KemAngel162
New member
Ngày con chào đời vốn là niềm vui lớn nhất, nhưng với chị diễn viên 8x này lại là cú sốc chấn động cả đời
Nhắc đến chị Minh Cúc chắc ai cũng quen mặt rồi đúng không nào! Chị từng xuất hiện trong loạt phim đình đám như Về nhà đi con, Hương vị tình thân, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Độc đạo... Tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, chị còn là trò cưng của nghệ sĩ Anh Tú nữa đó!
Năm 2010, ngay lúc sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, chị Minh Cúc quyết định kết hôn và đón con gái đầu lòng Tú Minh vào năm 2011. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài trong chốc lát rồi cũng tan vỡ
Suốt thai kỳ, chị đã cực kỳ cẩn thận, tìm hiểu kiến thức và ăn uống đúng chế độ theo chỉ dẫn của bác sĩ. Nhưng không ngờ, đến ngày sinh, chị bị vỡ ối mà không có cơn đau chuyển dạ, bác sĩ bảo chờ sinh thường. Thế mà trong quá trình đó, bé đã thải phân su vào bụng mẹ khiến nước ối chuyển xanh luôn Do không kịp cấp cứu, bé gái vừa chào đời đã nhiễm trùng nặng, các cơ quan nội tạng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến suy gan, suy thận và tim.
Từng mơ ước con gái sẽ nối nghiệp làm diễn viên, nhưng khoảnh khắc đón con lại là cú sốc lớn nhất đời chị. Giờ bé đã 14 tuổi rồi mà vẫn gặp khó khăn trong mọi sinh hoạt, không thể tự nhai nuốt, chỉ ăn được cháo, sữa hay sinh tố thôi. Chị Minh Cúc phải vừa bế con trên tay vừa cố làm mọi thứ luôn
"Được 20 ngày tuổi thì con dừng tim một lần nữa. Bao nhiêu loại kháng sinh mạnh đều vào con hết. Trong suốt thời gian con nằm viện, đôi lần bác sĩ nói gia đình chuẩn bị tinh thần, bất cứ lúc nào con cũng có thể bị dừng tim. Mới 20 ngày, con phải phẫu thuật để đặt 1 thiết bị ở trong tim. Tôi nằm viện với con khoảng hơn 2 tháng từ lúc sinh", chị Minh Cúc từng chia sẻ.
Hành trình nuôi con là chuỗi ngày dài đầy gian nan, nhưng chị chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. "Con tôi dù không may mắn như bao bạn nhỏ khác nhưng vẫn là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng. Nhìn con cười là tôi có thêm động lực để sống và làm việc", chị Minh Cúc tâm sự
Hiện tại, chị vẫn độc thân và không có ý định lập gia đình để dành trọn tâm huyết cho con. Chị nói luôn: "Mọi người hỏi tôi có tính đi bước nữa không? Tôi bảo không, vì cũng chỉ đến thế mà thôi. Tình yêu nam nữ có date hết còn tình yêu gia đình với con cái là không bao giờ hết date, mãi mãi. Thời gian tôi dành hết cho Tú Minh thì còn thời gian nào yêu nữa".
Chị thậm chí đã chuẩn bị tâm lý cho ngày con ra đi bất cứ lúc nào. Xúc động quá, chị chia sẻ: "Mỗi năm tôi đều chụp ảnh cho con, lưu lại những khoảnh khắc của 2 mẹ con rất nhiều và luôn có ảnh đẹp và chính diện với con. Tôi biết con có thể ra đi bất cứ lúc nào nên chuẩn bị sẵn những bức ảnh đẹp nhất của con.
Mọi người hỏi tôi liệu lúc đó có ổn không? Nhưng không ổn cũng phải ổn. Đến thời điểm này, tôi nghĩ, con còn sống ngày nào là tôi phải bù đắp cho con hết tất cả ngày đó. Mình không biết lúc đó mình thế nào nhưng biết trước thì chắc là không bị bất ngờ quá".
