ nữ sau sinh rất vất vả. Ai cũng có lúc mệt mỏi, áp lực, cáu gắt. Nhưng điều đó không có nghĩa là được phép phó mặc trách nhiệm của mình cho người khác hết nha.

Chị chợt nhận ra mình đã quá vội vàng khi chỉ nghe câu chuyện từ một phía. Chỉ vì thương con mà chị mặc nhiên cho rằng con đúng, còn gia đình bên kia sai. Ngay tối hôm đó chị chủ động gọi điện cho thông gia để xin lỗi. Chị cũng gọi cho con rể xin lỗi vì đã trách nhầm cháu. May mắn là mọi người đều rất rộng lượng, không ai chấp nhặt.

Sau đó chị ngồi nói chuyện nghiêm túc với Ngọc. Chị không mắng mỏ hay bênh vực nữa mà phân tích cho con hiểu rằng muốn được tôn trọng thì trước hết phải sống có trách nhiệm. Mâu thuẫn trong gia đình có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng nếu bản thân mình có khuyết điểm thì cũng cần dũng cảm nhìn nhận và sửa đổi.

Làm cha mẹ ai cũng thương con. Nhưng thương không có nghĩa là bao che cho những điều chưa đúng. Có những lúc điều con cần nhất không phải là sự bênh vực mù quáng, mà là một lời nhắc nhở chân thành để con trưởng thành hơn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top