Cái kết này đúng là hồi chuông cảnh báo cho những bậc cha mẹ còn lơ là trong việc giáo dục con cái quá đấy!
Nuôi con chưa bao giờ là chuyện dễ dàng với bất kỳ phụ huynh nào, vì thời đại cứ thay đổi liên tục, hoàn cảnh khác nhau dẫn đến lối suy nghĩ của con trẻ cũng khó nắm bắt lắm. Nhưng để các bé lớn lên an toàn và vui vẻ thì ba mẹ cần luôn quan tâm, sát cánh cùng con để hiểu tâm lý và có định hướng đúng đắn nhất cho trẻ nha!
Nana năm nay 16 tuổi, là một cô bạn năng động, siêu thích đi những nơi đông người để vui chơi. Bạn ấy là trùm khuấy động phong trào ở trường lẫn nhà, cứ sự kiện nào cũng hăng hái tham gia. Có hôm nửa đêm mới về mà ba mẹ Nana chẳng hề trách mắng, cứ để con tự do thoải mái.
Nana còn là fan cứng của bơi lội, hay xuyên đến hồ bơi gần nhà để giải trí. Thế mà sau một lần đi bơi về, đột nhiên bạn ấy thấy không khỏe, chán ăn và buồn nôn liên tục. Dù đã nghỉ học mấy ngày để nghỉ ngơi nhưng tình trạng vẫn không khá hơn. Ban đầu ba mẹ chỉ nghĩ con bị cảm lạnh vì ngâm nước lâu quá nên cho uống thuốc rồi thôi.
Mãi đến khi thấy con gái ngày càng xanh xao thì ba mẹ Nana mới đưa đi khám. Nhưng OMG, bác sĩ không chẩn đoán ra bệnh gì mà phát hiện bạn nữ đã... mang thai luôn! Ngay lập tức ba mẹ bắt đầu tra hỏi xem con có làm chuyện gì quá giới hạn với ai không, nhưng vì sợ hãi nên Nana nhất quyết phủ nhận.
Vì tin tưởng con gái nên bố Nana nghĩ ngay đến việc bể bơi không sạch sẽ nên mới dẫn đến chuyện con có bầu (excuse me??? ). Vì thế ông đã hùng hổ đến bể bơi tìm người phụ trách để đòi giải thích và yêu cầu chi phí chữa bệnh, phá thai cộng với bồi thường thiệt hại tinh thần 300.000 NDT (hơn 1 tỷ VNĐ luôn nha!).
Về phía bể bơi, họ cũng ngỡ ngàng lắm vì bể thường xuyên thay nước và khử trùng, giữ vệ sinh rất tốt, không thể xảy ra chuyện như vậy được. Hơn nữa có biết bao nhiêu phụ nữ bơi ở đó nhưng ai cũng bình thường cả. Bố mẹ Nana nghĩ lại thấy cũng vô lý quá nên về nhà bình tĩnh lại.
Không còn cách nào khác, bố mẹ Nana đành phải đến hỏi cô giáo thì mới phát hiện sự thật chấn động. Cô giáo cho biết Nana đã có bạn trai, cả hai thường xuyên bỏ học đi chơi, hoạt động ngoại khóa nhưng dạo gần đây bạn nữ cũng không tham gia nữa. Lúc này gia đình mới ngầm hiểu ra sự thật và ra về...
Cảm thấy không thể che giấu được nữa nên Nana đã thú nhận hết mọi việc và vô cùng ân hận vì thời gian qua đã bỏ bê học hành và sa đà vào những thói xấu. Cha mẹ bạn nữ cũng tự trách mình rất nhiều vì đã để con quá tự do, không quan tâm đến chuyện học tập cũng như đời sống của con.
Thực tế có không ít bậc phụ huynh đang quá ngó lơ với con mình đấy. Điều này không đồng nghĩa với giáo dục cởi mở mà là sự thiếu quan tâm trầm trọng. Từ đó sẽ làm trẻ mất phương hướng, dẫn đến những hành vi sai lầm không đáng có.
Vì vậy ba mẹ cần phải sát sao hơn trong quá trình phát triển của con, phải đặt ra những giới hạn rõ ràng, kết hợp với giáo dục giới tính cho con cái. Bên cạnh đó phải luôn đặt việc học lên hàng đầu và luôn hướng các con đến những điều tốt đẹp nhé!
Nguồn: soha.vn