Nguồn: kenh14.vn
Nhắc đến chị Minh Cúc chắc ai cũng quen mặt rồi đúng không nào! Chị từng xuất hiện trong loạt phim đình đám như Về nhà đi con, Hương vị tình thân, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Độc đạo... Tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, chị còn là trò cưng của nghệ sĩ Anh Tú nữa đó!
Năm 2010, ngay lúc sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, chị Minh Cúc quyết định kết hôn và đón con gái đầu lòng Tú Minh vào năm 2011. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài trong chốc lát rồi cũng tan vỡ
Suốt thai kỳ, chị đã cực kỳ cẩn thận, tìm hiểu kiến thức và ăn uống đúng chế độ theo chỉ dẫn của bác sĩ. Nhưng không ngờ, đến ngày sinh, chị bị vỡ ối mà không có cơn đau chuyển dạ, bác sĩ bảo chờ sinh thường. Thế mà trong quá trình đó, bé đã thải phân su vào bụng mẹ khiến nước ối chuyển xanh luôn Do không kịp cấp cứu, bé gái vừa chào đời đã nhiễm trùng nặng, các cơ quan nội tạng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến suy gan, suy thận và tim.
Từng mơ ước con gái sẽ nối nghiệp làm diễn viên, nhưng khoảnh khắc đón con lại là cú sốc lớn nhất đời chị. Giờ bé đã 14 tuổi rồi mà vẫn gặp khó khăn trong mọi sinh hoạt, không thể tự nhai nuốt, chỉ ăn được cháo, sữa hay sinh tố thôi. Chị Minh Cúc phải vừa bế con trên tay vừa cố làm mọi thứ luôn
"Được 20 ngày tuổi thì con dừng tim một lần nữa. Bao nhiêu loại kháng sinh mạnh đều vào con hết. Trong suốt thời gian con nằm viện, đôi lần bác sĩ nói gia đình chuẩn bị tinh thần, bất cứ lúc nào con cũng có thể bị dừng tim. Mới 20 ngày, con phải phẫu thuật để đặt 1 thiết bị ở trong tim. Tôi nằm viện với con khoảng hơn 2 tháng từ lúc sinh", chị Minh Cúc từng chia sẻ.
Hành trình nuôi con là chuỗi ngày dài đầy gian nan, nhưng chị chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. "Con tôi dù không may mắn như bao bạn nhỏ khác nhưng vẫn là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng. Nhìn con cười là tôi có thêm động lực để sống và làm việc", chị Minh Cúc tâm sự
Hiện tại, chị vẫn độc thân và không có ý định lập gia đình để dành trọn tâm huyết cho con. Chị nói luôn: "Mọi người hỏi tôi có tính đi bước nữa không? Tôi bảo không, vì cũng chỉ đến thế mà thôi. Tình yêu nam nữ có date hết còn tình yêu gia đình với con cái là không bao giờ hết date, mãi mãi. Thời gian tôi dành hết cho Tú Minh thì còn thời gian nào yêu nữa".
Chị thậm chí đã chuẩn bị tâm lý cho ngày con ra đi bất cứ lúc nào. Xúc động quá, chị chia sẻ: "Mỗi năm tôi đều chụp ảnh cho con, lưu lại những khoảnh khắc của 2 mẹ con rất nhiều và luôn có ảnh đẹp và chính diện với con. Tôi biết con có thể ra đi bất cứ lúc nào nên chuẩn bị sẵn những bức ảnh đẹp nhất của con.
Mọi người hỏi tôi liệu lúc đó có ổn không? Nhưng không ổn cũng phải ổn. Đến thời điểm này, tôi nghĩ, con còn sống ngày nào là tôi phải bù đắp cho con hết tất cả ngày đó. Mình không biết lúc đó mình thế nào nhưng biết trước thì chắc là không bị bất ngờ quá".
Nguồn: kenh14.vn