Dù còn nhỏ tuổi nhưng mấy bé nhà Đoàn Di Băng đã hứng không ít "gạch đá" từ netizen vì những lý do... trời ơi đất hỡi luôn
Nhắc đến những cái tên hot nhất MXH thì không thể bỏ qua nữ đại gia quận 7 - Đoàn Di Băng rồi! Chị là tượng đài "flex của" với những màn mua sắm hàng hiệu không cần suy nghĩ, chi 400 tỷ xây lâu đài khủng hay sở thích tậu siêu xe hàng chục tỷ đồng khiến ai cũng phải "trầm trồ"
Thế nhưng, việc đăng tải liên tục các khoảnh khắc cuộc sống "xịn sò" cũng khiến các con của Đoàn Di Băng hứng không ít drama. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng các bé đã bị chê là kém xinh hoặc bị mỉa mai kiểu "gia đình đẻ toàn con gái thì gia tài khổng lồ sau này về hết tay con rể"
Trước những lời "toxic" nhắm vào các con, Đoàn Di Băng chia sẻ: "Băng không lo lắng lắm về vấn đề này vì mình đã lường trước được rồi, một phần nữa là các bé vẫn chưa trực tiếp tiếp xúc với mạng xã hội.
Các ý kiến chê bai thì vợ chồng mình sẽ xóa hoặc giải thích cho họ hiểu. Khi các bé lớn rồi thì Băng sẽ giải thích cho các con hiểu là sẽ có người thương và người không thương con, các con đừng buồn vì điều này nhé".
Trao đổi với báo chí, Đoàn Di Băng cũng lên tiếng về biệt danh "rich kid" mà netizen gắn cho các con mình. "Cuộc sống của các bé con nhà Băng vẫn bình thường lắm. Các bé đi học cả ngày, về nhà vẫn phụ các vú trong điều kiện có thể.
Băng chưa bao giờ nói với các con nhà mình giàu hay có điều kiện gì cả. Bởi mình không muốn các bé tạo khoảng cách với bạn bè và gần gũi nhất là các vú nuôi".
Được biết, Đoàn Di Băng dạy con rất nghiêm khắc và "chịu chơi" cực mạnh trong khoản đầu tư giáo dục cho con cái. Cả ba ái nữ đều học những trường quốc tế "xịn xò" bậc nhất Sài Gòn, với mức học phí "khủng" lên đến vài trăm triệu đồng/năm
Ngay từ nhỏ, con gái Đoàn Di Băng đã được học tiếng Anh và có thể nói "như gió" luôn. Bên cạnh việc học, nữ đại gia còn cho con học đàn piano, violin, nhảy múa, chơi nhiều môn thể thao để phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ.
Nữ đại gia chú trọng phong cách giáo dục cởi mở, chính vì vậy cả 3 con gái đều thoải mái tâm sự và xem mẹ như bạn bè. "Băng không bắt ép con bất cứ điều gì kể cả thành tích học tập trên trường.
Băng không bắt ép các con phải học thêm quá nhiều hay so bì thành tích với các bạn. Còn tương lai xa, mình mong các con sẽ trở thành người lương thiện, bởi lương thiện trước thì thành công sẽ tự đến thôi" - chị tâm sự
Nguồn: soha.vn